logo

Phân tích bài Gió lạnh đầu mùa (ngắn gọn)

Thạch Lam đã là cái tên không còn xa lạ với những người yêu thích truyện ngắn. Và “Gió lạnh đầu mùa” là một trong những tác phẩm truyện ngắn nổi tiếng nhất của ông. Hãy cùng Toploigiai Phân tích bài Gió lạnh đầu mùa (ngắn gọn) để hiểu rõ hơn về tác phẩm nhé!


Dàn ý Phân tích bài Gió lạnh đầu mùa (ngắn gọn)


a. Mở bài

- Giới thiệu khái quát về tác giả và tác phẩm.


b. Thân bài

* Cảnh sinh hoạt của mọi người trong gia đình Sơn vào những ngày gió lạnh đầu mùa.

- Khung cảnh thiên nhiên vào ngày gió lạnh đầu tiên u ám với những cơn mưa rào và cái gió rét như mùa đông.

- Sơn thức dậy trong cái lạnh, thấy mọi người đã mặc áo rét hết.

- Mọi người trong nhà có những hoạt động riêng

+ Mọi người cùng nhau trò chuyện và bàn về cái rét.

+ Mẹ bảo chị Lan lấy thúng áo ra .

+ Mẹ Sơn cầm chiếc áo bông cũ và nhắc đến những kỉ niệm về Duyên.

* Cảnh hai chị em Sơn chơi đùa cùng các bạn và đem áo cho Hiên

- Sau khi mặc áo xong, Sơn rủ chị ra chợ chơi cùng lũ trẻ con ở xóm.

- Sơn và chị được lũ trẻ con rất quý nhưng vì sự khác biệt về hoàn cảnh nên mối quan hệ ấy vẫn còn rụt rè.

- Lũ trẻ sán lại ngắm trước áo của Sơn và bày tỏ sự yêu thích.

- Sơn khoe với chúng rằng chiếc áo được mua ở Hà Nội và mình còn một cái áo len nhiều tiền hơn.

- Chị Lan vẫy tay gọi Hiên - cô bé nghèo nhất xóm đang co ro vì lạnh và không có áo mặc.

- Nghĩ thương Hiên và nhớ đến cảnh ngày trước Duyên và Hiên vẫn chơi với nhau, hia chị em đã nghĩ đến việc về nhà lấy áo của Duyên cho Hiên mặc.

* Sự lo lắng của Sơn khi sợ mẹ mắng và cảnh mẹ Hiên trả áo.

- Hai chị em chạy đi tìm Hiên để lấy lại chiếc áo vì sợ mẹ mắng.

- Mẹ Hiên mang sang giả áo và được mẹ Sơn cho 5 hào để may áo.


c. Kết bài

- Khẳng định lại nội dung và nghệ thuật của bài.

Phân tích bài Gió lạnh đầu mùa (ngắn gọn)

Phân tích bài Gió lạnh đầu mùa (ngắn gọn)

      Với sự thành công nổi bật về phong cách truyện ngắn, “Gió lạnh đầu mùa” là một trong những tác phẩm nổi bật nhất kể về những câu chuyện ngày thường cùng sự ấm áp của tình người vào những ngày gió mới.

      Đúng như cái tên tác phẩm, khung cảnh mở đầu câu chuyện cũng chính là khung cảnh thiên nhiên vào ngày mùa đông chợt đến. Chỉ mới hôm qua trời vẫn còn nắng nóng mà sau trận mưa rào ban tối đã khiến mọi thứ trở nên gió rét hơn làm cho Sơn tỉnh dậy mà không bước xuống giường luôn như mọi khi chỉ vì rét. Sơn tỉnh dậy cũng đã thấy mọi người mặc áo rét cả rồi. Mọi người vẫn như mọi khi, hoạt động bình thường và bàn luận về cái rét năm nay. Thấy Sơn dậy, mẹ liền bảo chị Lan mang thúng quần áo ra để cho cậu mặc. Trong lúc tìm áo mặc, mẹ Sơn đã cầm lên một chiếc áo, là áo của Duyên, em gái Sơn đã mất. Cầm chiếc áo trên tay, cả hai mẹ con đều không kìm được xúc động.

      Sau khi mặc xong áo, tươm tất và ấm áp, Sơn liền rủ chị Lan đi ra chơi cùng mấy đứa trẻ hàng xóm. Chúng đều rất vui và thích chơi với chị em Sơn nhưng vì khoảng cách về hoàn cảnh khá lớn nên những cuộc vui không được thoải mái hoàn toàn mà vẫn còn sự rụt rè. Tuy nhiên, chị em Sơn đều không để ý, tuy nhà khá giả nhưng hai chị em không hề kênh kiệu và khó gần, họ đều rất hòa nhập với lũ trẻ. Trời gió mùa đông tuy lạnh nhưng những đứa trẻ nhà nghèo vẫn phải mặc những bộ quấn áo ngắn, thậm chí là rách vá. Chúng nhìn thấy Sơn được mặc quần áo mới và đẹp thì thi nhau ngắm. Sơn cũng vì thế mà khoe thêm. Nhà nghèo nên chúng không có sự lựa chọn mặc gì mà quanh năm cũng chỉ mặc bộ quần áo đó. Như cái Hiên - bé hàng xóm gần nhà. Nhà Hiên gần như nghèo nhất làng. Cái rét đến quá sơm và đột ngột mà nhà quá nghèo, không có tiền may vá áo, Hiên phải mặc bộ quần áo rách tả tơi, hở cả lưng. Vì quá thương Hiên, Sơn và chị Lan đã đưa ra quyết định táo bạo - lấy áo của Duyên cho Hiên mặc.

      Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi và vui vẻ nhưng khi về nhà, nghe tin vú bảo mách mẹ, hai chị em đều sợ hãi vì đó chính là kỉ vật duy nhất của bé Duyên. Chiếc áo đó mẹ rất nâng niu và giữ gìn nhưng chỉ vì suy nghĩ không thấu đáo mà hai chị em đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Cả hai cùng nhau đi tìm Hiên, tìm khắp mọi nơi để xin lại cái áo. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài đi tìm không thấy thì khi về nhà, hai chị em đã thấy mẹ Hiên sang trả lại cái áo. Việc trả lại cái áo chính là câu chuyện tiếp diễn cho tình người ấm áp giữa cái rét mùa đông. Tuy nhà nghèo nhưng mẹ con Hiên cũng có lòng tự trọng, thấy chiếc áo không phải của mình nên tự động mang sang trả. Cứ tưởng mẹ Sơn sẽ tức giận nhưng bà lại là người rất tốt bụng, khi biết hoàn cảnh của nhà Hiên nên đã cho mượn năm hào để may vá áo. 

      Cái kết chỉ là một sự việc hết sức bình thường nhưng nó lại là một việc rất ý nghĩa. Truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” với câu từ đơn giản và cốt truyện về cảnh sinh hoạt cùng những câu chuyện tình người ấm áp ở làng quê Việt nam thưở ấy đã đem lại cho người đọc sự xúc động và thanh thản trong tâm hồn. 

      “Gió lạnh đầu mùa” không chỉ là câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp tình người, mang lại giá trị nhân văn sâu sắc mà nó còn là một tác phẩm đánh dấu tên tuổi của Thạch Lam. Mong rằng những câu chuyện thế này sẽ luôn hiện hữu trong đời thường, trở thành câu chuyện thường ngày mà ai cũng thấy.

------------------------------------

Trên đây, Toploigiai đã cùng các bạn Phân tích bài Gió lạnh đầu mùa (ngắn gọn). Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể có được thêm nhiều kiến thức cho mình và học tập tốt nhé!

icon-date
Xuất bản : 09/02/2023 - Cập nhật : 11/03/2023