Đất nước chúng ta có đường bờ biển dài với rất nhiều bãi biển đẹp nên thơ, vì vậy đề tài tả cảnh biển không còn xa lạ với các em học sinh. Dưới đây là một số Kết bài mở rộng tả cảnh biển hay nhất do Toploigiai biên soạn, mời các bạn tham khảo! Chúc các bạn học tập tốt.
Thật may mắn biết bao nhiêu khi trong dịp hè vừa rồi em được đi du lịch cùng với gia đình ở biển Sầm Sơn. Được ngắm nhìn cảnh biển vào lúc bình minh mới thật thích thú biết bao nhiêu. Không khí trong lành cùng với những làn gió man mát làm em chỉ muốn mãi chìm đắm tại nơi đây. Nhưng em lại ấn tượng và thích nhất được ngắm biển đêm vì ở đây có khung cảnh thật tĩnh lặng và chỉ còn nghe những tiếng gió rít vang vọng. Nhìn biển không có giới hạn mà cứ rộng mênh mông kéo dài đến tận chân trời. Bãi biển Sầm Sơn tuy không phải bãi biển đẹp nhất em từng đến nhưng đây chắc chắn rằng nơi đây là bãi biển kì thú và đặc biệt nhất trong lòng em. Em sẽ không quên chuyến đi ý nghĩa này!
1/ Trong tôi biển luôn mang một vẻ đẹp với một phong cách nhẹ nhàng như từng lớp sóng âm thầm xô bờ đến khi sóng bào mòn đá lúc nào không hay. Tôi vẫn còn ấn tượng với một câu thoại đơn giản của một cô giáo :“ Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam”...Và vì thế với những gì mà tôi cảm nhận được từ biển, tôi có thể tin rằng trong tương lai không xa nữa, biển đảo nước ta sẽ phát triển toàn diện cả về đời sống vật chất, tinh thần và cả con người nơi đây. Cuối cùng vẫn là câu nói này, tôi mong các bạn hãy nhớ và tâm niệm rằng: Đảo là nhà, biển cả là quê hương. Bên cạnh đó, hãy cùng chung tay bảo vệ biển đảo nước nhà bởi những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh chúng ta. Bảo vệ biển chính là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của chúng ta.
2/ Hoàng hôn đến từ lúc nào đang nhẹ dần buông trên biển. Đó là một ngày ở biển khi tôi được về thăm mảnh đất quê hương. Biển vẫn thế, vẫn đẹp và thật kì diệu. Biển mang đến cho tôi những kỉ niệm để nhớ về quê hương. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con ở nơi có tiếng sóng, có cát vàng và có những bông hoa muống biển tuyệt đẹp.
Những gì tôi kể ở bên trên đã giúp các bạn hiểu được bãi biển Quy Nhơn quê tôi đẹp đến nhường nào. Vào mỗi thời điểm trong ngày, biển lại mặc một chiếc áo mang màu sắc riêng, mỗi lần là một màu áo khác. Nó đẹp, nó nên thơ, nó trữ tình làm sao. Tôi yêu da diết nơi đây! Và cứ như vậy từ lúc nào không biết, biển đã trở thành người bạn tri kỉ đối với tôi. Điều gì vui, tôi cũng kể cho biển nghe, dù là chuyện vui hay buồn, khi không biết giãi bày tâm sự với ai tôi sẽ coi biển là người bạn chí cốt. Biển được nghe những câu chuyện của tôi, biển biết cuộc sống của tôi đã trải qua những gì, tôi có thể cảm nhận được biển mang những lần gió mát vào để xoa dịu trái tim tôi. Đến khi tôi đã lớn, tôi vẫn coi biển là bạn, mỗi khi quay trở về nhà tôi đều dành thời gian ra biển ngồi, thăm lại người bạn cũ ngày ấy của tôi.
Tôi thích bãi biển Nha Trang vô cùng! Mỗi lần nhớ nơi đó, tôi lại gợi lại hình ảnh biển và gọi sóng về bằng cách áp tai vào chiếc vỏ ốc. Lao xao, rì rào bên tai tôi là tiếng sóng vỗ liên hồi. Và trong trí nhớ của tôi lại hình dung về bãi biển xanh mát, trắng xóa, đầy nắng, đầy gió…
Chuyến thăm bãi biển Đồ Sơn năm ngoái của gia đình em sao mà thích thế! Em quên sao được vẻ đẹp có một không hai của bãi biển Đồ Sơn. Em thấy thêm yêu cảnh đẹp quê hương mình hơn. Em mong bãi biển Đồ Sơn đẹp mãi để năm sau em lại về thăm.
Du khách khi đến với biển Đà Nẵng chắc chắn còn muốn đến thăm lần nữa, và khi muốn về lại lưu luyến mãi không thôi. Em rất yêu biển Đà Nẵng và em mong ước một ngày nào đó có thể cùng cả nhà em đi du lịch ở đây để có thể ngắm nhìn được cảnh đẹp thật thơ mộng thật trữ tình này.
--------------------------------------
Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu Kết bài mở rộng tả cảnh biển ngắn gọn. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.