logo

Kể lại một hoạt động giàu ý nghĩa mà em đã tham gia

Cuộc sống sẽ đẹp đẽ và hạnh phúc biết bao nếu luôn tràn đầy những điều ý nghĩa, chính những điều nhỏ bé ấy sẽ góp phần xây dựng một xã hội văn minh và tiến bộ. Bản thân em cũng đã tham gia rất nhiều hoạt động và trải nghiệm ý nghĩa, giúp ích cho đời. Sau đây, mời các em tìm hiểu bài viết kể lại một hoạt động giàu ý nghĩa mà em đã tham gia. 


Kể lại hoạt động tình nguyện cùng đội Sài Gòn Xanh

Thiên nhiên và con người có một sợi dây liên kết vô hình không thể phá vỡ, vô cùng chắc chắn. Nhưng hiện nay, chính con người đang làm hại tới thiên nhiên bằng việc thải rác thải ra môi trường, đánh bắt quá phép hay chặt cây lấy gỗ. Nhận thức được điều đó, bản thân em luôn cố gắng bảo vệ môi trường, và em đã có dịp tham gia đội tình nguyện Sài Gòn Xanh để dọn dẹp môi trường, đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa mà em đã tham gia. 

Đội tình nguyện Sài Gòn Xanh ra đời để dọn rác dưới những dòng sông, kênh bị ô nhiễm nặng nề bởi rác của người dân, chất thải,… Khi tham gia cùng đội tình nguyện, em được trang bị quần áo kĩ lưỡng cùng với găng tay, ủng và đồ bảo hộ, trước khi tham gia dọn dẹp thì em được các anh chị hướng dẫn tận tình, ngoài việc bảo vệ môi trường cũng cần phải bảo vệ sức khoẻ cho chính mình.

Kể lại một hoạt động giàu ý nghĩa mà em đã tham gia - ảnh 1

Chứng kiến khung cảnh những dòng nước đen kịt và đầy những bọc rác hôi thối khiến cho em không khỏi buồn lòng trước sự thờ ơ của người dân, họ cho rằng “Đã có người vứt rác ở đây rồi, mình vứt thêm một tí nữa thì có sao” và chính điều đó đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường. Em và các anh chị cùng nhau ra sức dọn dẹp, có rất nhiều rác thải, quần áo, đồ đạc bị vứt bỏ xuống kênh, dù rất mệt nhưng không ai than vãn điều gì mà luôn tươi cười vì chúng em biết rằng em đang làm một việc vô cùng ý nghĩa. 

Khi dọn dẹp sạch sẽ, em cảm thấy thiên nhiên vô cùng tươi mới và xinh đẹp, những người dân xung quanh cũng từ đó mà nâng cao ý thức không còn vứt rác bừa bãi ra môi trường nữa. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì hành động của mình dù nhỏ bé nhưng ý nghĩa lại vô cùng lớn lao, không chỉ bảo vệ môi trường mà còn giúp người dân nhận thức được việc làm của mình là không đúng, từ đó có nhận thức đúng đắn trong việc bảo vệ môi trường. Và em tin rằng bất kì ai trong chúng ta cũng có thể trở thành thành viên của biệt đội Sài Gòn Xanh hay các tổ chức bảo vệ môi trường khác cho dù chưa từng tham gia với nhóm, chỉ cần bạn có ý thức không vứt rác bừa bãi và chung tay dọn dẹp môi trường, đó chính là hành động mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn cho xã hội. 


Kể lại hoạt động từ thiện tham gia cùng trường

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…” đây chính là những câu hát nổi tiếng trong bài “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, như nhắc nhở chúng ta về lòng tốt, về sự chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu trong đời sống hằng ngày. Và em cũng đã có dịp tham gia hoạt động ý nghĩa như thế khi em đóng góp vào các hoạt động từ thiện do nhà trường tổ chức. 

Kể lại một hoạt động giàu ý nghĩa mà em đã tham gia - ảnh 2

Sau khi đất nước ta trải qua những thiên tai, lũ lụt thì nơi miền Trung của Tổ Quốc phải gánh chịu tổn thất nặng nề nhất. Lúc đó cả nước đều hướng về “Miền Trung ruột thịt” và trường của em cũng không ngoại lệ. Khi nghe tin nhà trường tổ chức đóng góp tiền, quần áo, sách vở cũ cho các bạn học sinh và người dân miền Trung, em đã rất vui và hào hứng vì biết mình có cơ hội san sẻ một phần khó khăn với các bạn. 

Lũ lụt đã cuốn trôi đi nhiều thứ, của cải, vật chất nhưng không thể cuốn đi những ước mơ, hi vọng đến trường của các bạn học sinh. Chính vì vậy, em đã dành tặng những cuốn vở mới, những cây bút màu đẹp nhất mà em rất yêu quý, em gói chúng một cách gọn gàng và đẹp đẽ nhất như một món quà dành tặng cho các bạn. Em còn viết trong đó một lá thư gửi đến các bạn ấy, để an ủi và động viên các bạn học sinh đừng buồn bã và nản lòng. Ngoài ra, em còn xin phép mẹ tặng các bộ quần áo còn mới nhưng em mặc không vừa cho các bạn. 

Cô chủ nhiệm nói rằng chúng em có thể quyên góp tiền, chính tay tụi em sẽ để vào phong bì và viết tên mình lên đó để gửi đến hỗ trợ cho người dân. Em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, em đã trích một phần tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ mọi người, dù em biết những phần quà ấy không nhiều nhưng khi tất cả mọi người cùng chung tay thì sẽ “tích tiểu thành đại”, hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều cho người dân miền Trung. 

Sau khi tham gia những hoạt động ý nghĩa như vậy, em cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn, biết chia sẻ và cảm thông cho người khác, đồng thời em còn cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc vì đã đóng góp được cho xã hội. Em tự hứa với bản thân sẽ cố gắng tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn nữa để làm đẹp thêm cho đời. 

--------------------------------------------

Trên đây là bài viết kể lại một hoạt động giàu ý nghĩa mà em đã tham gia. Hi vọng bài viết trên của Toploigiai sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập. Chúc các em học tốt môn văn!

icon-date
Xuất bản : 29/09/2023 - Cập nhật : 02/10/2023