logo

Hướng dẫn viết bài phát biểu khai giảng năm học mới của học sinh

icon_facebook

 


Mục lục nội dung

01. Bài phát biểu cho học sinh mới nhập trường nhân dịp khai giảng năm học mới


01.01 Hướng dẫn viết bài phát biểu cho học sinh mới nhập trường nhân dịp khai giảng năm học mới

Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến,

Con tên là [Tên của bạn], học sinh lớp [Lớp của bạn], rất vinh dự được đại diện cho các học sinh mới và toàn thể học sinh trong trường lên phát biểu những cảm tưởng, suy nghĩ trong buổi lễ khai giảng trọng thể ngày hôm nay.

Lời đầu tiên, cho phép con gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn!

Giữa không khí trong lành của mùa thu và trong tiếng trống tựu trường vang lên giòn giã, lòng chúng con cảm thấy náo nức, rộn ràng. Ngày khai trường là một ngày lễ trọng đại, gợi lên bao sự háo hức, mong chờ của các bạn học sinh, đồng thời mang đến hy vọng về những điều tốt đẹp trong năm học mới. Thật vui vì một năm học mới lại mở ra. Thật may mắn khi chúng con được học tập và rèn luyện dưới mái trường [Tên trường của bạn], nơi có đội ngũ thầy cô giáo tận tâm, với phương pháp giảng dạy hiện đại, luôn trách nhiệm và nhiệt tình. Với tất cả chúng con, mái trường này đã thực sự trở thành một mái ấm thân thương, nơi chúng con được học hành, vui chơi, và nhận được sự yêu thương, chăm sóc.

Thêm một năm học mới, thêm một tuổi mới, chúng con càng trưởng thành hơn và ý thức rõ hơn về nhiệm vụ của mình. Chúng con nhận thức sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch nước, của thầy Hiệu trưởng, của cha mẹ và các thầy cô giáo. Hôm nay, chúng con rèn đức luyện tài để ngày mai lập nghiệp, ngày mai làm chủ cuộc đời, làm chủ đất nước.

Được tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới do nhà trường và thầy cô giáo tổ chức rất long trọng, được học tập trong một ngôi trường khang trang với truyền thống tốt đẹp, chúng con cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hứa rằng sẽ tiếp nối một cách xứng đáng các thế hệ học sinh đi trước, sẽ tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp cho ngôi trường [Tên trường của bạn] thân yêu này.

Một năm học mới lại mở ra, các thầy cô lại miệt mài bên những trang giáo án, tận tình trên bục giảng, còn học sinh chúng con sẽ lại bước tiếp vào những thử thách mới với những nỗ lực và hy vọng không ngừng nghỉ để có thể tiến đến ngày mai tươi sáng. Trong giờ phút thiêng liêng này, cho phép tất cả học sinh chúng con bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy cô giáo, những người đã nâng cánh ước mơ cho chúng con.

Hướng dẫn viết bài phát biểu khai giảng năm học mới của học sinh

Tiếng trống trường đã điểm như giục giã, thôi thúc chúng con quyết tâm tiến bước vào năm học mới. Chúng con xin hứa với các thầy giáo, cô giáo rằng sẽ biến lòng biết ơn và niềm kính yêu thành hành động thiết thực, sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt, đạt được những thành tích cao, trở thành những con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với lòng mong mỏi của cha mẹ và thầy cô.

Cuối cùng, chúng con xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, các thầy cô giáo. Chúc các bạn học sinh đạt nhiều thành tích cao trong năm học này. Chúc buổi lễ khai giảng của trường chúng ta thành công tốt đẹp.

Con xin chân thành cảm ơn!

[Tên của bạn], học sinh lớp [Lớp của bạn]


01.02 Bài mẫu phát biểu của học sinh mới nhập trường nhân dịp khai giảng năm học mới


Bài phát biểu của Em Vang Diễm Quỳnh, học sinh 10A10 trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa các thầy cô giáo, thưa các anh, các chị cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Em tên là Vang Diễm Quỳnh, học sinh lớp 10A10, một người con dân tộc Giáy đến từ vùng đất cao nguyên đá địa đầu Tổ quốc - Hà Giang. Hôm nay, em rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho gần 2500 anh chị, bạn bè học sinh trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc lên phát biểu cảm nhận của mình trong buổi lễ khai giảng long trọng ngày hôm nay.
Lời đầu tiên, cho phép em xin được gửi tới các thầy cô giáo cùng toàn thể các anh chị, các bạn học sinh lời kính chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất. 
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô cùng toàn thể các anh chị và các bạn học sinh thân mến! Hòa chung trong không khí tưng bừng khai giảng của cả nước, hôm nay trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc cũng long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới và chào đón các bạn học sinh khoá 63 chúng em.
Trong niềm vui hân hoan của ngày khai trường, chúng em - những học sinh K63 vừa mới nhập học đều cảm thấy vừa vui mừng, phấn khởi xen lẫn với những băn khoăn, lo lắng: “Không biết sức học của mình có theo được các bạn hay không? Có hoà nhập được với cuộc sống nội trú ở mái trường mới này không?”…
Tuy nhiên, với sự nhiệt tình và ân cần cũng như những tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ và động viên của các bác, các cô chú cán bộ, các thầy cô giáo cũng như các anh chị khoá trên đã giúp chúng em xua đi những băn khoăn, lo lắng cũng như sự rụt rè, căng thẳng. Em thật sự cảm thấy may mắn khi được về đây học tập và rèn luyện, trong một ngôi trường có bề dày thành tích đáng tự hào - trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.
Ấn tượng đầu tiên của em khi bước vào cổng trường là dòng chữ: "Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc - Sự lựa chọn của học sinh các dân tộc thiểu số". Dòng chữ ấy giúp em tự tin hơn bởi sự lựa chọn đúng đắn của mình và gia đình.
Đón tiếp chúng em là các cô chú ý tế của trường, chúng em đã được phun khử khuẩn đồ đạc, được kiểm tra sức khỏe, được các thầy cô tận tình giúp đỡ để hoàn tất thủ tục nhập học, được các anh chị thanh niên xung kích mang trên mình màu áo xanh tình nguyện hăng hái giúp vận chuyển hành lý... Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán các cô chú cán bộ, các thầy cô giáo và các anh chị, chúng em hiểu rằng, để đón chúng em trong điều kiện tốt nhất, các cô chú cán bộ, các thầy cô và các anh chị đã phải chuẩn bị vất vả như thế nào.
Cũng nhờ sự đón tiếp tận tụy và chân thành ấy mà dù đang giữa mùa dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng đã làm dịu đi sự lo lắng của các bậc phụ huynh, để các bậc phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con em của mình. 
Khi bước vào khuôn viên trường, trước mắt em hiện lên một ngôi trường rộng lớn với những khu giảng đường khang trang, sạch đẹp, khu kí túc xá đầy đủ tiện nghi, sân chơi thể thao, thư viện ... Với tất cả những điều kiện ấy, chúng em tin tưởng rằng đây là môi trường tốt để chúng em học tập và rèn luyện. 
Thay  mặt cho các bạn học sinh khoá 63, em xin được gửi tới các thầy cô giáo và các bác, các cô chú cán bộ nhân viên trong nhà trường cùng các anh chị lời cảm ơn chân thành nhất. Em mong rằng các anh chị khoá 61, 62 sẽ luôn tận tình giúp đỡ và chỉ bảo để chúng em học tập, rèn luyện thật tốt nơi mái ấm Vùng cao thân yêu này.
Chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu hết mình để trở thành những người con ngoan trò giỏi của gia đình và thầy cô, luôn giữ được nét đẹp văn hoá riêng của dân tộc mình và đồng thời hoà nhập được với vẻ đẹp truyền thống của các dân tộc khác dưới mái trường thân yêu: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.
Em xin chân thành cảm ơn!


Bài phát biểu của Em Bùi Nhật Linh, học sinh 10A trường THCS – THPT Trần Quốc Tuấn

Kính thưa các quý vị đại biểu
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toán thể các bạn học sinh thân mến.
Con là Bùi Nhật Linh, học sinh lớp 10A, con rất vinh dự được đại diện cho  các học sinh mới và toàn thể học sinh trong trường lên phát biểu những cảm tưởng, suy nghĩ trong buổi lễ khai giảng trọng thể ngày hôm nay.
Lời đầu tiên cho phép con gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn!
Giữa không khí của trời thu lịch sử và trong tiếng trống tựu trường vang lên giòn giã, lòng chúng con cảm thấy náo nức, rộn ràng. Ngày khai trường là ngày lễ trọng đại gợi bao sự háo hức mong chờ của các bạn học sinh, gợi bao hy vọng về những điều tốt đẹp trong năm học mới. Thật vui vì một năm học mới lại mở ra. Thật may mắn khi chúng con được học tập và rèn luyện dưới mái trường THCS – THPT Trần Quốc Tuấn, nơi có đội ngũ thầy cô giáo với phương pháp giảng dạy tốt, luôn trách nhiệm, nhiệt tình. Vâng, với tất cả chúng con, mái trường này đã thực sự trở thành mái ấm thân thương. Ở đây, chúng con được học hành, vui chơi, được thương yêu, chăm sóc.
Thêm một năm học mới, thêm một tuổi mới, chúng con càng trưởng thành hơn và ý thức rõ hơn về nhiệm vụ của mình. Chúng con nhận thức sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch nước, của thầy Hiệu trưởng, của cha mẹ và các thầy cô giáo. Hôm nay, chúng con rèn đức luyện tài để ngày mai lập nghiệp, ngày mai làm chủ cuộc đời, làm chủ đất nước.
Được tham dự buổi lẽ khai giảng năm học mới  do nhà trường và thầy cô giáo tổ chức rất long trọng, được học tập trong một ngôi trường khang trang có truyền thống tốt đẹp nhờ công gây dựng của bao thế hệ thầy cô, chúng con cảm thấy vô cùng vinh dự và tự xác định rằng chúng con sẽ tiếp nối một cách xứng đáng các thế hệ học sinh đi trước, sẽ tô thắm thêm truyền thống cho ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn mến yêu này.
         Một năm học mới lại mở ra, các thầy cô lại miệt mài bên những trang  giáo án, tận tình trên bục giảng, còn học sinh chúng con sẽ lại bước tiếp vào những thử thách mới với những nỗ lực, những hi vọng không bao giờ tắt để có thể tiến đến ngày mai rộng mở. Trong giờ phút thiêng liêng này, cho phép tất cả học sinh chúng con bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy cô giáo, những người đã nâng cánh ước mơ cho chúng con.
         Tiếng trống trường đã điểm như giục giã, thôi thúc chúng con quyết tâm tiến bước vào năm học mới. Chúng con xin hứa với với các thầy giáo, cô giáo sẽ biến lòng biết ơn, niềm kính yêu thành hành động thiết thực, sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt đạt được những bông hoa điểm 9, điểm 10, trở thành những con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với lòng mong mỏi của cha mẹ, thầy cô.
Cuối cùng, chúng con xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, các thầy cô giáo. Chúc các bạn học sinh đạt nhiều thành tích cao trong năm học này. Chúc buổi lễ khai giảng trường ta thành công tốt đẹp. Con xin chân thành cảm ơn!

Bùi Nhật Linh, học sinh lớp 10A


Bài phát biểu của Em Đỗ Hương Thảo, học sinh 10D2 trường THPT Thăng Long

Kính thưa các quý vị đại biểu cùng Ban giám hiệu nhà trường
Kính thưa toàn thể thầy cô giáo, các bác nhân viên trong nhà trường
Kính thưa ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường
Kính thưa các anh chị lớp 11, lớp 12
Toàn thể các bạn cùng khóa thân mến!

Em tên là Đỗ Hương Thảo, học sinh lớp 10D2, trường THPT Thăng Long. Thay mặt cho học sinh toàn trường, em xin gửi tới các quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bác nhân viên, các anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!
Những ngày hè đã thấm thoắt trôi đi. Một năm học mới đang đến, lòng chúng em lại bồi hồi náo nức mong chờ ngày khai trường, mong đợi tiếng trống trường đầy nhớ nhung. Và hôm nay giờ khắc ấy đã đến.
Đối với em giờ phút nhận điểm thi vào lớp 10 là lúc em hạnh phúc nhất, nhiều cảm xúc nhất, để rồi giờ đây, em có thể tự hào là học sinh của trường THPT Thăng Long, được vinh dự đại diện cho các bạn học sinh được nói lên những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Những năm học trước đây, sau 3 tháng nghỉ hè, chúng em lại được trở về với ngôi trường thân thuộc, với bạn bè thầy cô, bàn ghế lớp học thân quen. Nhưng giờ đây trước mắt em là ngôi trường cấp 3 Thăng Long vừa mới khánh thành và là niềm mơ ước, niềm tự hào của biết bao thế hệ học trò. Trong niềm vui, niềm tự hào đan xen sự bỡ ngỡ, em tự nhủ sẽ quyết tâm rèn luyện đạo đức và học tập sao cho xứng đáng với truyền thống nhà trường với bề dày thành tích thầy dạy giỏi và trò học tốt.

Bấy nhiêu những cảm xúc trong em của những ngày đầu tiên dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ còn theo em trong suốt những năm tháng tuổi học trò.
Một lần nữa em xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe! Kính chúc các thầy cô giáo đã chọn:
"...một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm"
Một năm học mới với những thành công mới! Chúc các anh chị, các bạn một năm học mới mạnh khỏe và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Em xin chúc buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp!
Em xin trân trọng cảm ơn!

Học sinh Đỗ Hương Thảo - Lớp 10 D2


Bài phát biểu của Em Trần Khánh Vy, học sinh 6A3 trường THCS – THPT Tư thục Trương Vĩnh Ký

Kính thưa  quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy, cô giáo!
Kính thưa quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Em tên là Trần Khánh Vy – học sinh  lớp 6A3. Hôm nay, trong không khí vui tươi của ngày khai trường, em rất vinh dự được thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh nói lên biểu cảm tưởng của mình.
Vậy là một mùa hè đầy ắp những kỉ niệm đã đi qua và năm học mới đã đến. Tuy không khỏi luyến tiếc vì phải chia tay những ngày nghỉ hè vui vẻ nhưng chúng em vẫn luôn háo hức mong chờ ngày tựu trường của năm học mới.
Em đã trải qua nhiều ngày tựu trường, tham dự nhiều lễ khai giảng, nhưng đối với em, lễ khai giảng năm nay trở nên thật khác biệt. Bởi lẽ hôm nay là ngày em chính thức trở thành học sinh lớp 6, bước qua một ngưỡng cửa mới trên con đường học tập của mình.
Hôm nay, trong không khí của ngày khai giảng năm học mới, cảm xúc về ngày tựu trường như vẫn còn in sâu trong lòng em. Đó là những ngày đầu tháng 8, chúng em – những học sinh lớp 6 lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới, tất cả đều mang một tâm trạng lo lắng, bỡ ngỡ và hồi hộp. Sau khi nhận lớp, chúng em được thầy cô dắt đi, giới thiệu về trường, từng phòng học sạch sẽ, tiện nghi hiện ra trước mắt em. Trong thời gian qua, dưới mái nhà Trương Vĩnh Ký, chúng em được cùng học, cùng chơi, cùng ăn vv… dưới sự chỉ dẫn, dìu dắt của quý thầy, cô giáo. Những khởi đầu đầy mới lạ, bỡ ngỡ  đã quen dần khi thầy cô, bè bạn thật gần gũi, thân thương! Em cảm nhận như là gia đình.  Bạn bè thân thiện cùng vui chơi và học tập, thầy cô tận tụy trong hướng dẫn tri thức và dạy dỗ đạo đức cho chúng em.
Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo! Kể từ hôm nay, chúng em sẽ bắt đầu những năm tháng đẹp và ý nghĩa trong cuộc đời học sinh ở trường THCS của mình. Những bỡ ngỡ buổi đầu cũng sẽ qua đi cùng sự dìu dắt, động viên của các thầy cô chúng em sẽ có những bước khởi đầu vững chắc.
Chúng em xin hứa sẽ phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với công lao dạy dỗ và niềm kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô. Em tin rằng với những nỗ lực của từng bạn học sinh cùng sự dìu dắt của quý thầy cô, chúng em sẽ viết nên những dòng đẹp nhất cho trang sử trường ta.
Trong buổi lễ trang trọng này, cho phép em thay mặt cho toàn thể học sinh lớp 6 xin gửi tới quý thầy giáo cô giáo những bông hoa tươi thắm, đó là lời chúc mừng và cũng là tấm lòng biết ơn chân thành nhất. Em xin kính chúc sức khoẻ quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo quý bậc phụ huynh. Chúc các bạn học sinh một năm học mới yêu thương, đoàn kết, chăm ngon, biết lắng nghe, tự khám phá tri thức  để đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp!
Em xin chân thành cảm ơn!


Bài phát biểu của Em Lê Thị Ngọc Huyền, sinh viên trường cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

Bài phát biểu của em Lê Thị Ngọc Huyền, tân sinh viên có điểm thi THPT quốc gia đạt 26 điểm tại Lễ khai giảng

Kính thưa các quý vị đại biểu!
           Kính thưa các thầy cô giáo!
           Kính thưa các anh chị và các bạn sinh viên K49 thân mến!
      Em tên là: Lê Thị Ngọc Huyền sinh viên lớp CĐ49ĐT3. Khoa: Điện tử - Tin học
     Thật là một vinh dự lớn lao dành cho em, khi hôm nay, được thay mặt hơn 3000 học sinh sinh viên toàn trường cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, phát biểu trong buổi lễ khai giảng long trọng này. Lời đầu tiên, cho phép em xin gửi tới Quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!
      Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý thầy cô giáo và các bạn học sinh sinh viên!
      Bản thân em được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bắc Ninh Kinh Bắc giàu truyền thống, ý thức được điều đó, suốt những năm tháng học phổ thông em luôn là học sinh Giỏi toàn diện và trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua em đã được số điểm 26 điểm, em có thể dễ dàng lựa chọn 1 trường Đại học để theo học nhưng với xu thế chuyển dịch ngành nghề hiện tại, theo em việc lựa chọn học Đại học chưa hẳn đã là 1 quyết định đúng đắn với tất cả mọi người và với riêng em, em đã lựa chọn đi học nghề bởi em muốn ngay sau khi ra trường có thể tự tin tham gia vào công việc thực tế tại các công ty và doanh nghiệp.
      Đồng thời qua tìm hiểu từ các anh chị cựu sinh viên, trường cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh là một trong những ngôi trường có chất lượng đào tạo rất tốt ở Việt Nam. Từ mái trường này, biết bao nhân tài với đầy đủ phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp đã tốt nghiệp để phục vụ cho xã hội, cho đất nước. Cũng chính bởi lý do đó em đã thuyết phục được gia đình ủng hộ với quyết định chọn nghề Điện tử công nghiệp của trường cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh là nơi bắt đầu ước mơ về nghề nghiệp và thành công trong tương lai cho mình. Và quả thật, ngay từ những buổi đầu được học tập trong một mái trường giàu thành tích và truyền thống, em càng thấy tự tin với quyết định của mình.
      Giờ đây, được đứng trong buổi lễ khai giảng long trọng này, trong mỗi tân sinh viên K49 chúng em, đều gợi lên những cảm xúc, suy tư mới mẻ và thật ý nghĩa. Cuộc đời sinh viên của chúng em sắp tới đây sẽ hứa hẹn là quãng thời gian vô cùng đáng nhớ của mỗi người. Những gì đã qua và những gì sắp đến, bề bộn trong lòng bao hồi hộp, lo lắng đan xen. Những cảm xúc lắng đọng trong giờ phút thiêng liêng này sẽ mãi là một kỉ niệm không thể nào quên đối với chúng em.
     Chúng em tin rằng bằng sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của Ban lãnh đạo Nhà trường, Ban chủ nhiệm các Khoa, các phòng ban chức năng, các tổ chức Đoàn thể, các thầy cô giáo và các anh chị sinh viên khóa trước cùng với sự cố gắng của bản thân, chúng em sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn ban đầu, nắm bắt được cơ hội và từng bước đạt được những thành công trên con đường ước mơ nghề nghiệp.
      Học sinh sinh viên chúng em nguyện đem hết sức mình không ngừng phấn đấu trong học tập và rèn luyện để đạt được thành tích tốt nhất, chúng em xin hứa sẽ nỗ lực phát huy truyền thống của sinh viên trường cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Băc Ninh.
      Cuối cùng, một lần nữa, em xin kính chúc các quý vị đại biểu, Quý thầy cô giáo, cùng toàn thể các anh chị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn học sinh sinh viên khóa 49 có nghị lực, niềm tin, vững vàng học tập vững bước trên con đường tương lai!
       Em xin chân thành cám ơn!
 


02. Bài phát biểu cho học sinh mới cuối cấp nhân dịp khai giảng năm học mới


01.01 Hướng dẫn viết bài phát biểu cho học sinh cuối cấp nhân dịp khai giảng năm học mới

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các cô chú công nhân viên nhà trường!
Thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi những cánh phượng đỏ vẫn còn rực rỡ, tiếng ve kêu rộn ràng như khúc nhạc của mùa hè. Nhưng hôm nay, tiếng ve đã im lặng, phượng vĩ đã ngừng thắp lửa, nhường chỗ cho mùa thu trong trẻo với những cơn gió nhẹ. Mùa hè đã khép lại, mang theo bao kỷ niệm và giờ đây chúng ta lại cùng nhau bước vào một năm học mới - một hành trình đầy hứa hẹn và những mục tiêu mới.

Lời đầu tiên, em xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và toàn thể các cô chú công nhân viên nhà trường lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Em cũng xin gửi lời chúc các bạn học sinh một năm học mới tràn đầy niềm vui và nhiều thành công!

Một mùa hè đã qua đi, và dù có chút luyến tiếc khi phải chia tay những ngày nghỉ hè thú vị, chúng em vẫn rất háo hức trở lại trường để gặp lại thầy cô, bạn bè, và để đón nhận những bài học mới, những thử thách mới.

Lễ khai giảng hôm nay có lẽ không còn quá xa lạ với các bạn, nhưng đối với những học sinh cuối cấp như chúng em, ngày khai giảng năm nay mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây là ngày khai giảng cuối cùng trong quãng thời gian cấp học này, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của chúng em.

Trong không khí trang trọng và thiêng liêng của buổi lễ, nhìn những em học sinh mới bước vào trường, em không khỏi nhớ về những ngày đầu mình còn bỡ ngỡ. Ngày ấy, em cũng như các em hôm nay, hào hứng khoác trên mình bộ đồng phục mới, lòng tràn ngập niềm tự hào và hi vọng. Nhưng giờ đây, em và các bạn khối cuối đã đến lúc phải chuẩn bị cho những bước đi lớn hơn trong cuộc đời. Chúng em sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp, những bài học quý giá từ thầy cô và bạn bè trong suốt những năm học qua.

Những ngày tháng tới sẽ không thiếu những thử thách, nhưng chúng em hứa sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình để không phụ lòng mong đợi của thầy cô và cha mẹ. Thầy cô đã và sẽ luôn là những người dẫn dắt chúng em, giúp chúng em vững vàng tiến bước trên con đường học tập và trưởng thành.

Đối với các em học sinh khối 6 mới gia nhập ngôi trường này, anh chị muốn nhắn nhủ các em hãy chăm chỉ học tập, hòa nhập tốt với môi trường mới, và đừng ngại ngần khi cần sự giúp đỡ. Các thầy cô và các anh chị sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ các em.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe và thành công trong sự nghiệp trồng người, chúc các bạn học sinh một năm học tràn đầy niềm vui và nhiều thành tích cao.

Bài phát biểu của em xin kết thúc tại đây.
Em xin trân trọng cảm ơn.


02.02 Bài mẫu phát biểu của học sinh cuối cấp nhân dịp khai giảng năm học mới


Bài phát biểu của Em Hải Anh, học sinh lớp 9A3 trường THCS Chu Mạnh Trinh

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các cô chú công nhân viên nhà trường!
Thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vừa mới ngày nào trên những hàng phượng vĩ còn rực lên sắc đỏ, dậy lên âm thanh của những chú ve. Thế mà hôm nay, tiếng ve đã dứt, phượng hồng cũng ngừng thắp lửa.Chúng ta đã phải nói lời tạm biệt mùa hạ để chào đón mùa thu ,mùa đẹp nhất trong năm.Những tiếc nuối của mùa hạ xin được gửi lại vào những hàng phương đỏ, để đón nhận những cơn gió nhẹ thoáng qua, trong trẻo trong sắc trời thu - một "tín hiệu" thông báo cho một năm học mới, một hành trình mới đầy màu sắc, tiếng ca và niềm hi vọng.... Và giờ đây, rất vinh dự cho em - Hải Anh lớp 9A3 - thay mặt cho các bạn học sinh khối 9 và toàn thể các bạn trong sinh trong trường đc phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ khai giảng trang trọng ngày hôm nay.

Lời đầu tiên, em xin gửi đến quý vị đại biểu; quý thầy giáo, cô giáo, cô chú công nhân viên nhà trường lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Chúc các bạn HS có một năm học tràn đầy niềm vui và thắng lợi!

Vậy là một mùa hè đầy ắp những kỉ niệm đã đi qua và năm học mới đã đến. Tuy không khỏi luyến tiếc khi phải chia tay những ngày nghỉ hè vui vẻ nhưng chúng em vẫn rất háo hức, mong chờ ngày tựu trường để được gặp lại thầy cô, bạn bè, được quay lại trường học và tiếp thu thêm nhiều tri thức.

Vẫn là lễ khai giảng với nghi thức quen thuộc như mọi năm. Thế nhưng đối với những học sinh cuối cấp như chúng em thì ngày khai giảng cuối cùng trong quãng thời gian THCS này thật sự thiêng liêng và vô cùng ý nghĩa.

Trong không khí nhộn nhịp, vui tươi của ngày lễ, nhìn những em hs khối 6 đi diễu hành cầm trên tay những lá cờ đỏ rực đang tung bay phấp phới trong gió, lòng em lại bồi hồi, xao xuyến khi nhớ lại buổi khai giảng đầu tiên tại mái trường THCS này. Buổi khai giảng ngày đó, là lần đầu tiên em được khoác trên mình bộ đồng phục của trường, chiếc áo trắng tinh khôi, nổi bật là phù hiệu trường. Khi đó em vui sướng biết bao, tự hào biết mấy khi được học tại ngôi trường có bề dày lịch sử, có truyền thống học tập tốt, thầy cô giàu lòng nhiệt huyết, lại thân thiện. Làm sao em có thể quên, cái cảm giác hồi hộp, rụt rè, lo lắng khi ngày đầu bước chân vào một môi trường học tập mới, thầy cô mới, bạn bè mới ! Vậy mà giờ đây đã là khai giảng cuối cùng, năm học cuối cùng tại mái trường Chu yêu dấu. Thật khó để có thể diễn tả hết cảm xúc của em lúc này. Có lẽ không chỉ riêng em, mà rất nhiều các bạn học sinh lớp 9 khác sẽ đều có chung cảm xúc này. Đó là cảm giác bâng khuâng, chút gì đó tiếc nuối, buồn man mát khi sắp phải rời xa mái trường cấp 2 thân quen, rời xa thầy cô và bạn bè quý mến. Đã không dưới một lần, tôi từng ước thời gian trôi qua thật nhanh để tôi có thể nhanh chóng thoát khỏi sự nghiêm khắc của thầy cô, áp lực từ những đợt thi cử , sự phức tạp của những con số trong toán học tính mãi vẫn không ra đáp án, hay nỗi ám ảnh mang tên - môn hóa ... Nhưng khi đã đi đến chặng cuối cùng, em lại ước xin thời gian ngừng trôi , để em có thể sống thêm trong tình thương của thầy cô , được sống với những ngày tháng vô tư, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ , vui vẻ với bạn bè.

Đối với một học sinh cuối cấp, ngay giờ phút này đây, chúng em có rất nhiều suy tư trong lòng, rất nhiều điều muốn nói ra. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào trường mà giờ đây chúng em chỉ còn 1 năm cuối để học tại mái trường Chu Mạnh Trinh thân yêu này. Trong quá trình đó, chúng em có thầy cô luôn đồng hành, là nguồn động lực giúp đỡ để chúng em vững vàng tiến bước. Chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều. Thầy cô luôn là những người lái đò thầm lặng ngày ngày cố gắng đưa những chuyến đò sang sông, luôn là người chắp cho chúng em đôi cánh ước mơ để chúng em bay đến bến bờ hạnh phúc, là những ngọn nến hồng đỏ rực luôn cháy hết mình để soi sáng đường cho mỗi thế hệ học sinh.Có lẽ sau này khi lớn lên, những đứa học trò tinh nghịch, thích trốn học, thích quậy phá ngày nào rồi sẽ lớn khôn, sẽ tung cánh bay đến những chân trời mới, tươi đẹp và tràn đầy hi vọng. Phương vĩ đỏ rực rồi sẽ tàn phai trong nắng, đám mây rồi sẽ trôi về cuối chân trời. Bánh xe thời gian rồi sẽ trôi đi, lấy đi tất cả kí ức đẹp đó. Nhưng thử hỏi làm sao có thể lấy đi được sự nhiệt huyết, tận tâm trong lời giảng văn, công thức Toán hay cách làm bài lí, hoá của các thầy cô. Thầy cô đã dẫn dắt em vào đời bằng những bài học mà trường đời không có, dạy em cách sống sao cho tốt, cách ăn nói sao cho hay, cách cư xử sao cho khéo léo. Cảm ơn thầy cô đã dành cho chúng em 4 năm đáng quý đáng trân trọng tại mái trường này.

Trước thềm bước vào năm học mới, chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với ba mẹ vì đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng con được học tập dưới mái trường CMT yêu dấu. Và thật hạnh phúc khi ba mẹ luôn cố gắng hết sức để chúng con có thêm nhiều sự lựa chọn trên hành trình của riêng mình. Chúng con thật sự cảm thấy rất may mắn và biết ơn vì điều đó. Chúng con sẽ cố gắng hết sức hoàn thiện bản thân để ba mẹ yên lòng.

Các em hs khối 6,7,8 ơi! Trong giây phút đặc biệt này đây chị muốn thay mặt các AC k9 nhắn nhủ với các em đôi điều:

Chào mừng các em học sinh khối 6 đã trúng tuyển vào ngôi trường THCS các em hằng mơ ước. Chúc mừng các em học sinh khối 7,8 đã xuất sắc hoàn thành năm học vừa qua tại trường. Anh chị tin rằng ngôi trường CMT sẽ là lựa chọn đúng đắn của các em. Hãy cố gắng và nỗ lực hết mình.Thầy cô và các anh chị khối 9 sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ các em trong học tập!

Nếu so sánh hành trình theo đuổi mơ ước giống với một chuyến viễn hành, vậy thì ngọn hải đăng mang tên “CMT” sẽ dẫn đường cho chúng ta rèn giũa tiến về phía trước.Hãy nghỉ ngơi nếu thấy mệt mỏi chứ đừng bỏ cuộc bởi mục tiêu của bạn ở gần hơn bạn nghĩ đấy.Tương lai của bạn cần bạn,quá khứ của bạn thì không đừng bỏ cuộcMong rằng chúng ta sẽ chinh phục được kì thi vào 10 và đạt được kết quả tốt nhất có thể để không phụ lòng ba mẹ đã nuôi dưỡng, thầy cô đã dạy dỗ và gặt hái được thành quả xứng đáng với những gì chúng ta đã nỗ lực trong suốt 9 năm qua. Và hãy cố gắng tiếp bước của các anh chị khóa trước, tạo nên những kì tíchmới điểm tô thêm cho bảng vàng của trường THCS CMT thân yêu.

Cuối cùng, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh khối 9 xin hứa sẽ thực hiện tốt lời dạy của thầy cô và ba mẹ,sẽ cố gắng học tập thật tốt và chinh phục được kì thì vào 10 đạt được những kết quả xứng đáng với sự mong đợi, kì vọng của thầy cô và ba mẹ, để góp phần xây dựng nên bề dày thành tích truyền thống, vẻ vang của ngôi trường CHU MẠNH TRINH mà các thế hệ học sinh chúng em luôn tự hào và ý thức giữ gìn, phát huy.

Một lần nữa em xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn học sinh có nghị lực, niềm tin, tích cực học tập để bước tiếp trên quãng đường của mình!

Bài phát biểu của em đến đây là kết thúc.

Em xin trân trọng cảm ơn.


Bài phát biểu của Em Nguyễn Thanh Hương, học sinh lớp 9A trường THCS Quỳnh Phú

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý!
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!
Cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Em là Nguyễn Thanh Hương  là học sinh lớp 9A
Em rất vinh dự, tự hào khi được thay mặt cho 340  bạn học sinh trong toàn trường để phát biểu những cảm nghĩ trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2023- 2024 long trọng hôm nay.
Lời đầu tiên, cho phép em được gửi tới các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!
Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý!
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!
Cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Mỗi năm, cứ thời điểm này khi tiếng trống trường vang lên lại báo hiệu một năm học mới đến rồi thoắt đó tiếng ve gọi hè kết thúc năm học lại vang lên chúc mừng cho các thế hệ thầy cô giáo, lớp lớp học sinh nô nức phấn khởi với những thành tích mới. Mùa hè đầy ắp kỷ niệm đi qua với học sinh chúng ta sẽ còn nhiều lưu luyến, song năm học mới bắt đầu chúng ta được trở lại với trường lớp, được gặp lại bạn bè, thầy cô và được đón nhận những kiến thức mới đầy thú vị và bổ ích sẽ là một điều tuyệt vời.
Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng viết rằng: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Điều này cho thấy sự nỗ lực học tập của học sinh chúng em sẽ đóng góp một phần không nhỏ cho tương lai của quê hương, đất nước. Vì vậy, chúng em hứa sẽ cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt để đạt được những thành tích tốt nhất trong năm học mới, không phụ niềm tin của thầy cô và ông bà, bố mẹ.
Không phải là mùa khai trường đầu tiên đầy bỡ ngỡ, rụt rè như các em học sinh lớp 1, nhưng với mỗi học sinh chúng em, buổi khai giảng luôn là một điều thiêng liêng, trân trọng, đánh dấu thêm sự trưởng thành của chúng em. Và để chúng em có được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy giáo, cô giáo, sự quan tâm giúp đỡ của các bác, các cô chú lãnh đạo các cấp ban ngành, và sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ.
Kính thưa các cô bác lãnh đạo và các quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến!
Trước thềm năm học mới, thay mặt toàn thể học sinh trường THCS Quỳnh Phú chúng em xin hứa sẽ thực hiện tốt lời dặn của thầy cô và cha mẹ, luôn cố gắng không ngừng chăm chỉ học tập, ra sức tu dưỡng rèn luyện đạo đức tác phong để ngày càng ngoan hơn, tiến bộ hơn, xứng đáng với sự mong đợi, kì vọng của thầy cô và cha mẹ, để góp phần xây dựng nên bề dày thành tích truyền thống, vẻ vang của ngôi trường THCS Quỳnh Phú  mà các hệ học sinh chúng em luôn tự hào và ý thức giữ gìn, phát huy.
Cuối cùng em xin kính chúc các cô bác lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc các bạn học sinh mạnh khỏe, học giỏi, chăm ngoan và đạt được ước mơ của mình trong cuộc sống.
Chúc cho buổi lễ khai giảng của trường chúng ta thành công tốt đẹp.
Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.


Bài phát biểu khai giảng năm học mới của học sinh tiểu học lớp 5

Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Em tên là [Tên của em], hiện là học sinh lớp 5A của trường [Tên trường]. Hôm nay, em cảm thấy rất vinh dự khi được đại diện cho các bạn học sinh toàn trường để phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ khai giảng năm học mới này.

Lời đầu tiên, em xin gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các bạn học sinh có một năm học mới thật nhiều niềm vui và đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Một mùa hè nữa đã trôi qua, và chúng ta lại được quay trở lại mái trường thân yêu. Tiếng trống khai trường hôm nay vang lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Đối với chúng em, những học sinh lớp 5, đây là năm học cuối cùng ở bậc tiểu học, vì vậy em cảm thấy thật đặc biệt và có chút luyến tiếc.

Nhớ lại những ngày đầu tiên bước vào trường, chúng em còn rụt rè, bỡ ngỡ khi phải làm quen với môi trường mới. Nhưng nhờ sự dìu dắt tận tình của các thầy cô, sự quan tâm của các bác, các cô chú, và sự động viên từ cha mẹ, chúng em đã dần trưởng thành và tự tin hơn. Mỗi ngày đến trường với em là một ngày vui, một cơ hội để học hỏi, khám phá những điều mới lạ và rèn luyện bản thân.

Năm học mới này, em và các bạn xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, tích cực tham gia các hoạt động của trường, luôn giữ gìn nề nếp và kỷ luật. Chúng em sẽ nỗ lực hết mình để đạt được những thành tích cao nhất, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của thầy cô và cha mẹ.

Cuối cùng, em xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh một năm học mới tràn đầy niềm vui, thành công và hạnh phúc. Chúc trường chúng ta ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Bài phát biểu này mang tính chất chung và có thể được điều chỉnh tùy theo cảm nhận và phong cách của từng học sinh.


Bài phát biểu khai giảng năm học mới của học sinh lớp 12

Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Em tên là [Tên của em], hiện là học sinh lớp 12A của trường [Tên trường]. Hôm nay, em rất vinh dự khi được đại diện cho các bạn học sinh lớp 12 và toàn thể học sinh trong trường để phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ khai giảng năm học mới.

Lời đầu tiên, em xin gửi đến các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, và các bậc phụ huynh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các bạn học sinh một năm học mới đầy niềm vui và thành công.

Khi tiếng trống khai trường vang lên, đó là dấu hiệu báo hiệu chúng ta bắt đầu một năm học mới. Đối với chúng em, những học sinh lớp 12, năm học này không chỉ đơn thuần là sự khởi đầu của một kỳ học mới mà còn là năm học cuối cùng trong hành trình bậc phổ thông. Đây là thời điểm chúng em phải chuẩn bị cho những bước đi quan trọng trong tương lai, đối mặt với các kỳ thi quan trọng và những thử thách sắp tới.

Nhìn lại những năm học đã qua, em không khỏi cảm thấy biết ơn sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, sự ủng hộ không ngừng của cha mẹ, và sự đồng hành của các bạn bè. Chúng em đã trải qua nhiều kỷ niệm đẹp, từ những giờ học căng thẳng đến những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Những ký ức ấy sẽ luôn là hành trang quý giá trong hành trình trưởng thành của chúng em.

Năm học này, chúng em sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp và các kỳ thi đại học sắp tới. Chúng em hứa sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua những thử thách này, để không phụ lòng mong đợi của thầy cô và cha mẹ, và để xứng đáng với những thành quả mà chúng em đã đạt được trong suốt thời gian học tập.

Chúng em hiểu rằng thành công không chỉ đến từ những nỗ lực cá nhân mà còn từ sự hỗ trợ và động viên của mọi người xung quanh. Vì vậy, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo đã không ngừng giúp đỡ, dìu dắt chúng em. Chúng em cũng xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để chúng em học tập và phát triển.

Trước thềm năm học mới, em xin chúc các thầy cô giáo sức khỏe dồi dào và thành công trong công tác giảng dạy. Chúc các bạn học sinh trong toàn trường một năm học mới đạt nhiều thành tích cao và hoàn thành tốt mọi mục tiêu đề ra.

Một lần nữa, em xin kính chúc tất cả mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Em xin trân trọng cảm ơn.


03. Bài phát biểu khai giảng song ngữ của học sinh nhân dịp khai giảng năng học mới

BÀI PHÁT BIỂU KHAI GIẢNG
(Opening Speech for the New School Year)
Kính thưa quý vị đại biểu,
Dear ladies and gentlements.
Kính thưa các thầy cô giáo,
Dear teachers,
Kính thưa các bậc phụ huynh,
Dear fellow students,
Hôm nay, chúng ta vui mừng có mặt ở đây để khai giảng năm học mới.
Today, we are delighted to gather here for the start of a new school year.
Em xin gửi đến các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và tất cả các bạn học sinh lời chào trân trọng nhất.
I would like to extend a warm welcome to all the teachers, parents, and fellow students.
Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo, những người đã không ngừng nỗ lực để dạy dỗ và chăm sóc chúng em.
First, we want to express our heartfelt thanks to our teachers, who work tirelessly to teach and care for us.
Sự yêu thương và nhiệt huyết của thầy cô là động lực lớn nhất giúp chúng em phát triển và học hỏi mỗi ngày.
Your love and dedication are the greatest motivation for us to grow and learn every day.
Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bậc phụ huynh, những người luôn đồng hành và ủng hộ chúng em trong hành trình học tập.
We also want to sincerely thank our parents, who always support and stand by us in our learning journey.
Chúng em chúc các thầy cô giáo có một năm học mới đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
We wish our teachers a new school year full of health, happiness, and success.
Chúc các bạn học sinh sẽ có một năm học tràn đầy niềm vui, hứng khởi và đạt được nhiều thành tích tốt.
We hope all students will have a joyful and exciting year, achieving many great results.
Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, tuân thủ nội quy nhà trường và luôn giúp đỡ bạn bè.
We promise to work hard, follow school rules, and always help our friends.
Chúng em mong rằng năm học này sẽ mang đến cho tất cả chúng ta những kỷ niệm đẹp và những bài học quý giá.
We hope this school year will bring us beautiful memories and valuable lessons.
Chúc mừng năm học mới!
Happy New School Year!

 

icon-date
Xuất bản : 31/08/2024 - Cập nhật : 31/08/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads