logo

Em hiểu như thế nào về đoạn kết của truyện? Qua đó, em có cảm nghĩ như thế nào về nhân vật người anh? | Câu 4 trang 34 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Bức tranh của em gái tôi (soạn 3 cách)

Câu 4 (trang 34 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

Em hiểu như thế nào về đoạn kết của truyện (Tôi không trả lời mẹ... lòng nhân hậu của em con đấy)? Qua đó, em có cảm nghĩ như thế nào về nhân vật người anh?

Soạn cách 1

         Đoạn kết cho ta thấy người anh đã nhận ra hạn chế của bản thân mình, biết tự vượt lên sự tự ti của mình, nhận ra sai lầm, tự nhận thói quen xấu của bản thân và chúng ta cũng cảm nhận được sự trong sáng nhân hậu và sự cao thượng trong tâm hồn của em gái.

          Người anh tuy đáng tránh những chúng ta nên cảm thông vì có thể thấy những tính xấu chỉ là nhất thời. Việc biết hối hận, day dứt về bản thân và nhận ra tâm hồn trong sáng, nhân hậu của em gái chứng tỏ cậu là một người biết sửa lỗi sai của mình biết được ganh tị là xấu và có ý chí vươn lên đó mới là điều quan trọng.

Soạn cách 2

Trong đoạn kết truyện, người anh cảm động, những suy nghĩ nghẹn lại không nói ra thành lời. Đồng thời hổ thẹn với tình cảm, tấm lòng nhân hậu của em gái mình và xấu hổ hối hận khi thấy mình không xứng đáng. 

Em nhận thấy nhân vật người anh đã vượt lên chính mình, tuy có ích kỉ, đối xử chưa đúng nhưng chính sự nhân hậu của cô em gái, cùng tình cảm hai anh em đã giúp người anh hối lỗi và trưởng thành.

Soạn cách 3

- Đoạn kết truyện Tạ Duy Anh đã hóa giải nút thắt của câu chuyện bằng cách cho người anh thấy được bức vẽ của em.

      + Nhận ra sự ngu ngốc của bản thân khi đã ghen ghét, lạnh nhạt với em mình chỉ vì những giận hờn vu vơ.

      + Hiểu được tình cảm trong sáng , sâu đậm của em gái dành cho mình.

     Tổng kết: Người anh đã vượt lên chính mình. Hoặc chính tấm lòng trong sáng của em gái đã xua tan những bóng tối hèn mọn của người anh.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021