logo

Đóng vai người mẹ kể lại "Sự tích người mẹ"

Mẹ chính là người phụ nữ vĩ đại nhất trên cuộc đời này? Chính vì vậy, từ xa xưa mẹ đã trở thành đề tài sáng tác bất tận cho thơ văn. Không thể không nhắc tới là truyện “Sự tích người mẹ”. Để các bạn hiểu hơn về sự tích này, Toploigiai đã mang tới bài viết Đóng vai người mẹ kể lại "Sự tích người mẹ". Mời các bạn cùng tham khảo ngay sau đây.


Đóng vai người mẹ kể lại "Sự tích người mẹ" – Mẫu số 1

      Tôi là người mẹ đầu tiên được ông trời tạo ra trên thế gian này. Khi nghe các vị thần tiên kể lại quá trình ông trời tạo ra tôi, khiến tôi cảm thấy được mình sẽ gánh một trọng trách rất thiêng liêng và cao cả trên thế gian này.

      Thần mặt trời là người chứng kiến toàn bộ quá trình tôi xuất hiện, thần kể rằng ông trời đã phải mất sáu ngày liên tục để tạo ra tôi. Thấy vậy, thần ngạc nhiên lắm, hỏi ông trời tại sao phải mất nhiều thời gian tạo ra tôi như vậy? Ông trời đã nói với thần mặt trời vì tôi là một vật phức tạp, tạo ra từ hơn hai trăm bộ phận có thể thay thế nhau, tôi có sự bền bỉ nhưng sẽ không như gỗ đá vô tri. Tôi có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, chỉ ăn vậy nhưng tôi vẫn đủ sức ôm nhiều con một lúc. À, tôi còn có một siêu năng lực đặc biệt là tôi có nụ hôn chữa lành được vết thương trên người con, kể cả trong tim hay ngoài da. Thậm chí ông trời còn có ý định vi phạm các tiêu chuẩn về con người để cho tôi sáu đôi tay và ba đôi mắt cơ. Bởi theo ông trời, những đôi mắt của tôi dùng để soi đường và trông nom các con của mình, ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy tôi mềm mại khi chạm vào khiến thần mặt trời cũng phải thốt lên nhưng thực chất tôi rất cứng cỏi, có thể chịu đựng những nỗi đau trong cuộc đời. À bẩm sinh tôi đã có nước mắt ở trên mặt mình rồi, đây là thứ ông trời tặng cho tôi để tôi có thể thể hiện trọn vẹn cảm xúc của một người mẹ, đó có thể là niềm vui, tự hào, cũng có thể là đau đớn, buồn bã. Nhưng dù là gì tôi cũng biết ơn vì có nó.

      Được biết về nguồn gốc ra đời của mình khiến tôi thấy được sứ mệnh cao cả mà ông trời dành cho tôi là như thế nào? Tôi sẽ luôn nhớ lấy điều này và làm người mẹ đầu tiên thật tốt, làm gương cho các người mẹ tiếp theo trên thế gian này. Qua đó, tôi cũng muốn gửi đến các bạn nhỏ thông điệp đó là luôn yêu thương, biết ơn mẹ của mình vì tình yêu và sự hi sinh của mẹ dành cho chúng ta không một thước đo nào có thể đo hết được.

Đóng vai người mẹ kể lại "Sự tích người mẹ"

Đóng vai người mẹ kể lại "Sự tích người mẹ" – Mẫu số 2

      Tôi là một người đặc biệt vì tôi chính là người mẹ đầu tiên được ông trời tạo ra trên thế gian này. Hôm nay, lần đầu tiên tôi được xuống trần gian. Trước khi đi, tôi đã được gặp thần mặt trăng và được nghe thần kể về quá trình ông trời tạo ra tôi.

      Thần kể lại rằng, ông trời phải làm việc liên tục trong sáu ngày mới tạo ra được tôi. Lấy làm lạ vì chưa có vật gì mà ông trời mất nhiều thời gian tạo ra như vậy nên thần mặt trăng đã đến và xem tôi như thế nào? Ông trời nói với thần rằng tôi là vật ông trời thấy tâm đắc nhất và cũng là vật phức tạp nhất trên đời. Tôi được lắp ghép từ tận hơn hai trăm bộ phận khác nhau và có thể thay thế, có sự bền bỉ nhưng không phải vô tri như gỗ và đá. Tôi sống rất dễ dàng, tôi có thể uống nước lã và ăn cơm thừa của các con, nhưng không vì vậy mà tôi yếu đuối, tay tôi đủ khỏe và ấm để có thể ôm nhiều con trong lòng một lúc cơ. Tôi còn có nụ hôn diệu kì như thuốc, sẽ chữa lành mọi vết thương của các con mình dù đó là vết thương ngoài da hay trong tim. Từ đầu ông trời định cho tôi sáu đôi tay để tôi thể trông nom, chăm sóc các con mình được kĩ càng, điều này khiến thần mặt trăng ngạc nhiên vô cùng, thần nói đó là vi phạm luật làm ra con người rồi. Không những vậy, ông trời còn nói cho tôi ba đôi mắt cũng không đủ. Vì khi làm mẹ, tôi cần có nhiều mắt để dõi theo, bảo vệ và giúp các con không lầm đường, lạc lối. Nó còn giúp các con biết được tôi yêu chúng đến nhường nào mỗi khi nhìn vào ánh mắt đong đầy tình cảm của tôi. Tôi còn có một làn da rất mềm mịn nhưng thần mặt trăng nói tuy mềm mịn nhưng tôi có thể chịu được mọi nỗi đau trên đời này, khi tạo ra tôi ông trời đã gắn ngay cho tôi giọt nước mắt trên má. Tôi tò mò lắm và thần mặt trăng giải đáp rằng, ông trời làm vậy là để giọt nước mắt đó có thể chứa đựng mọi cảm xúc của một người mẹ, có thể là cả niềm vui nhưng cũng là cả nỗi buồn. 

      Sau khi tôi biết rõ mọi thứ liên quan đến mình, tôi đã biết được sứ mệnh của mình khi đến với thế gian này cao cả như thế nào? Và từ đây tôi sẽ dốc hết tâm tư, sức mạnh để làm một người mẹ tốt, làm gương cho các bà mẹ khác trên đời này. 

-------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những mẫu bài Đóng vai người mẹ kể lại "Sự tích người mẹ". Đây là một câu truyện sự tích hay và có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng viết về mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ và xinh đẹp nhất trên đời này.

icon-date
Xuất bản : 20/03/2023 - Cập nhật : 03/07/2023