Hướng dẫn trả lời đề Đọc hiểu Về hay ở Nguyễn Khuyến tự luận chi tiết, chính xác giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao.
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
Về hay ở
Văng vẳng tai nghe tiếng chích choè,
Lặng đi kẻo động khách lòng quê.
Nước non có tớ càng vui vẻ,
Hoa nguyệt nào ai đã đắm mê?
Quyên đã gọi hè quang quác quác,
Gà từng gáy sáng tẻ tè te.
Lại còn giục giã về hay ở?
Đôi gót phong trần vẫn khoẻ khoe.
(Trích: Về hay ở, Nguyễn Khuyến, in trong Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền tuyển chọn, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2002)
Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Chỉ ra các chữ có tác dụng hiệp vần trong văn bản?
Câu 3. Chỉ ra tác dụng của tác từ láy tượng thanh được sử dụng trong văn bản?
Câu 4. Văn bản thể hiện tâm sự gì của nhân vật trữ tình?
Câu 5. Từ văn bản, anh/chị có suy nghĩ gì về vai trò của quê hương đối với mỗi con người.
Trả lời:
Câu 1:
Văn bản trên được viết theo thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.
Câu 2:
Các chữ có tác dụng điệp vần trong bài thơ là: chòe, quê, mê, te, khoe.
Câu 3:
Trong bài thơ tác giả đã sử dụng các từ láy tượng thanh "quang quác quác, tẻ tè te " để mô phỏng lại âm thanh của các loài vật giúp bài thơ trở nên sinh động hấp dẫn hơn. Nó như tiếng gọi của thời gian, của quê hương thận quen thuộc khiến cho những người con xa quê hương muốn quay về chốn cũ. Những từ láy tượng thanh ấy như những tiếng giục giã của lòng người làm những người con ở xứ người phải thổn thức nhớ mong thúc dục họ bỏ nơi quan trường trở về quê hương.
Câu 4:
Qua bài thơ Về hay ở của Nguyễn Khuyến ta thấy được những tâm sự mà nhân vật trữ tình muốn bộc lộ đến độc giả . Đó là nỗi nhớ quê hương tha thiết của người con xa quê đã lâu khi nghe thấy những âm thanh quen thuộc. Lòng nhân vật trữ tình có những phân vân, những mong mỏi, họ muốn trở về quê hương yên bình, với thiên nhiên “lánh đục tìm trong” rời xa chốn quan trường thị phi và xô bồ.
Câu 5:
Ai cũng có quê hương vì đó là nơi ta sinh ra và lớn lên. Năm tháng tuổi thơ ta lớn lên gắn bó với quê hương biết bao là kỉ niệm đẹp. Nơi ấy có gia đình, có xóm làng - tràn ngập biết bao tình yêu thương là nơi nuôi dưỡng tâm hồn ta. Dù cho xa cách bao lâu rồi cũng sẽ trở về quê hương, nơi có hơi ấm của sự chở che vỗ về ta sau những thách thức của cuộc sống. Quê hương là ngôi nhà để ta quay trở về sau những sự xô bồ, giông bão cuộc đời giúp ta phần nào cảm thấy bình yên và yêu thương.