logo

Đọc hiểu Như một kẻ đang chạy trốn một cuộc tàn sát

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Như một kẻ đang chạy trốn một cuộc tàn sát hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: 

      Như một kẻ đang chạy trốn một cuộc tàn sát đầy tàn nhẫn, lão Khúng hối hả kéo chiếc xe củi sang bên kia cầu. Nhưng bên kia cầu cũng vẫn thấy khắp nơi cái mầu đỏ ối của thi thể những con vật kéo cày. Lão rẽ vào một con đường lát đá phiến khấp khểnh, đi qua một cái nhà thờ đạo đầy vẻ tĩnh mịch rồi tiếp đến những dãy bức tường gạch sứt mẻ của nhà kho hợp tác đã bỏ hoang phế. Ngôi trường cấp ba mà con gái lão đang theo học lớp 12 đây rồi, đập ngay vào cảm giác lão là một sự bình yên của không khí nghiêm trang của các lớp đang giờ học, khiến cho lão trở lại bình tâm được đôi chút. Lão kéo chiếc xe củi đi vòng ra phía sau trường, đi qua mấy bãi mạ thì đến khu nhà nội trú của học sinh gia đình ở xa, mấy dãy nhà tranh vách đất đổ nát chả khác nào lán trại của dân công.

      Lão Khúng đi thẳng đến trước một gian phòng ở cuối dãy mà lão vẫn quen thuộc, ở đấy con gái lão ở chung với mấy cô bạn học lớp dưới. Gian phòng của con lão khóa kín cửa. Lão đang toan dở đống củi xuống trước cửa phòng con gái lão thì tự nhiên lão ngớ ra: lão vừa nhìn thấy một con bò đang nằm nhai cỏ bên vạt sân bóng chuyền của đám con gái ở bên hồi nhà. Ngay lập tức lão giật nẩy mình sực nhận ra đích thị là nó, con khoang đen của nhà lão, cái con khoang đen mà trong đêm khuya khắt lão đã đích thân dắt vào tận trong rừng thật sâu, rồi lại còn phải dùng roi vọt đánh đập vô cùng tàn nhẫn để xua nó đi với cuộc sống tự do.

      Con vật ngước cặp mắt đầy nhẫn nhục và sầu não lên nhìn lão Khúng. Đó là cái nhìn của một sinh vật tự nguyện chấp nhận số phận. Đứng lặng thinh bên chiếc xe chất đầy củi mà lão đã thay nó toát mồ hôi một mình kéo về được đến đây, lão Khúng cũng chả biết nói gì với con vật, lại càng không thể trách móc, lão chỉ đưa mắt nhìn người bạn đời làm ăn thân thiết bằng cái nhìn cũng đầy sầu não và phiền muộn.

(Trích Phiên chợ Giát Nguyễn Minh Châu, Tuyển tập truyện ngắn, NXB Văn học, Hà Nội, 1999, tr.645)

Đọc hiểu Như một kẻ đang chạy trốn một cuộc tàn sát

Đọc hiểu Như một kẻ đang chạy trốn một cuộc tàn sát

Câu 1. Xác định ngôi kể trong đoạn trích

Câu 2. Trong đoạn trích, con bò nhìn lão Khúng với cặp mắt như thế nào?

Câu 3. Từ nhân vật lão Khúng, anh/chị liên tưởng đến nhân vật người nông dân nào trong truyện ngắn Việt Nam đã học. Vì sao?

Câu 4. Qua đoạn trích, nhà văn muốn bày tỏ thái độ nào về cuộc sống của người nông dân?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. Xác định ngôi kể trong đoạn trích: Đoạn trích được kể theo ngôi thứ 3

Câu 2. Trong đoạn trích, con bò nhìn lão Khúng với cặp mắt: đầy sự nhẫn nhục và sầu não ("Con vật ngước cặp mắt đầy nhẫn nhục và sầu não lên nhìn lão Khúng")

Câu 3. Từ nhân vật lão Khúng, em liên tưởng đến nhân vật Lão Hạc hình ảnh người nông dân trong truyện ngắn Việt Nam. Bởi trong câu truyện trên lão Khúng cũng có một người bạn thân thiết là con bò giống như Lão Hạc có người bạn là cậu Vàng.

Câu 4. Qua đoạn trích, nhà văn bày tỏ thái độ thương xót về cuộc sống của người nông dân Việt Nam. Hình ảnh lão Khúng “toát mồ hôi hối hả kéo chiếc xe củi về nhà”, “khu nhà nội trú của học sinh gia đình ở xa, mấy dãy nhà tranh vách đất đổ nát chả khác nào lán trại của dân công” cho chúng ta thấy rõ hơn vế sự khó khăn của cuộc sống.

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 14/07/2023