logo

Đọc hiểu Khép (Thầy khép lại bài giảng)

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Khép (Thầy khép lại bài giảng): Xác định thể thơ được sử dụng trong văn bản.Tìm những trạng ngữ chỉ thời gian có trong đoạn thơ. Nêu ý nghĩa nhan đề của bài thơ. Trình bày ngắn gọn cảm nhận của em về hai câu thơ sau: "Em khép thời áo trắng Đến bao giờ mở ra?". Tuổi học trò đã để lại trong em những ấn tượng nào? 

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau:

Khép 

Thầy khép lại bài giảng 

Trang cuối cùng hôm nay 

Bàn tay khép cánh cửa 

Đong nắng hạ vơi đầy 

Đêm khép một ngày dài 

Sen khép mùa xoan nở 

Hạ men vào khung cửa 

Khép tàu dừa đêm sao 

Tiếng trống trường chênh chao 

Khép một mùa hoa nắng 

Tuổi học trò im lặng 

Khép vụng về câu thơ! 

Cửa khép để rồi mở 

Nụ khép rồi đơm hoa 

Em khép thời áo trắng 

Đến bao giờ mở ra? 

(Cầm Thị Đào, Khép, Văn học và tuổi trẻ, số 5/2004, tr.49)

Đọc hiểu Khép (Thầy khép lại bài giảng)

Đọc hiểu Khép (Thầy khép lại bài giảng)

Câu 1. Xác định thể thơ được sử dụng trong văn bản. 

Câu 2. Tìm những trạng ngữ chỉ thời gian có trong đoạn thơ. 

Câu 3. Nêu ý nghĩa nhan đề của bài thơ. 

Câu 4. Trình bày ngắn gọn cảm nhận của em về hai câu thơ sau: "Em khép thời áo trắng/ Đến bao giờ mở ra?" 

Câu 5. Tuổi học trò đã để lại trong em những ấn tượng nào?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. 

Thể thơ được sử dụng trong văn bản: Tự do

Câu 2. 

Trạng ngữ chỉ thời gian có trong đoạn thơ: hôm nay, một ngày dài, đến bao giờ.

Câu 3. 

Ý nghĩa nhan đề của bài thơ: Nhan đề “khép” có nghĩa là đóng lại, khép lại, kết thúc. Đây là một nhan đề có ý nghĩa tinh tế, chỉ sự kết thúc đầy bâng khuâng, đầy tiếc nuối của tác giả. Nhan đề cho thấy rằng kỉ niệm, kí ức tuy "khép" kín nhưng mãi "mở" trong lòng người.

Câu 4. 

Cảm nhận của em về hai câu thơ: 

"Em khép thời áo trắng 

Đến bao giờ mở ra?" 

Hai câu thơ trên chứa chan biết bao cảm xúc. Đó là chiếc áo dài trắng thân quen bỗng trở thành kỉ niệm cũ. Đồng thời, sự “khép” lại đầy vấn vương của mùa hoa nắng - tuổi học trò với bao điều đẹp đẽ làm con người cũng vô cùng bối rối, xúc động. Từng chút kí ức tươi đẹp đã đi vào lòng người và miên man xúc cảm, tình thương. 

Câu 5. 

Tuổi học trò đã để lại trong em những ấn tượng về: những hình ảnh, kỉ niệm đáng nhớ về tuổi học trò, được gặp gỡ nhiều bạn mới, học những kiến thức văn chương đầy ý nghĩa, học cách lễ phép, đạo đức,... và nhiều bài học mới. Từ đó giúp em trân trọng những điều tuyệt vời về tuổi học trò và càng thêm yêu mến mái trường thân yêu của mình hơn.

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Khép (Thầy khép lại bài giảng). Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

icon-date
Xuất bản : 05/05/2023 - Cập nhật : 29/06/2023