logo

Đọc hiểu Dặn mẹ

Tuyển tập Bộ đề Đọc hiểu Dặn mẹ hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu Dặn mẹ đầy đủ nhất.


Đọc hiểu Dặn mẹ - Đề số 1

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:

Mẹ ơi những ngày xa

Là con thương mẹ nhất

Mẹ đặt tay lên tim

Có con đang ở đó

Như ngọt ngào cơn gió

Như nồng nàn cơn mưa

Với vạn ngàn nỗi nhớ

Mẹ dịu dàng trong con!”

(Trích Dặn mẹ - Đỗ Nhật Nam)

1. Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ?  

2. Tìm từ láy có trong đoạn thơ.

3. Hai câu thơ sau mang hàm ý gì?

“Mẹ đặt tay lên tim

Có con đang ở đó”

Lời giải

1.- Đoạn trích được viết theo thể thơ năm chữ (ngũ ngôn)

- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm

2. Từ láy có trong đoạn: Ngọt ngào, nồng nàn, dịu dàng

3.- Hai câu thơ muốn người nghe (người đọc) hiểu theo hàm ý: Mẹ luôn yêu con tha thiết và trong trái tim người mẹ luôn lưu giữ hình ảnh của con mình 

- Đồng thời qua đó thể hiện tình yêu mẹ sâu sắc của tác giả.


Đọc hiểu Dặn mẹ - Đề số 2

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:

Mẹ ơi những ngày xa

Là con thương mẹ nhất

Mẹ đặt tay lên tim

Có con đang ở đó

Như ngọt ngào cơn gió

Như nồng nàn cơn mưa

Với vạn ngàn nỗi nhớ

Mẹ dịu dàng trong con!

(Trích Dặn mẹ - Đỗ Nhật Nam, Hát cùng những vì sao, NXB Lao Động, 2016, tr59)

1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ gì? (0,5 điểm)

2. Chép lại dòng thơ sử dụng phép tu từ điệp ngữ trong khổ thơ thứ hai. (0,5 điểm)

3. Xác định từ láy, từ ghép trong các từ sau: Nồng nàn, nỗi nhớ. (0,5 điểm)

4. Mẹ đặt tay lên tim

Có con đang ở đó

Em hiểu thế nào về hai dòng thơ trên? (0,5 điểm)

Lời giải

1: - Đoạn trích được viết theo thể thơ năm chữ (ngũ ngôn)

2: Những dòng thơ sử dụng phép tu từ điệp ngữ trong khổ thơ thứ hai là

Như ngọt ngào cơn gió

Như nồng nàn cơn mưa

3:

- Từ láy: Nồng nàn

- Từ ghép: Nỗi nhớ

4. 

“Mẹ đặt tay lên tim

Có con đang ở đó”

Hai dòng thơ được thần đồng Đỗ Nhật Nam viết tặng mẹ trước ngày sang Mỹ du học nói lên tình mẫu tử thật thiêng liêng và cao quý. Dù hai mẹ con xa cách nhưng mỗi lần  mẹ nhớ đến con, mẹ hãy đặt tay lên trái tim, con sẽ sống mãi trong trái tim của mẹ. “Tim” là biểu tượng cho tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con cũng như tình yêu con dành cho mẹ. Dù đi xa nhưng con vẫn luôn cạnh mẹ, hướng về mẹ và gần mẹ như trái tim mẹ vậy.


Đọc hiểu Dặn mẹ - Đề số 3

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu : 

Mẹ ơi những ngày xa 

Là con thương mẹ nhất 

Mẹ đặt tay lên tim 

Có con đang ở đó 

Như ngọt ngào cơn gió 

Như nồng nàn cơn mưa 

Với vạn ngàn nỗi nhớ 

Mẹ dịu dàng trong con! 

Câu hỏi: 

1. Đoạn trích trên thuộc thể thơ gì? 

2. Gọi tên và phân tích tác dụng của phép tu từ được sử dụng trong đoạn thơ 

3. Tìm từ láy trong đoạn thơ 

4. Tìm danh từ, động từ, tính từ trong đoạn thơ 

5. Em hiểu thế nào về 2 dòng thơ?

 " Mẹ đặt tay lên tim 

Có con đang ở đó" 

6. Nêu cảm nghĩ của em về tình mẫu tử 

Lời giải

1. Đoạn trích trên thuộc thể thơ ngũ ngôn

2. 

- BPTT so sánh "Như ngọt ngào cơn gió /Như nồng nàn cơn mưa"

- Tác dụng: Biện pháp so sánh đã thể hiện một cách cảm động tình mẫu tử. Tình cảm ấy trong trẻo, ngọt ngào, da diết như cơn gió, cơn mưa.
3.
- Từ láy: ngọt ngào, nồng nàn, dịu dàng

4.

- Danh từ: mẹ, ngày, con, tim, cơn gió, cơn mưa, nỗi nhớ

- Động từ: thương, ở

- Tính từ: ngọt ngào, dịu dàng, nồng nàn

5.

Hai dòng thơ có ý nghĩa: Mẹ luôn yêu con tha thiết và trong trái tim người mẹ luôn lưu giữ hình ảnh của con mình. Đồng thời qua đó thể hiện tình yêu mẹ sâu sắc của tác giả.

6.

Đời sống tình cảm của con người vô cùng phong phú nhưng tình mẫu tử  là tình cảm có vị trí đặc biệt quan trọng. Khi nói đến tình mẫu tử người ta thường nghĩ ngay đến tình cảm yêu thương, che chở, bảo vệ… của người mẹ dành cho con. Đây là thứ tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi người bởi lẽ tình mẫu tử là tình cảm đầu tiên mà mỗi người sinh ra đều cảm nhận được và sẽ gắn bó với nó trong suốt cuộc đời.  Từ khi mẹ mang nặng đẻ đau, nâng đỡ con khi chập chững vào đời, sánh bước cùng con qua từng nấc thang của cuộc đời. Đồng thời tình mẫu tử cũng là tình cảm cao cả nhất bởi mẹ là người bao dung ta trong mọi hoàn cảnh, là nơi cho ta nương tựa mỗi lần vấp ngã, là nơi để ta gửi gắm những điều thầm kín, là nguồn động lực giúp ta vững vàng trong giông tố. Vì vậy, cần trân trọng tình cảm ấy, sống làm sao cho thật xứng đáng với công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ.

icon-date
Xuất bản : 06/06/2021 - Cập nhật : 06/06/2021