logo

Đọc hiểu Con đường không chọn: Con đường rẽ làm đôi giữa rừng lá vàng (2 đề)

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Con đường không chọn: Con đường rẽ làm đôi giữa rừng lá vàng: Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai và đang đứng trước tình huống nào?Trong ba khổ đầu của bài thơ, hai lối rẽ được miêu tả như thế nào?Nhân vật trữ tình đã lựa chọn lối rẽ nào?

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

Con đường không chọn

Con đường rẽ làm đôi giữa rừng lá vàng,

Biết làm sao, tôi chỉ có thể chọn một mà thôi

Thân phận lữ hành, tôi đứng mãi 

Nhìn theo một lối rẽ bên này

Đến tận nơi vệt đường khuất dạng sau bụi cây;

 

Thế rồi tôi lại bước vào lối rẽ bên kia

Có khác gì đâu, mà có khi lại có lí hơn kìa

Vì cỏ rậm trên mặt đường như thèm muốn người đi;

Nhưng thật ra có đôi chỗ đây kia

Cũng đã thấy dấu mòn như con đường nọ

 

Và thế là buổi mai hôm đó

Trước hai con đường lá rơi đầy chưa đen vết chân ai

Tôi đành hẹn sẽ quay lại con đường không đi một ngày nào đó

Nhưng lòng thừa hiểu nào biết đến bao giờ

Đường lại đưa đường làm sao biết trước.

 

Tôi sẽ kể chuyện này trong một tiếng thở dài

Rằng đâu đó ngày xưa đã lâu lắm rồi:

Con đường rẽ làm đôi giữa một khu rừng, và tôi –

Tôi đã chọn lối mòn ít có ai đi,

Và điều đó đã làm đổi thay tất cả.

Bản dịch của Trịnh Lữ

Đọc hiểu Con đường không chọn: Con đường rẽ làm đôi giữa rừng lá vàng

Đọc hiểu Con đường không chọn: Con đường rẽ làm đôi giữa rừng lá vàng - Đề số 1

Câu 1:  Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai và đang đứng trước tình huống nào?

Câu 2: Trong ba khổ đầu của bài thơ, hai lối rẽ được miêu tả như thế nào?

Câu 3: Nhân vật trữ tình đã lựa chọn lối rẽ nào?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1

Trong bài thơ này nhân vật trữ tình đứng trước tình huống là một người lữ khách, đang phải lựa chọn một trong hai con đường để tiếp tục cuộc hành chính của mình.

Câu 2

Trong ba khổ đầu, hai lối rẽ là hai con đường dường như chưa có ai từng đi qua, vì vậy đều phủ đầy lá vàng. Một lối đi khuất sau bụi cây, còn một lối thì cổ rậm và ít dầu mòn nhưng không rõ.

Câu 3:

Nhân vật trữ tình chọn lối mòn chưa có nhiều người qua lại với mong muốn được khám phá thêm nhiều thứ mới lạ và thú vị.


Đọc hiểu Con đường không chọn: Con đường rẽ làm đôi giữa rừng lá vàng - Đề số 2

Câu 1: “Con đường” và “lối rẽ” trong bài thơ có thể xem là những ẩn dụ. Những ẩn dụ đó gợi cho bạn nghĩ đến điều gì?

Câu 2: Theo bạn, tại sao Rô-bớt Phờ-rót lại đặt nhan đề bài thơ là Con đường không chọn mà không phải Con đường tôi chọn hay Con đường ít người đi?

Câu 3: Hai lối rẽ trong rừng khác nhau hay giống nhau nhiều hơn? Phải chăng vì điều ấy mà nhân vật trữ tình trong bài thơ cảm thấy khó khăn khi phải lựa chọn một trong hai lối rẽ?

Câu 4: Nếu như nhân vật trữ tình không thể chọn cả hai lối rẽ cùng lúc thì anh ta có thể không lựa chọn bất cứ lối rẽ nào được chăng? Vì sao?

Câu 5: Trong bài thơ, cuối cùng nhân vật trữ tình cũng vẫn phải đưa ra lựa chọn của mình. Theo bạn, anh ta có thật sự tin rằng lối rẽ mình chọn là con đường tốt hơn?

Câu 6: Bạn có đồng cảm với trạng thái do dự, phân vân của nhân vật trữ tình xuyên suốt bài thơ không? Vì sao?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1:

Những ẩn dụ về con đường và lối rẽ gợi cho tôi những suy nghĩ về những khó khăn khi đứng trước những lựa chọn. Trong cuộc sống đôi lúc sẽ cần đưa ra lựa chọn dù khó khăn.

Câu 2:

Theo quan điểm cá nhân của tôi tác giả đặt tên như vậy là muốn nhấn mạnh vào sự lựa chọn của nhân vật trữ tình, giúp người đọc hiểu rõ hơn được thông điệp của bài thơ, đồng thơi gây ấn tượng mạnh với người đọc.

Câu 3:

Hai lối rẽ trong bài gần như không có sự khác nhau, đều ít có người qua lại và nhiều cỏ cây, bụi rậm. Chính bởi sự giống nhau đó khiến nhân vật trữ tình băn khoăn không biết nên lựa chọn con đường nào sẽ tốt hơn cho chính mình.

Câu 4:

Không, bởi theo tôi nhân vật trữ tình đang muốn đi tiếp hành trình của mình, muốn khám phá cuộc sống thi vị và đầy màu sắc. Chính bởi vậy nhân vật sẽ đưa ra lựa chọn của riêng mình cho dù lựa chọn ấy có khó khăn.

Câu 5:

Theo tôi, khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, dù còn đôi chút băn khoăn và chưa thực sự tin tưởng và quyết định của mình và cũng lo lắng không biết con đường mình chọn có chính xác không.

Câu 6:

Tôi đồng cảm với nhân vật trữ tình. Bởi nếu là tôi trong hoàn cảnh ấy, tôi cũng sẽ cảm thấy do dự và phân vân. Trong cuộc sống, mỗi khi đứng trước những lựa chọn chúng ta thường cảm thấy khó khăn và băn khoăn.

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Con đường không chọn: Con đường rẽ làm đôi giữa rừng lá vàng. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

icon-date
Xuất bản : 04/05/2023 - Cập nhật : 29/06/2023