logo

Đọc hiểu bức thư đã đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51

Bức thư như chứa chan biết bao nhiêu suy tư, trăn trở của một cô bé về vấn đề môi trường toàn cầu. Hãy cùng Toploigiai trả lời những câu hỏi đề Đọc hiểu bức thư đã đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Đọc hiểu bức thư đã đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 - ảnh 1

Đọc hiểu bức thư đã đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51

Câu 1. Nêu nội dung văn bản trên.

Câu 2. Theo lời của cơn gió, em hãy liệt kê ra hai thảm họa môi trường mà loài người đang phải gánh chịu?

Câu 3. Từ “vết thương” trong câu in đậm được hiểu theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Nếu là nghĩa chuyển thì chuyển theo phương thức nào?

Câu 4. Em cảm nhận gì về câu văn: “Có ngọn gió vẫn oằn xuống trước người đàn ông quỳ lạy dòng nước lũ trả lại cho mình người vợ và đứa con chưa kịp chào đời, chẳng khác nào sự hủy diệt của chiến tranh những đứa trẻ ngơ ngác tìm người thân trong đổ nát... liệu còn ranh giới nào cho những ngôi nhà, vùng miền, quốc gia, phe phái...?" (Viết 3 - 5 dòng)

Đọc hiểu bức thư đã đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 - ảnh 2

Trả lời Đọc hiểu bức thư đã đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51

Câu 1:

- Nội dung của văn bản trên là những suy tư, những hy vọng của cơn gió nhỏ về vấn đề môi trường trên khắp thế giới

Câu 2:

- Hai thảm họa môi trường mà loài người đang phải gánh chịu theo lời của cơn gió là:

+ Hiện tượng nóng lên toàn cầu

+ Hiện tượng thảm họa tự nhiên như lũ lụt

Câu 3:

- Từ "vết thương" được sử dụng theo nghĩa chuyển. Được chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ

Câu 4:

- Câu văn trên đã cho chúng ta thấy được mức độ khủng khiếp của những vấn đề môi trường mà con người phải gánh chịu. Những hậu quả nặng nề đó không những chỉ ảnh hưởng tới cá nhân của bất kì một ai, mà ảnh hường đến toàn thể các quốc gia, vùng miền. Sự hủy hoại của nó giống như là một cuộc chiến tranh vô nghĩa, cướp đi gia đình, sinh mạng của biết bao nhiêu con người vô tội

icon-date
Xuất bản : 13/02/2024 - Cập nhật : 13/02/2024