Nhà sinh vật học nổi tiếng về lĩnh vực côn trùng Jean-Henri Fabre (người Pháp, 1823-1915) quan sát và phát hiện con tò vò bắt sâu về tổ rồi đẻ trứng vào tổ. Khi trứng nở ra con ấu trùng của tò vò, con ấu trùng đấy theo sợi tơ con mẹ dòng xuống dưới trèo lên mình sâu. Lúc ở trong tổ nó ăn thịt con sâu.
Điểm thú vị là con ấu trùng tò vò này ăn từng phần của con sâu, ngày đầu hút dịch, sau đó ăn mỡ rồi ăn nội quan. Thế mà sau hàng tuần, con sâu vẫn tươi rói, thơm ngon đến tận miếng cuối cùng. Ăn xong mấy con sâu, ấu trùng tò vò làm kén rồi nở thành con tò vò trưởng thành, gặm tổ chui ra.
Qua theo dõi cách làm tổ của tò vò trong suốt nửa tháng tại TP Huế, phóng viên đã chứng kiến tò vò cái cần mẫn hàng ngày xây dựng tổ của mình từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi trời tắt nắng. Liên tục đi tha từng hòn đất ướt được vo tròn, tò vò về đắp tổ. Khi mỗi ngăn tổ được thành hình, tò vò chừa lại một lỗ nhỏ. Sau đó, tò vò đi bắt côn trùng, thường là các con sâu mập mạp về nhét trong ngăn tổ rồi đưa đuôi vào đẻ trứng. Tiếp tục tò vò lại bay đi và về tổ với các viên đất để bít miệng ngăn tổ lại.
Có khoảng 5 tổ được tò vò tạo ra nằm sát nhau. Tò vò mẹ hoàn thiện công đoạn cuối cùng với việc tô trét chắc chắn lại tổ. Việc này nhằm tránh các côn trùng khác mà chủ yếu là kiến kéo đến để tấn công, đục tổ ăn côn trùng và cả tò vò con.
Tỏ vò cái bắt đầu xây tổ.
Tổ được tò vò thích làm ở các cửa gỗ.
Cận cảnh tò vò mẹ với thân hình to lớn, màu sắc rất đẹp. Đuôi màu vàng, lưng nhỏ, mình màu đỏ đen... Phần lưng đến đầu màu vàng.
Tò vò mẹ tha đất về để đắp vào tổ.
Từng hòn đất được "kiến trúc sư" tò vò khéo léo trám vào các vị trí cần thiết để mỗi ngăn tổ được chắc chắn.
Chú sâu đã bị tê liệt, nằm gọn trong tổ.
Tò vò tìm cách để đẻ trứng vào tổ đã có sẵn con mồi cho đứa con sắp chào đời.
Trét kín miệng cửa ngăn tổ.
Mỗi ngày có đến mấy trăm lần tò vò đi tha đất về đắp tổ không biết mệt mỏi.
Tò vò mẹ bay đi sau hơn 1 phút đắp tổ bởi 1 hòn đất.
Một hòn đất mới được mẹ tò vò đem về.
Phần đầu của tò vò mẹ với đôi mắt to màu xanh đen. Bản năng của mẹ đã khiến cho tò vò mẹ này làm việc dốc hết sức lực cho bầy con sắp nở của mình.
Cái tổ đã hoàn thành với 5 ngăn tổ cho 5 đứa con của tò vò chuẩn bị chào đời.
Tuy tổ đã xong nhưng tò vò mẹ vẫn đến kiểm tra thường ngày và đắp thêm đất cho tổ dày.
Mỗi khi thấy người gần tổ, tò vò mẹ bay xung quanh tổ để bảo vệ tổ và các con nhỏ bên trong.