logo

Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa Đọc hiểu

Tuyển tập Bộ đề Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa Đọc hiểu hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa Đọc hiểu đầy đủ nhất.


Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa Đọc hiểu - Đề số 1

Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa

Tôi đi tìm em nàng tiên bé nhỏ

Em ở đâu giữa muôn trùng sóng bể

Sóng bồn chồn vỡ dưới chân tôi…

 

Tôi đã tin cổ tích tự lâu rồi,

Như em vẫn tin tình yêu có thực.

Đi hết tuổi thơ tôi còn day dứt,

Hoàng tử vô tình hay Andecxen quên?

 

Biển mặn mòi như nước mắt của em,

Cho tôi mơ về những điều không thể.

Em là nàng tiên mang trái tim trần thế,

Bởi biết yêu nên đã hoá con người.

 

Thôi ngủ đi em biển đã xa rồi,

Biển đã xa em đừng thao thức nữa…

Khi tình yêu không là hai nửa

Nguyên vẹn bao giờ mà vỡ tan thêm…

 

Thôi ngủ đi nào, đêm Andecxen

Dẫu tuyết lạnh vào ngày mai bão tố,

Dẫu thạch thảo nở hoa bốn mùa dang dở,

Que diêm cuối cùng sẽ cháy trọn tình yêu.

(Lời ru miền cổ tích, Hoàng Cẩm Giang, rút từ tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 12/2008)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ.

Câu 2. Bài thơ gợi nhắc đến những tác phẩm nào của nhà văn Andecxen? Theo anh/chị, việc gợi dẫn này có tác dụng gì?

Câu 3. Chỉ ra và phân tích giá trị của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ: “Biển mặn mòi như nước mắt của em”. 

Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa Đọc hiểu

Câu 4. Cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật trữ tình trong đoạn trích được thể hiện trong khổ thơ cuối. 

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1: Phương thức biểu đạt chíng trong bài thơ là phương thức biểu cảm.

Câu 2: 

Các tác phẩm được gợi nhắc đến qua bài thơ trên là Nàng tiên cá, cô bé bán diêm mang đến cho người đọc cảm nhận thấm thía về những câu chuyện cổ tích đồng thời làm cho áng văn thơ trở nên đa màu sắc hơn.

Câu 3:

Từ “Như” - biện pháp so sánh. Tác giả so sánh hình ảnh biển khơi với đôi mắt của em. Có ý nghĩa gợi lên sự hiền dịu, sâu thẳm trong đôi mắt của cô gái với niềm tin, sự sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời. Hình ảnh thơ gần gũi, thân thuộc.

Câu 4:

- Nhân vật trữ tình trong khổ thơ cuối mang trong mình những nét hồn nhiên, yêu đời, đam mê câu chuyện cổ tích mang đến những bài học ý nghĩa cho cuộc đời. Một con người có niềm tin vào ngày mai: Dẫu tuyết lạnh/ Dẫu thạch thảo nở hoa bốn mùa dang dở tức cuộc đời luôn có trắc trở, biến cố nhưng sau cùng “ Que diêm cuối cùng sẽ cháy trọn tình yêu” vừa gợi lên câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm đồng thời cũng thể hiện được niềm tin mãnh liệt của nhân vật trữ tình vào ngày mai.


Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa Đọc hiểu - Đề số 2

Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa

Tôi đi tìm em nàng tiên bé nhỏ

Em ở đâu giữa muôn trùng sóng bể

Sóng bồn chồn vỡ dưới chân tôi…

 

Tôi đã tin cổ tích tự lâu rồi,

Như em vẫn tin tình yêu có thực.

Đi hết tuổi thơ tôi còn day dứt,

Hoàng tử vô tình hay Andecxen quên?

 

Biển mặn mòi như nước mắt của em,

Cho tôi mơ về những điều không thể.

Em là nàng tiên mang trái tim trần thế,

Bởi biết yêu nên đã hoá con người.

 

Thôi ngủ đi em biển đã xa rồi,

Biển đã xa em đừng thao thức nữa…

Khi tình yêu không là hai nửa

Nguyên vẹn bao giờ mà vỡ tan thêm…

 

Thôi ngủ đi nào, đêm Andecxen

Dẫu tuyết lạnh vào ngày mai bão tố,

Dẫu thạch thảo nở hoa bốn mùa dang dở,

Que diêm cuối cùng sẽ cháy trọn tình yêu.

 

(Lời ru miền cổ tích, Hoàng Cẩm Giang, rút từ tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 12/2008)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Nội dung của đoạn thơ trên là gì?

Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa Đọc hiểu (ảnh 2)

Câu 2: Từ nội dung văn bản ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn với chủ đề: Cổ tích giữa đời thường.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1: Nội dung đoạn thơ như là lời ru với những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện với những bài học ý nghĩa của cuộc đời. Qua đó cho thấy tâm trạng mộng mơ, yêu đời của nhân vật chữ tình, luôn tin vào những điều tươi sáng.

Câu 2:

Cuộc sống luôn có những khó khăn và thử thách. Nhưng không vì vậy mà khiến chúng ta nản lòng, cuộc sống là vậy, mọi thứ luôn trắc trở, gập ghềnh điều này đã tôi luyện chính bản thân chúng ta trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn. Sống không chỉ riêng cho chính chúng ta mà còn cả người thân, bạn bè. Vì vậy mà chúng ta cần sống với mọi người bằng chính sự yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Đừng vì chăm chăm lợi ích của mình mà làm tổn hại tới người khác. Sống tích cực và lạc quan làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

Ví dụ như: Lê Thanh Thúy, một cô gái lạc quan, yêu đời với nụ cười luôn tỏa nắng mặc dù mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng cô vẫn mạnh mẽ sống, kiên cường. Cô đã lập nên quỹ “Ước mơ của Thúy” để giúp đỡ những bệnh nhân bị ung thư khác. Tuy Thúy đã mất nhưng những ước mơ cao đẹp, nụ cười tỏa nắng và tâm hồn trong sáng, lạc quan thì vẫn còn mãi với cuộc đời. Ước mơ của Thúy đã được đông đảo giới trẻ quan tâm.

Đó là một tấm gương sáng thể hiện cho tinh thần lạc quan, yêu đời, tình yêu với đồng bào và đất nước. Một tấm gương sáng mà giới trẻ ngày nay cần noi theo và nối tiếp bước chân của chị.

-----------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa Đọc hiểu. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Chúc các bạn học tập tốt!

icon-date
Xuất bản : 20/05/2021 - Cập nhật : 18/11/2022