Từ thời kì dựng nước, giữ nước, ông cha ta đã biết đến hai chữ “tình người” và chuyển hóa sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ thành những câu thành ngữ, tục ngữ. Vậy câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác? Hãy cùng Toploigiai tìm câu trả lời với nội dung dưới đây!
A. Chị ngã em nâng.
B. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
C. Nhường cơm, sẻ áo.
D. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.
Đáp án đúng: D. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.
Câu thành ngữ “ Yêu nhau lắm, cắn nhau đau” không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác. Đây là câu thành ngữ mà ông bà ta dành cho con cháu khi mà những người bạn bè trêu đùa, nói với nhau càng gay gắt thì ắt hẳn sẽ có một ngày thành một đôi hòa hợp với nhau, cũng như ở gần nhau lâu rồi cũng có tình cảm giống như câu nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.
“Yêu nhau lắm” có nghĩa là càng yêu thương nhau nhiều, tình cảm khăng khít.
“Cắn nhau đau” có nghĩa là khi đánh nhau thì càng làm nhau đau, tổn thương càng nhiều.
Vậy, “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau” nghĩ là càng yêu quý, thân thiết nhau thì khi xảy ra mâu thuẫn sẽ làm cho nhau tổn thương càng sâu sắc và rất khó tha thứ cho nhau.
+ Nhiều cặp đôi có tình cảm chân thành với nhau những hay khắc khẩu, sau khi thảo luận về một vấn đề gì đó dù rất đơn giản thôi nhưng chỉ vài phút sau là “chiến tranh” nổ ra. Trong một mối quan hệ, sự tự ái thường tỉ lệ với cơn giận. Nếu không tìm được tiếng nói chung giữa cả hai thì sau “cơn bão” đi qua để lại sự tức tối, bực bội. Nếu hai người biết bao dung lẫn nhau, sau khi chuyện đã qua, đừng bao giờ lặp lại nữa, cũng tránh mắc phải sai lầm này ở lần tiếp theo.
+ Có một thực tế là chúng ta thường phải đau khổ nhiều nhất từ chính người mà mình thương yêu nhất. Biết là như vậy nhưng con người sống không thể không yêu thương. Có giận hờn mới có được sự thấu hiểu, từ đó sẵn sàng bao dung, tha thứ, chấp nhận khuyết điểm để trân trọng và yêu thương nhau hơn. Yêu thương là điều mong mỏi, là ước muốn mang tính bản năng nhất của con người. Ai cũng mong muốn mình được yêu thương. Vậy nên khi được người khác yêu thương thì hạnh phúc sẽ có mặt, đó là lẽ tự nhiên.
+ Thương người như thể thương thân.
+ Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
+ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
+ Lá lành đùm lá rách.
+ Yêu nhau chín bỏ làm mười.
+ Nhường cơm, sẻ áo.
+ Chia ngọt, sẻ bùi.