Quan tâm, cảm thông và chia sẻ được biểu hiện thông qua các hành vi, việc làm cụ thể như an ủi, động viên, hỏi thăm, lắng nghe; giúp đỡ khi khó khăn, hoạn nạn;…Vậy hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu với nội dung dưới đây!
A. Thường xuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn.
B. Chế giễu, trêu chọc người kém may mắn.
C. Ganh ghét, để kị với người khác.
D. Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai.
Đáp án đúng: A. Thường xuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn
Thường xuyên giúp đỡ người gặp khó khăn là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác. Khi ta học được cách quan tâm, đồng cảm và chia sẻ tức biết sống vì người khác cũng là lúc mình nhận được niềm vui; ta cảm thấy cuộc đời này thật tuyệt vời. Nếu ai cũng biết “học cách đồng cảm và sẻ chia”, trái đất này sẽ thật là “thiên đường”.
Quan tâm là thể hiện tâm tư, tình cảm, sự chú ý của mình đến mọi người và sự việc xung quanh.
Cảm thông là biết rung động trước niềm vui, nỗi buồn của người khác, biết đặt mình vào vị trí người khác để hiểu được cảm xúc của người đó.
Chia sẻ là sự chia sẻ vui buồn, trạng thái tình cảm, tâm hồn với nhau. Giúp đỡ nhau cả về vật chất và tinh thần lúc khó khăn, hoạn nạn.
+ Quan tâm: Sự quan tâm lẫn nhau của mọi người trong gia đình, quan tâm đến thầy cô giáo, bạn bè, quan tâm đến hàng xóm, láng giềng.
+ Cảm thông: Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của người khác, cảm thông với lỗi lầm của họ, cảm thông về cuộc sống của họ
+ Chia sẻ: Chia sẻ cơm áo với người nghèo, chia sẻ đồ dùng với bạn bè, chia sẻ tình cảm đến những người trong gia đình.
+ Bác Hồ tự nguyện nhịn một bữa ăn vào cuối tuần để dành gạo cứu đói nhân dân trong những ngày đầu cách mạng Tháng Tám (1945), từ đấy đã dấy lên phong trào hũ gạo cứu đói trong mọi gia đình người Việt Nam lúc bấy giờ.
+ Tối hôm động đất và sóng thần xảy ra trên đất nước Nhật (11/3/2011), một phóng viên thường trú tại Nhật được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho người bị nạn. Trong số những người rồng rắn xếp hàng có một em nhỏ chừng 9 tuổi, nhìn thấy cậu bé bị lạnh, anh PV cởi áo khoác trùm lên người cậu. Khi nhận được lương thực, đứa bé nhận túi lương khô, khom người cảm ơn. Tưởng cậu sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, cậu ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm, để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, anh phóng viên hỏi: "Tại sao con không ăn mà lại đem đặt vào đó?" Bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ...!"
Bên cạnh sự quan tâm, đồng cảm và chia sẻ lẫn nhau, trong xã hội vẫn tồn tại nhiều người với lối sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà đánh mất đi sự yêu thương, lòng nhân ái giữa người với người. Cũng có những người đang thể hiện sự quan tâm không đúng cách gây ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ và sẽ đẩy xa khoảng cách của mọi người với nhau. Chúng ta chỉ có một lần để sống và mỗi người cũng chỉ có một cuộc đời. Vì vậy, hãy yêu thương, quan tâm và đùm bọc lẫn nhau để cuộc sống được ý nghĩa hơn.