logo

Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em

Tuyển tập Top 16 bài Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em hay nhất. Hướng dẫn cách Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em đặc sắc.


Mục lục nội dung

Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 1

Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em ngắn gọn, hay nhất

     Em tên là Trần Văn Hậu, 8 tuổi, học sinh lớp 2A trường Tiểu học Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Trường em là một ngôi trường mới xây nên rất đẹp. Dưới sân trường muôn vàn sắc hoa tươi khoe sắc thắm. Lớp em có 30 học sinh, trong đó có 18 bạn là học sinh giỏi. Cô Thủy Tiên là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Cô xinh đẹp dịu dàng và coi chúng em như đàn con nhỏ yêu thương của mình. Em rất yêu mái trường và biết ơn cô giáo. Chúng em tự hứa sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt.


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 2

     Trường tiểu học Nguyễn Huệ nằm ở phố Hàng Tre thuộc Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Em tên là Trần Thị Mai Phương, 8 tuổi, học sinh giỏi lớp 2B, do cô Nguyễn Thị Như Mai phụ trách. Cô giáo em xinh đẹp, rất hiền, lại vui tính. Cô hát rất hay, giỏi nữ công gia chánh, là giáo viên giỏi cấp thành phố. Cô luôn nhắc nhở chúng em chăm ngoan để cho cha mẹ vui lòng. Em kính yêu cô nhiều nhiều lắm.


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 3

     Em tên là Lê Mai Anh. Học sinh lớp 2C Trường Tiểu học Nguyễn Du. Trường em to, rộng và có nhiều bóng mát. Ngoài các phòng học, trường em còn có những phòng khác: thư viện, tin học, âm nhạc, Đoàn – Đội, nhà ăn, phòng ngủ. Tất cả thầy, cô trong trường đều giảng dạy và chăm lo cho chúng em rất tốt. Em luôn yêu quý ngôi trường của em.


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 4

     Em tên là Hoàng Phương Linh. Năm nay em học lớp 2A, trường Tiểu học Chu Văn An. Trường em khoác trên mình một bộ áo màu vàng. Các lớp học khang trang và sáng sủa. Trường em có một khoảng sân rộng để cho chúng em vui chơi mỗi ngày. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui của em vì ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có bạn bè thân thiết như anh em trong một nhà. Em rất yêu mái trường của em.


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 5

     Em đang được học ở trường Tiểu học Kiền Bái. Em thích ngôi trường này từ lần đầu tiên được bố mẹ đưa em tới trường. Em đã vượt qua kì thi tuyển chọn để trở thành học sinh của trường. Em rất tự hào và luôn cố gắng học chăm ngoan. Các thầy giáo luôn yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ em nên người. Hằng ngày, em được đi xe buýt tới trường rất vui. Em được ăn sáng, ăn trưa, quà chiều cùng các bạn. Vì vậy, em có rất nhiều kỉ niệm ở ngôi trường này. Em sẽ quyết tâm làm nhiều việc tốt, góp sức mình cùng xây dựng “Ngôi trường của ước mơ và lòng nhân ái”.


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 6

     Em đang là học sinh lớp 2A2 của trường Tiểu học Kiền Bái. Trường của em rất to và đẹp. Ở trường, em có rất nhiều bạn thân. Các thầy cô giáo yêu thương chúng em vô cùng. Mỗi ngày tới trường em thấy rất vui vì được học và được chơi rất nhiều môn thể thao yêu thích. Em rất yêu trường em và vô cùng tự hào vì được là học sinh trường Tiểu học Kiền Bái.


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 7

     Trường của em là ngôi trường mới xây dựng vẫn còn thơm mùi sơn mới. Trường gồm có 4 dãy phòng học và một dãy phòng dành cho ban giám hiệu. Ngôi trường của em đang học là ngôi trường nằm ở ngoại thành thành phố mang tên Bác, em yêu quý trường của em và em đến đây để học hằng ngày. 


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 8

     Tên em là Hoàng Thị Huệ, học sinh lớp 2C Trường tiểu học Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Năm nay em lên 8 tuổi, học giỏi môn Tiếng Việt và môn Toán. Cô giáo dạy em là cô Nguyễn Lan Anh, giáo viên giỏi cấp huyện. Cô rất yêu thương và dạy dỗ hết lòng chúng em. Trường Tiểu học Cẩm Điền là Trường tiên tiến của ngành Giáo dục Hải Dương, là niềm tự hào của thầy trò chúng em.


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 9

     Chào các bạn, mình tên là Hoàng Hữu Thịnh, mình xin giới thiệu ngôi trường và lớp mình đang học nhé. Trường mình đang học là Trường tiểu học Sài đồng, thuộc quận Long Biên, Hà Nội. Với mình, đây chính là ngôi nhà thứ hai đầy thân thương. Ngôi nhà này được sơn màu vàng trông rất đẹp. Mình được học tại tầng 2 của nhà A. Lớp của mình là lớp 2C. Năm nay, mình có cô giáo chủ nhiệm mới. Cô tên là Yến. Cô rất xinh và yêu quý học sinh. Các bạn trong lớp mình ai cũng yêu quý cô và đoàn kết, yêu thương nhau. Mình rất yêu trường và lớp 2E.


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 10

     Em tên là Triệu Đỗ An Huy, em học lớp 2A, trường Tiểu học Minh  Khai. Lớp học của chúng em khá rộng rãi, thoáng mát. Những bức tranh, khẩu hiệu về học tập được treo ngay ngắn, trang trí đẹp mắt trên những bức tường sơn màu vàng nhạt. Trường em không còn mới nhưng vẫn khang trang, sạch sẽ, thoáng mát nhờ nhiều bóng cây phượng, cây si, cây đa cổ thụ che phủ khắp khoảng sân chơi rộng rãi. Phong trào học tập của trường em hăng say và sôi nổi. Các thầy cô giáo thương yêu học sinh, chăm sóc và dạy bảo học sinh tận tình. Em yêu trường, lớp, cô giáo và các bạn của em. 


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 11

     Trường tiểu học Hồng Đức  nằm ở 138, Bến Bình Đông, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Nguyễn Ngọc Anh,  8 tuổi, là học sinh giỏi lớp 2B, do cô Phương Mai chủ nhiệm.  Trường em rộng và sạch sẽ, có nhiều cây bóng mát. Thầy cô trong trường đều thân thiện và quan tâm học sinh. Em yêu trường lắm vì  nó là ngôi nhà thứ hai của em.


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 12

     Em là Lê Thu Thảo, học lớp 2/5 trường tiểu học Ngô Gia Tự. Ngôi trường của em đang học là ngôi trường nằm ở ngoại thành thành phố mang tên Bác. Ở sân trường được thầy cô và chúng em trồng nhiều cây và hoa khác nhau, chúng em cùng nhau chăm sóc cho cây và hoa mau lớn để trường em thêm đẹp. Em rất thích mỗi sáng thứ hai, được cùng các bạn chào cờ ở sân trường. Chúng em cùng lắng nghe lời thầy cô bảo ban hướng dẫn để thực hiện đúng nội quy của trường và học thật tốt. Em yêu trường em nhiều lắm!


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 13

     Chào các bạn, mình là Hà Thị Chung, học sinh lớp 2A, trường Tiểu học Chương Xá- Huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ. Mình rất thích môn Toán và luôn dành thời gian rảnh rỗi để học toán. Trường mình theo học là một ngôi trường rất xinh đẹp, rộng rãi và có truyền thống hiếu học. Thầy cô, bạn bè trong trường đều thân thiện và vui tính. Mình rất vui vì được học ở đây. Mình sẽ cố gắng để trở thành một học sinh giỏi để không phụ lòng thầy cô giáo trong trường đã dạy dỗ.


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 14

     Tớ tên là Bảo Anh, năm nay tớ 7 tuổi, đang học lớp 2 tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Trường tớ có nhiều thầy cô và bạn bè, ai cũng đều rất tốt và thân thiện. Các thầy cô trong trường luôn dạy dỗ, quan tâm và chỉ bảo nhiệt tình cho học sinh của mình. Tớ thấy mình thật may mắn khi được học ở đây. Tới yêu trường tớ nhiều lắm!


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 15

     Em là Lê Văn Anh, học sinh Trường tiểu học Phúc Đồng. Trường em nằm đối diện với một chợ lớn của làng. Sân trường vô cùng rộng lớn với nhiều cây to, tán lá xanh um. Bước vào cổng trường, em thấy có ba dãy nhà trong đó em học ở dãy nhà B. Năm nay, em lên lớp 2. Cô giáo chủ nhiệm lớp em tên là Khánh. Cô rất hiền và xinh đẹp. Lớp em có hai mươi ba bạn nam và mười nữ. Lớp chúng em vô cùng đoàn kết và yêu thương nhau. Em rất yêu trường và lớp mình.


Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về em và trường em - Bài mẫu 16

     Ngôi nhà thứ hai của em chính là trường Tiểu học Ngọc Lâm. Đây sẽ là ngôi trường gắn bó với em trong suốt 5 năm học tiểu học. Ở đây em được học rất nhiều điều bổ ích. Em được gặp rất nhiều bạn bè mới và thầy cô mới. Em đang học lớp 2E. Lớp em các bạn vô cùng thân thiện và dễ mến. Em rất yêu mến mái trường này.

icon-date
Xuất bản : 12/09/2021 - Cập nhật : 12/09/2021