logo

Viết đoạn văn có hình ảnh so sánh Trong Cô Tô, mặt trời lúc bình minh được ví như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn

Tác phẩm kí Cô Tô là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn tài năng Nguyễn Tuân. Trong Cô Tô, mặt trời lúc bình minh được ví như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Viết đoạn văn khoảng (5 - 7 câu) chỉ ra ý nghĩa của hình ảnh so sánh đó (có thể liên hệ với cách miêu tả mặt trời lúc bình minh của các tác phẩm khác mà em biết).


Dàn ý Viết đoạn văn có hình ảnh so sánh Trong Cô Tô, mặt trời lúc bình minh được ví như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn

- Giới thiệu tác giả Nguyễn Tuân, tác phẩm Cô Tô

- Hình ảnh so sánh Trong Cô Tô, mặt trời lúc bình minh được ví như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn: Là một hình ảnh so sánh độc đáo; mặt trời trở nên thật phúc hậu và gần gũi; thể hiện khát khao hạnh phúc và ấm no của người dân lao động

- Liên hệ với hình ảnh mặt trời trong bài Đoàn thuyền đánh cá của nhà văn Huy Cận: Cả hai hình ảnh đều gắn với cuộc sống của nhân dân lao động vùng biển, thể hiện ước vọng hạnh phúc của nhân dân, mong muốn có cuộc sống ấm no, đủ đầy.

>>> Tham khảo: Viết một đoạn văn tả cảnh bầu trời Cô Tô sau trận bão có sử dụng phép nhân hóa


Viết đoạn văn có hình ảnh so sánh Trong Cô Tô, mặt trời lúc bình minh được ví như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn

Viết đoạn văn có hình ảnh so sánh Trong Cô Tô, mặt trời lúc bình minh được ví như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn

Mẫu số 1

Nguyễn Tuân có lẽ là tác giả không còn xa lạ với nhiều độc giả, ông là một nhà văn nổi tiếng với một loạt các tác phẩm như Người lái đò sông Đà, Vang bóng một thời,...Tác phẩm Kí Cô Tô cũng là một tác phẩm ghi lại dấu ấn trong sự nghiệp của Nguyễn Tuân, được sáng tác vào năm 1965. Trong Cô Tô, mặt trời lúc bình minh được ví như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn, đây là hình ảnh so sánh độc đáo, thể hiện tài năng của Nguyễn Tuân. Thời điểm mặt trời được so sánh với lòng đỏ quả trứng thiên nhiên chính là sau cơn bão. Điều đó đã giúp cho mặt trời trở nên thật phúc hậu và gần gũi, xua tan đi nỗi sợ thiên nhiên trước đó do cơn bão mang đến cho con người. Mặt trời sau bão của nhà văn Nguyễn Tuân có lẽ cũng có phần giống với mặt trời trong tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá của nhà văn Huy Cận: ““Mặt trời đội biển nhô màu mới/Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi”. Cả hai mặt trời đều chứa đựng ước vọng của nhân dân lao động về một cuộc sống bình an, hạnh phúc.


Mẫu số 2

Nhà văn Nguyễn Tuân là một nhà văn nổi tiếng với sự nghiệp sáng tác đồ sộ. Trong số đó, không thể không nhắc tới tác phẩm Cô Tô, được sáng tác năm 1965 viết theo thể loại kí. Trong tác phẩm, mặt trời lúc bình minh được ví như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn, đây chính là hình ảnh so sánh đặc biệt nhất trong bài, thể hiện trí tưởng tượng phong phú của tác giả. Bằng cách so sánh như vậy, mặt trời sau cơn bão trên đảo Cô Tô đã trở nên thật hiền dịu và ấm áp, xoa dịu con người sau khi phải hứng chịu cơn bão đi qua. Cũng như hình ảnh “Mặt trời đội biển nhô màu mới” lúc bình minh trong tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận, gắn với cuộc sống lao động và khát khao hạnh phúc của nhân dân, mặt trời trong Cô Tô cũng vậy. Nó thể hiện ước muốn có cuộc sống tươi đẹp như mặt trời sau bão, với hạnh phúc tròn đầy như lòng đỏ trứng gà của người dân đảo Cô Tô.


Mẫu số 3

Nguyễn Tuân là một nhà văn tiêu biểu cho thể loại kí, chúng ta chắc hẳn đều biết đến các tác phẩm nổi tiếng viết theo thể loại này của ông, đó là Người lái đò sông Đà và Cô Tô. Trong Cô Tô, mặt trời lúc bình minh được ví như lòng đỏ trứng gà đầy đặn, hình ảnh so sánh thật độc đáo và gây dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc.Với cách so sánh như vậy, mặt trời bỗng trở thành một người mẹ thiên nhiên dịu hiền, đang an ủi những đứa con của mình vừa phải gánh chịu cơn bão đi qua. Có thể thấy mặt trời thật rực rỡ và to lớn, đại diện cho ước vọng của nhân dân đảo Cô Tô, đó là một cuộc sống tươi sáng, hạnh phúc. Giống như trong tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận, hình ảnh “Mặt trời đội biển nhô màu mới”, cũng gắn với cuộc sống của nhân dân lao động và khát khao cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày của nhân dân.

----------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu hình ảnh so sánh “Trong Cô Tô, mặt trời lúc bình minh được ví như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn”. Qua hình ảnh so sánh đó, đã thể hiện được sự ưu ái của tạo hóa dành cho nhân dân lao động và sự ấm no, hạnh phúc của người dân đảo Cô Tô.

icon-date
Xuất bản : 22/12/2022 - Cập nhật : 28/08/2023