logo

Trình bày ngắn gọn suy nghĩ của anh chị về con đường đi học của mình

Từ nhỏ tới lớn, mỗi người đã trải qua biết bao con đường nhưng trong số đó con đường đến trường luôn lưu giữ lại những kỉ niệm tươi đẹp nhất của tuổi thơ, dưới đây là một số đoạn văn trình bày suy nghĩ về con đường đi học của bản thân. 

Gợi ý làm bài:

Trình bày suy về con đường đi học có thể nêu lên các ý chính như sau:

+ Đường đi học có thể gần, dễ đi hoặc xa xôi, gian khó nhưng nó là con đường đẹp, gắn liền với tuổi thơ của bản thân.

+ Là con đường thân thuộc, gần gũi ngay trên chính quê hương của mình.


Trình bày suy nghĩ về con đường đi học của mình - Mẫu số 1

Con đường từ nhà em đến trường học chỉ xa hơn 1km. Hai bên vệ đường là hai hàng cây thông thẳng tắp, lá xanh như dải lụa bay phất phơ trong gió. Khi mùa đông sang, xuân tới cây thông tỏa hương thơm dìu dịu và mùi gỗ thông được các bác, các bà đốt sưởi tỏa hương rất dễ chịu, cuốn hút. Những cánh đồng lúa xa xa thẳng tắp tới chân trời. Đẹp nhất là những cánh cò trắng sải cánh bay trên trời cùng hình ảnh con trâu, con nghé đang lặng lẽ gặm cỏ ven bờ. Bên cạnh con đường đến trường của em còn có dòng kênh nhỏ, làn nước dưới kênh trong vắt chảy róc rách suốt đêm ngày. Mỗi sáng sớm, từng nhóm học sinh nắm tay, khoác vai, tung tăng cười nói trên con đường đi học. Con đường đi học như một người bạn thân thiết, gắn bó với tuổi thơ của em. Em sẽ vô cùng trân trọng những ngày tháng còn được đi học trên con đường xinh đẹp của quê hương mình.

Con đường đi học của mình

Trình bày suy nghĩ về con đường đi học của mình - Mẫu số 2

Đường em đi học từ nhà tới trường rất xa. Con đường đang được sửa lại nên rất khó đi. Đường khá nhỏ và hẹp và có thêm rất nhiều “ổ gà, ổ voi” vì vậy em đạp xe trên con đường này rất khó và có đôi khi còn bị ngã. Tuy đường khá khó đi nhưng cảnh vật hai bên đường vô cùng xinh đẹp. Hai bên đường có những hàng cây đu đưa theo gió giống như đang vẫy chào em, lấp ló trong tán lá còn có những chú chim bay nhảy cất giọng hót líu lo như đón chào một ngày mới vui vẻ. Đặc biệt khi mùa thu tới, hai hàng cây bên đường rụng đầy lá vàng khiến cho con đường trở nên đẹp và thơ mộng hơn, lá vàng rụng xuống mặt đường xe đi qua đi lại nghe tiếng xào xạc. Con đường đi học của em hiện tại tuy chưa được đẹp và dễ đi lắm nhưng con đường này cũng gắn với biết bao kỉ niệm thời thơ ấu của em và hơn hết nơi đây cũng chính là quê hương em nên em rất trân trọng và yêu quý con đường này. 

 

Dựa vào các đoạn văn mẫu chúng tôi đã cung cấp ở trên, hi vọng bạn đã tìm được bài viết phù hợp cho câu hỏi trình bày suy nghĩ của bản thân về con đường đi học. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác của Toploigiai để học tốt hơn nhé!

icon-date
Xuất bản : 14/12/2022 - Cập nhật : 03/07/2023