logo

Viết bài văn kể lại hoạt động thăm trại trẻ mồ côi (trung tâm bảo trợ) mà em đã tham gia hoặc chứng kiến (có kết hợp kề với hai yếu tố miêu tả và biểu cảm)

Hoạt động thăm trại trẻ mồ côi là một trong những hoạt động ý nghĩa vào mùa hè năm ngoái, giúp em có nhiều trải nghiệm bổ ích hơn.

Đề bài: Viết bài văn kể lại hoạt động thăm trại trẻ mồ côi (trung tâm bảo trợ) mà em đã tham gia hoặc chứng kiến (có kết hợp kề với hai yếu tố miêu tả và biểu cảm).


Dàn ý kể lại hoạt động thăm trại trẻ mồ côi (trung tâm bảo trợ) mà em đã tham gia hoặc chứng kiến (có kết hợp kề với hai yếu tố miêu tả và biểu cảm).

I/ Mở bài

- Nêu tên hoạt động, mục đích, lý do hoạt động: Đầu năm ngoái, tôi và gia đình đã tham gia vào một dự án cộng đồng và sau đó được có cơ hội đi thiện nguyện đến cơ sở trại trẻ mồ côi tên là Mái Ấm Tình Thương tại Đồng Nai.

II/ Thân bài

a. Hình thức tổ chức của hoạt động: 

- Mái Ấm Tình Thương là nơi nuôi dưỡng  khoảng 40 trẻ em cơ nhỡ, khuyết tật, có những trẻ bị vấn đề về não bộ, cũng có những em bị nhiễm chất độc màu da cam.

- Thành phần tham gia: Số người tham gia hơn hai mươi người, bao gồm gia đình tôi và những người khác cùng dự án.

- Thời gian: Chuyến xe lăn bánh từ sáng sáng vào lúc 6 giờ sáng thứ bảy và khi đến nơi là vừa hơn 8 giờ, đúng vào thời điểm các em nhỏ đang hoạt động vui chơi tự do.

b. Kể lại quá trình tiến hành: 

- Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý và mang theo quà bánh cho các em, nhưng chúng tôi vẫn gặp những bỡ ngỡ ban đầu khi trò chuyện với các em.

- Chúng tôi tham gia cùng các em trong những trò chơi tập thể như rồng rắn lên mây, mèo bắt chuột,... và cùng hát vang những bài hát thiếu nhi ngộ nghĩnh, sau đó còn chụp hình chung với các em.

- Đến giờ ăn trưa, chúng tôi phụ giúp các mẹ ở Mái Ấm Tình Thương cho các em ăn rồi dỗ các em ngủ trưa.

III/ Kết bài

- Bài học rút ra: Tôi nhận ra, chính sự quan tâm của các mẹ cùng những món quà hết sức ý nghĩa, thiết thực từ mọi người đã giúp cho cuộc sống của các em nhỏ tại trại trẻ mồ côi Mái Ấm Tình Thương khắc phục phần nào những khó khăn. 

- Liên hệ bản thân: Trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều phải suy tư, và xung quanh ta còn biết bao những mảnh đời cần sự quan tâm, sẻ chia; để rồi ta biết trân trọng, yêu thương cuộc đời hạnh phúc mà ta được ban tặng và sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.


Bài viết kể lại hoạt động thăm trại trẻ mồ côi (trung tâm bảo trợ) mà em đã tham gia hoặc chứng kiến (có kết hợp kề với hai yếu tố miêu tả và biểu cảm).

       Lời dẫn: Hoạt động thăm trại trẻ mồ côi là một trong những hoạt động xã hội ý nghĩa mà mọi người nên tham gia. Bài văn kể về hoạt động thăm trại trẻ mồ côi (trung tâm bảo trợ) sẽ giúp chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về hoạt động xã hội này.
Các hoạt động xã hội và thiện nguyện là có xu hướng phát triển và được lan truyền rộng rãi đến cộng đồng nhờ vào những ý nghĩa mà chúng mang lại. Đầu năm ngoái, tôi và gia đình đã tham gia vào một dự án cộng đồng và sau đó được có cơ hội đi thiện nguyện đến cơ sở trại trẻ mồ côi tên là Mái Ấm Tình Thương tại Đồng Nai. Trong chuyến đi này, tôi đã quan sát và học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. 

       Theo những thông tin về chuyến đi mà gia đình chúng tôi biết về trại trẻ mồ côi Mái Ấm Tình Thương trước khi khởi hành, đây là một cơ sở thiện nguyện đang nuôi dưỡng khoảng 40 trẻ em cơ nhỡ, khuyết tật, có những trẻ bị vấn đề về não bộ, cũng có những em bị nhiễm chất độc màu da cam. Tất cả các trẻ em bất hạnh bị thiếu vắng tình thương đã được bù đắp phần nào nhờ tình cảm chân thành và sự bao dung, yêu thương của các cô, mà các em thường gọi thân thiết là các mẹ. Các mẹ tại trại trẻ mồ côi luôn chăm sóc cho các em tận tình như những khúc ruột mà mình đẻ ra, mong muốn các em có được một tương lai tươi sáng. Dự án thiện nguyện mà chúng tôi tham gia là một dự án tại địa phương, và chuyến đi thiện nguyện này được tổ chức với số người tham gia hơn hai mươi người, bao gồm gia đình tôi và những người khác cùng dự án. Chuyến xe lăn bánh từ sáng sáng vào lúc 6 giờ sáng thứ bảy và khi đến nơi là vừa hơn 8 giờ, đúng vào thời điểm các em nhỏ đang hoạt động vui chơi tự do. 

       Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý và mang theo quà bánh cho các em, nhưng chúng tôi, đặc biệt là một người trẻ như tôi vẫn gặp những bỡ ngỡ ban đầu khi trò chuyện với các em. Thế nhưng các em hòa đồng hơn tôi nghĩ, ngoại trừ một vài em nhát người lạ, các em còn lại khi thấy chúng tôi thì vui lắm, nụ cười tươi tắn hiện rõ trên gương mặt dễ thương của các em. Các cô trông trẻ bảo rằng các em đã rất háo hức khi biết tin có người đến thăm, thậm chí nhiều em đã mong chờ đến mức cả tối hôm qua không ngủ được. Chúng tôi tham gia cùng các em trong những trò chơi tập thể như rồng rắn lên mây, mèo bắt chuột,... và cùng hát vang những bài hát thiếu nhi ngộ nghĩnh, sau đó còn chụp hình chung với các em. Tấm hình ấy đến nay tôi vẫn hay lấy ra xem lại, nhìn nụ cười ngây thơ của các em khiến lòng tôi yên bình đến lạ. Đến giờ ăn trưa, chúng tôi phụ giúp các mẹ ở Mái Ấm Tình Thương cho các em ăn rồi dỗ các em ngủ trưa. Chúng tôi lên xe về vào lúc 4 giờ chiều, sau khi đã nhận được những cái ôm tạm biệt thật chặt từ các em. 

       Cho đến nhiều tháng sau, tôi vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc về chuyến đi thiện nguyện ấy. Tôi nhận ra, chính sự quan tâm, đồng hành của các mẹ cùng những món quà hết sức ý nghĩa, thiết thực từ mọi người đã giúp cho cuộc sống của các em nhỏ tại trại trẻ mồ côi Mái Ấm Tình Thương khắc phục phần nào những khó khăn, đồng thời khích lệ, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của các em bay xa. Trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều phải suy tư, và xung quanh ta còn biết bao những mảnh đời cần sự quan tâm, sẻ chia; để rồi ta biết trân trọng, yêu thương cuộc đời hạnh phúc mà ta được ban tặng và sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.

icon-date
Xuất bản : 30/04/2024 - Cập nhật : 30/04/2024