logo

Trong bài Cuộc họp của chữ viết, kể về cuộc họp của những ai?

icon_facebook

Câu hỏi: Trong bài Cuộc họp của chữ viết, kể về cuộc họp của những ai?

Lời giải:

- Câu chuyện kể về cuộc họp của các chữ cái và dấu câu.

Trong bài Cuộc họp của chữ viết, kể về cuộc họp của những ai?

>>> Xem trọn bộ: Giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 14: Cuộc họp của chữ viết

Tìm hiểu thêm về Trần Ninh Hồ

Nhà thơ Trần Ninh Hồ tên thật là Trần Hữu Hỷ, làng Sen Hồ, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Ông là Đảng viên Đảng CSVN; Hội viên Hội nhà văn Việt Nam năm 1976. Ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ ở Nam Bộ, phóng viên báo Văn Nghệ Giải Phóng, Trưởng ban Văn xuôi và Trưởng ban Thơ của Văn Nghệ, Phó ban Nhà văn trẻ, Giám đốc Bảo tàng Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện ông đang sống và sáng tác ở Hà Nội.

Sau năm 1975, ông xuất ngũ, chuyển về công tác ở Báo Văn nghệ Giải phóng, Tuần báo Văn nghệ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam. Từ quê hương Kinh Bắc vào chiến trường, trở thành người lính, rồi thành nhà thơ - hành trình đó chính là cái duyên cuộc sống đã trao ông, để ông đem vào thơ những trải nghiệm, vốn sống. Thơ là đời, đời là thơ và chính ông cũng không phân biệt được rạch ròi: "Khi vào thơ đời đã sách vở rồi/ Sao cứ mãi bàn thơ theo sách vở/ Sách chỉ là nơi thơ tạm ở/ Thơ lẫn vào đời như em và tôi".

Đọc một mạch hơn 100 bài thơ in trong tập "Những dấu ấn chưa qua" - tập thơ thứ 9 cũng là tập thơ mới nhất của Trần Ninh Hồ xuất bản năm 2017, tôi thấy những dấu ấn cuộc đời đi qua những trang thơ của ông với rất nhiều đề tài: Những triết luận về thơ, về nhân tình thế thái, khắc họa chân dung các văn nghệ sĩ, thơ viết về những miền đất ông qua, về quê hương, bè bạn, người thân, thơ viết về tình yêu. Khác hẳn với phong cách dễ nhận ngoài đời, thơ ông khá đa chiều cảm xúc và đa sắc màu. 

icon-date
Xuất bản : 12/09/2022 - Cập nhật : 12/09/2022

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích

Tham khảo các bài học khác

image ads