logo

Trình bày suy nghĩ về quan điểm chấp nhận là khôn ngoan

icon_facebook

Trình bày suy nghĩ về quan điểm chấp nhận là khôn ngoan - Bài mẫu 1

Trình bày suy nghĩ về quan điểm chấp nhận là khôn ngoan

Trong cuộc sống, thái độ chấp nhận cũng là một thái độ sống khôn ngoan của con người. Thật vậy, tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta có những sự lựa chọn chấp nhận những điều khác nhau trong cuộc sống. Chẳng hạn như, chúng ta chấp nhận những thử thách đến với mình như một điều tất yếu của cuộc sống. Chấp nhận những thử thách đến với mình để mà chúng ta luôn cố gắng, luôn tìm cách phấn đấu và tiến lên phía trước, cũng như vượt qua những thử thách đó. Chẳng hạn như, chúng ta chấp nhận những sự khác biệt trong cuộc sống. Sự khác biệt đến từ những quan điểm sống và cuộc sống khác nhau sẽ góp phần làm nên sự đa dạng muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Chỉ cần ta chấp nhận những sự khác biệt của những người xung quanh thì chúng ta sẽ luôn thấy thật hòa hợp với họ. Chẳng hạn như, chúng ta chấp nhận thất bại. Chấp nhận thất bại để mà cố gắng trong lần thử sức tiếp theo, chấp nhận thất bại để mà tiếp tục đứng lên rút kinh nghiệm và làm lại từ đầu. Chẳng hạn như, chấp nhận những khuyết điểm của bản thân để mà sửa chữa, khắc phục khuyết điểm đó và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Thái độ chấp nhận ở đây là thái độ chấp nhận tích cực, chấp nhận để tiến bộ, chấp nhận để cố gắng và chấp nhận để hạnh phúc hơn.


Trình bày suy nghĩ về quan điểm chấp nhận là khôn ngoan - Bài mẫu 2

Xã hội vẫn thường tôn vinh những gì chung, phổ biến, hay nói cách khác là có xu hướng toàn cầu và bỏ qua những gì khác biệt, thậm chí là bài trừ những gì nổi trội. Khác biệt ở đây có thể là suy nghĩ, hoàn cảnh, thói quen hay về những đặc điểm cơ thể. Chúng ta rất khó chấp nhận một người nào đó có suy nghĩ khác mình, cách làm khác mình, tính cách khác mình, thậm chí chỉ đơn giản là ăn mặc khác mình. Vì thế, dù xã hội có văn minh đến đâu, thì thật khó có thể xóa bỏ sự kì thị chủng tộc, sự phân biệt màu da, tôn giáo.

Toàn cầu hóa hay các phương tiện kĩ thuật có thể gia tăng kết nối, rút ngắn khoảng cách thì rào cản giữa cá nhân với cá nhân, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, là cái thật khó có thể dỡ bỏ. Bởi khó chấp nhận sự khác biệt vốn là bản năng nguyên thủy của mọi sinh vật, bắt nguồn từ động lực duy trì sự thuần chủng để sinh tồn. Con người ta, cũng như những sinh vật khác, về bản năng, là khó chấp nhận sự khác biệt. Tôi nhớ khi còn nhỏ, nhà bà tôi có một đàn gà, trong đó có một con gà bị què chân, còi cọc và xấu xí. Mỗi khi cho bọn chúng ăn, thì những con khỏe mạnh bao giờ cũng lao đến trước và rất lâu sau con gà què mới lê lết chạy đến sau để nhặt nhạnh những thức ăn còn thừa. Nó cũng thường xuyên bị cả đàn xúm vào mổ, trông rất đáng thương. Vì thế, nó sinh ra vốn đã còi cọc, xấu xí, lại càng trở nên còi cọc và xấu xí. Nếu quan sát một đám trẻ con đang chơi, thì những đứa trẻ xấu xí hơn, yếu ớt hơn hoặc có chút khác biệt gì đó trong cơ thể, trong cách ăn mặc hành xử, thường bị xa lánh, trêu chọc, thường bị lôi ra làm trò mua vui cho cả nhóm. Đôi lúc, đó không hẳn là biểu hiện của một động cơ độc ác, mà tôi nghĩ xuất phát từ bản năng khó chấp nhận sự khác biệt. Nhưng mà, về mặt tự nhiên, mỗi sự sống đều rất khác biệt. Trong một khu rừng, không một cây nào hoàn toàn giống hệt một cái cây khác. Trên cùng một thân cây, nhưng không chiếc lá nào giống chiếc lá nào.

Tôi nghĩ, tạo hóa đã rất thông minh khi tạo ra những sự sống rất khác nhau, nhưng không một sự sống nào trong đó là hoàn hảo, vì thế chúng phải dựa vào nhau để sinh tồn. Bạn đẹp chính bởi bạn không hoàn hảo. Người khác có giá trị bởi vì họ khác với bạn. Việc người khác không chấp nhận bạn bởi bạn khác với họ cũng là một điều giản dị hợp với qui luật của tự nhiên. Khi nghĩ như thế, trái tim bạn sẽ có khả năng co giãn hơn, bao dung hơn và tôi chắc chắn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Cảm giác hạnh phúc bởi một trái tim biết co giãn đó, tôi nghĩ chính là thứ làm đầy cuộc sống của chúng ta.


Trình bày suy nghĩ về quan điểm chấp nhận là khôn ngoan - Bài mẫu 3

      Có một quan điểm cho rằng: '' Chấp nhận là khôn ngoan ''. Đúng vậy, chấp nhận chính là một hành động mà con người đang biết kiềm chế bản thân, tạo nên cái nhìn và việc làm đúng đắn trong mọi hoàn cảnh. Nếu biết chấp nhận, con người sẽ có suy nghĩ tích cực hơn. Chẳng hạn như biết chấp nhận những thất bại để cố gắng đứng lên nó một cách tốt hơn. Từ đó, bản thân sẽ đạt được những thành công từ việc biết chấp nhận thất bại. Hay trong cuộc sống, biết chấp nhận hoàn cảnh của bản thân, không so sánh với người khác để bản thân có cái nhìn tốt hơn trong cuộc sống. Để cuộc đời này có nhiều lối sống đa dạng hơn, ý nghĩa hơn. Hay trong học tập, biết chấp nhận lỗi sai của mình để khắc phục nó trong những lẫn sau. Từ đó, bản thân sẽ học tập một cách hiệu quả và đạt thành tích tuyệt vời. Nói đến đây, những ai biết chấp nhận thì sẽ luôn đạt được ước mơ của mình. Chấp nhận không phải là bỏ phí, chấp nhận không phải là chịu thua mọi thứ. Mà chấp nhận là để con người ta tự tin hơn, chấp nhận là để ta biết thay đổi một cách tốt nhất.


Trình bày suy nghĩ về quan điểm chấp nhận là khôn ngoan - Bài mẫu 4

Sống, là đôi khi phải học cách CHẤP NHẬN và TỪ BỎ…

Từ bỏ, không phải là yếu đuối… Từ bỏ, là để tự cho mình những cơ hội tốt hơn…

Trong cuộc sống này, đến một lúc nào đó ta sẽ bị người khác làm tổn thương: gia đình, bạn bè, người yêu…

Khi bị tổn thương,ta sẽ đánh mất niềm tin. Mọi thứ dường như sụp đổ. Ta quỵ ngã. Những đau đớn về mặt tinh thần sẽ tát mạnh vào ta như cơn sóng dữ ngày bão. Lựa chọn vững vàng như những tảng đá hay yếu ớt chìm nổi như cành củi khô là ở chúng ta?

Khi bị tổn thương, ta sẽ đề phòng mọi thứ để không bị tổn thương lần thứ hai. Những nghi ngờ, những lo âu, sự sợ hãi… Lựa chọn mạo hiểm mở lòng đón nhận yêu thương một lần nữa, hay sống suốt đời với sự cô đơn, là ở chúng ta?

Khi bị tổn thương, ta có thể làm những việc rất xấu, rất ích kỷ. Sự căm hận lên tới đỉnh điểm, và khao khát trả thù trỗi dậy, ta muốn mọi thứ cũng sẽ phải chịu đau đớn giống ta. Lựa chọn vị tha để trở thành một thiên thần, hay bị nhấm chìm trong lửa hận và trở thành ác quỷ, là ở chúng ta?

Khi bị tổn thương, ta sẽ cố gắng vượt qua, nhưng cũng phải chấp nhận một điều, rằng những vết sẹo sẽ còn mãi. Lựa chọn tiếp tục ngồi dưới đất lạc lõng và cô đơn, nhìn dòng đời chảy qua trước mắt, hay đứng lên và hòa mình trở thành một phần của nó, sống cùng với nỗi đau, để biết trân trọng hơn những giá trị của cuộc sống, là ở chúng ta?

Ai trong đời chả ít nhất một lần chịu tổn thương, một lần chịu đau đớn vì một điều gì đó, một ai đó. Có người không vượt qua được, có người vượt qua được. Lựa chọn gục ngã vì nó, hay mạnh mẽ chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống, là ở chúng ta?

Đừng trách những người làm tổn thương bạn. Hãy vượt qua nó và coi đó như một bài học của cuộc sống.Người ta sẽ không bao giờ nhìn vào và đánh giá một người khi họ vấp ngã, mà sẽ nhìn nhận và khâm phục cách người ấy đứng lên sau khi đã ăn vạ đủ lâu và thấm thía đủ nhiều.

Đừng tìm cách làm đau người khác để thỏa mãn sự tức giận nhất thời khi bị tổn thương. Vì khi bạn chịu tổn thương không có nghĩa là bạn được quyền làm ai khác tổn thương nữa. Vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết rách trong tâm hồn mình. Những vết thương đó sẽ dần trở thành những vết sẹo sần sùi xấu xí trong ký ức trưởng thành của mỗi con người.

Từ bỏ, chứng tỏ rằng bạn đã vượt qua được những gì đang khiến bạn phát điên. Và nếu bạn thật sự muốn “trả thù”, có lẽ sẽ không có cách nào tốt hơn việc bạn lờ nó đi và cuối cùng để nó bị chìm trong quên lãng.

Từ bỏ có nghĩa là bạn đang thực hiện khả năng tự kiểm soát và đưa ra những quyết định đúng đắn – hãy tự đưa ra sự lựa chọn của mình chứ đừng để hoàn cảnh chi phối bạn.

Sống, là đôi khi phải học cách CHẤP NHẬN và TỪ BỎ… Từ bỏ, không phải là yếu đuối. Từ bỏ, là để tự cho mình những cơ hội tốt hơn.

TRƯỞNG THÀNH LÀ KHI… TÔI HỌC CÁCH CHẤP NHẬN

Vạch xuất phát của mỗi người là khác nhau, con đường mỗi người chọn là khác biệt và hành trình để khẳng định mình là một con người trưởng thành là cả một quá trình đầy chông gai. Ai mà chẳng có những mơ ước thời học sinh đầy màu hồng thơ ngây, có những mộng tưởng đầy huyễn hoạc bản thân mình.

Tôi cũng vậy, ngày bé ấy tôi có thể bướng bỉnh với những ý nghĩ của mình, có thể la hét đòi cha mẹ nghe theo nhưng rồi khi cánh cổng của trường THPT khép lại, điều đầu tiên tôi phải làm là học cách chấp nhận rằng bản thần mình đã lớn thực sự, phải có trách nhiệm với bản thân mình và gia đình hơn. Chấp nhận thay đổi bản thân mình từ cách ăn mặc sao cho ra dáng người lớn, tươm tất và không quá bê tha, rườm rà.

Chấp nhận giảm bớt cái tôi riêng của bản thân mình và tôn trọng cái tôi của người khác, ngừng so sánh bản thân mình với người khác mà hãy chấp nhận nhưng gì mình đang có, có ưu điểm sẽ tiếp tục phát huy, có nhược điểm mà khi người ta góp ý hãy sữa chữa.

Chấp nhận thất bại trong cuộc sống vi chẳng có thành công nào không có đau thương, nước mắt và lỗi lầm trong quá khứ. Tích góp dần nó sẽ là những kinh nghiệm quý báu cho bản thân mình.

Và chấp nhận rằng tuổi trẻ của mình sẽ dần qua đi, sẽ chẳng có “nếu như…” bởi hai từ đó chỉ mang lại nuối tiếc cho ta mà chẳng thể thay đổi tương lai hay hiện tại.

Giống như thanh xuân của tôi và các bạn, chẳng ai có thể níu kéo và cũng chẳng ai có thể tắm cùng một cơn mưa hai lần. Học cách chấp nhận quá khứ đã qua đi, hiện tại đang diễn ra, tương lai sẽ mãi đến với biết bao nhiêu điều bất ngờ: sẽ là vui tươi hớn hở khi ta thành công, nhưng cũng sẽ là một nỗi buồn nếu như thất bại. Hoặc có lẽ là nước mắt, máu, đau thương, cay đắng khi bị phản bội trong tình yêu, trong tình bạn và… mất cả những người ta yêu quý nhất trong cuộc đời.

Chẳng ai có thể biết được mình sẽ phải đương đầu với con đường phái trước như thế nào, như tôi vậy, tôi chẳng thể biết bản thân mình sẽ là ai trong tương lai, sẽ làm được những gì, nhưng tôi tin khi tôi biết cố gắng từ bây giờ, biết cách chấp nhận mọi điều đã đến, đang đến và sẽ đến trong một ngày nào đó thì mọi khó khăn chông gai sẽ chẳng là gì cả, tôi sẽ mỉm cười, mỉm cười trong nước mắt bởi cuộc đời này tôi đã dạy tôi rất nhiều điều và tôi đã đạt được nhưng gì mình đã cố gắng hết sức.

CHẤP NHẬN CHÍNH LÀ BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỞNG THÀNH…

icon-date
Xuất bản : 10/07/2021 - Cập nhật : 23/05/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads