logo

Trao đổi với người thân những mong muốn của em về kì nghỉ hè năm tới

Câu trả lời chính xác nhất: Câu hỏi trên nằm trong bài tập viết Em yêu mùa hè lớp 3. Vậy Trao đổi với người thân những mong muốn của em về kì nghỉ hè năm tới là Kì nghỉ hè năm tới em mong muốn được về thăm ông bà ngoại, được đi thả diều ngoài đồng cùng các bạn hoặc Bố mẹ ơi! Vào kì nghỉ hè sắp tới, con muốn được tham gia vào lớp học múa ở cung thiếu nhi. Con thấy các bạn học múa rất đẹp. Ở trường khi tham gia văn nghệ, cô gióa cũng khen con có năng khiếu đấy. Bố mẹ đồng ý cho con tham gia nhé ạ!;....

Để giúp các bạn hiểu hơn về câu hỏi Trao đổi với người thân những mong muốn của em về kì nghỉ hè năm tới và một số kiến thức khác xoay quanh bài tập viết Em yêu mùa hè lớp 3, Toploigiai đã mang tới bài mở rộng kiến thức sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.


1. Bài thơ Em yêu mùa hè

Trao đổi với người thân những mong muốn của em về kì nghỉ hè năm tới

Em yêu mùa hè,

Có hoa sim tím

Mọc trên đồi quê,

Rung rinh bướm lượn.

Thong thả dắt trâu

Trong chiều nắng xế,

Em hái sim ăn

Trời, sao ngọt thế!

Gió mát lưng đồi,

Ve ngân ra rả,

Trên cao lưng trời

Diều ai vừa thả.

Em yêu mùa hè

Có trái sim ngọt,

Em yêu đồi quê

Có cơn gió mát.

Tác giả: Nguyễn Thanh Toàn.

>>> Tham khảo: Viết đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ về giá trị của mỗi người trong cuộc đời


2. Trao đổi với người thân những mong muốn của em về kì nghỉ hè năm tới

- Bố mẹ ơi! Vào kì nghỉ hè sắp tới, con muốn được tham gia vào lớp học múa ở cung thiếu nhi. Con thấy các bạn học múa rất đẹp. Ở trường khi tham gia văn nghệ, cô gióa cũng khen con có năng khiếu đấy. Bố mẹ đồng ý cho con tham gia nhé ạ!

- Vào mùa hè năm tới, con muốn về quê thăm ông bà ngoại. Lâu lắm con không được gặp ông bà rồi mẹ ạ. Con nhớ ông bà và cậu mợ lắm. Hè này mẹ cho con về quê chơi nha.

- Ông ơi! Nghỉ hè năm nay con muốn đi học bơi ở trung tâm thể thao XX. Con muốn bơi thật giỏi như anh Trường nhà bên ông ạ. Ông đăng ký cho con đi học nhé ông!

- Ba mẹ ơi! Hè năm tới con ước được lại được về quê nội ở Sầm Sơn. Con thích được ăn cơm bà nội nấu, ra biển chơi và nhặt vỏ ốc cùng em Hằng lắm. Năm sau bố mẹ lại cho con về quê tiếp nha.

- Con ước gì hè năm sau con được đi tắm biển Đà Nẵng như năm nay. Con vui lắm bố mẹ ạ! Lần đầu tiên con được tắm biển và nhìn thấy biển rộng lớn. Năm sau cả nhà mình lại đi biển tiếp nhé!

- Hè năm tới, con muốn được học vẽ tranh ở trường bố mẹ ạ. Cô giáo dạy mĩ thuật rất quý con và bảo con rất có năng khiếu mỹ thuật. Năm sau bố mẹ nhớ đăng ký cho con đi học nha bố mẹ.

- Bố mẹ ơi! Vào kì nghỉ hè sắp tới, con muốn được tham gia vào lớp học vẽ của trường. Con rất thích vẽ tranh. Bố mẹ đồng ý cho con tham gia nhé ạ!

- Con ước gì hè năm sau dịch bệnh không còn nữa, con sẽ về quê thăm ông bà. Con nhớ ông bà lắm!

>>> Tham khảo: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ Lời của cây


3. Viết đoạn văn tả mùa hè lớp 3

Trao đổi với người thân những mong muốn của em về kì nghỉ hè năm tới

Mẫu 1:

Mùa hè thực sự là một mùa vô cùng tuyệt vời đối với em. Mùa hè đến mang theo sự háo hức, sự đợi mong và có cả những chuyến đi thực sự ý nghĩa. Một buổi sáng mùa hè, em được phép thức dậy trễ hơn bình thường vì không phải đến trường. Tuy nhiên do thói quen thức dậy sớm hoặc do thời tiết buổi sớm mùa hè quá đẹp khiến em không bao giờ dậy muộn cả. Cứ tầm 6 giờ sáng là những tia nắng mặt trời chói chang đã xuyên qua cánh cửa sổ và đánh thức em dậy. Trời vẫn còn sớm mà ông mặt trời đã thức dậy từ bao giờ. Có lẽ chỉ có mùa hè, ông mặt trời mới trở nên to và tròn đến vậy. Mặt trời mang một màu đỏ rực bung tỏa những tia nắng chiếu xuống mặt đất. Em có cảm giác ông mặt trời đang ở rất gần mình. Mặt trời lên khiến cảnh vật cũng trở nên bừng sáng. Trong khu vườn của mẹ có rất nhiều loài hoa đang đua nở. Trong vườn cây của bố, nhiều loại quả đã bắt đầu nhú. Tất cả như cùng nhau chào đón mùa hè rực rỡ. Em thích nhất vẫn là cây phượng vĩ đầu nhà. Cây phượng đã có những chùm hoa đỏ rực lấp lánh dưới nắng mai. Mùa hè cũng đang chờ đợi em bởi chuyến về quê sắp tới. Nghĩ thôi là em đã thấy háo hức và cảm thấy rất yêu mùa hè rồi.

Mẫu 2:

Mùa hè năm nào đối với em cũng rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng có lẽ mùa hè năm nay đối với em là tuyệt vời nhất. Năm nay, em được bố mẹ cho về quê với ông bà. Mùa hè ở làng quê thật thú vị và khác biệt. Bầu trời cao xanh với những ánh mây trôi lững lờ. Chỉ có ông mặt trời vẫn cười tươi và rực rỡ. Trong vườn nhà ông bà những đóa hoa hồng, hoa thược dược nở thu hút ong bướm bay rập rờn. Em thấy thoang thoảng đâu đây mùi mít chín thơm lừng. Thì ra cây mít ở cuối vườn đã cho trái chín tròn trịa và chi chít gai. Qủa vải cũng bắt đầu đổi màu da, lớp vỏ xanh đang dần được nhuộm đỏ au sặc sỡ. Chỉ khi về quê em mới được nghe tiếng chim hót ngoài vườn mỗi sáng, được tắm sông mỗi chiều tà và đêm đêm cùng ông đi soi ếch. Cũng chỉ khi về quê đúng ngày hè em mới hiểu được nỗi vất vả cũng như niềm vui của các bác nông dân khi làm ra hạt lúa – hạt ngọc của đất trời. Em sẽ chẳng bao giờ quên được mùa hè đáng nhớ năm nay. Trở về thành phố bắt đầu năm học mới, em sẽ mang theo thật nhiều kỷ niệm ngày hè thú vị.

-------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi Trao đổi với người thân những mong muốn của em về kì nghỉ hè năm tới và một số kiến thức khác liên quan tới bài Em yêu mùa hè lớp 3. Hi vọng với những kiến thức chúng tôi cung cấp sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 27/09/2022 - Cập nhật : 27/09/2022