logo

Tóm tắt Viên tướng trẻ và con ngựa trắng

icon_facebook

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ngay từ khi còn bé đều từng được nghe qua một câu chuyện lịch sử có thật có tên là Bóp nát quả cam. Truyện được trích từ tập truyện Lá cờ thêu sáu chữ vàng của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng kể về vị anh hùng Trần Quốc Toản nổi danh tuổi trẻ tài cao thời nhà Trần. Đoạn trích Viên tướng trẻ và con ngựa trắng cũng nằm trong tập truyện Lá cờ thêu sáu chữ vàng. Để các bạn có thể hiểu hơn về đoạn trích, chúng tôi đã mang tới bài viết sau, mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt Viên tướng trẻ và con ngựa trắng – Mẫu 1

      Viên tướng trẻ và con ngựa trắng trích từ tập truyện Lá cờ thêu sáu chữ vàng của Nguyễn Huy Tưởng, kể về anh hùng Trần Quốc Toản, còn nhỏ nhưng đã có ý chí đánh đuổi quân xâm lược, dành chủ quyền về cho đất nước. Nhưng vì còn quá nhỏ lại thêm cha mất sớm nên bị cho ra rìa và không được tham gia đánh đuổi quân Nguyên Mông cùng vua quan nhà Trần. Viên tướng trẻ và con ngựa trắng kể về những hành động tiếp theo của Trần Quốc Toản hay còn gọi là Hoài Văn sau khi không được cùng tham gia đánh giặc cho tới khi giải cứu chú ruột của mình là Chiêu Thành Vương. Trở về từ thuyền sau khi gặp vua và các tướng lĩnh nhưng không có kết quả, Hoài Văn đã tự mình rèn luyện, lập nên một đội quân riêng của mình, chiêu mộ được hơn sáu trăm người trẻ tuổi thiện chiến đánh giặc cùng với một viên  tướng già đi theo giúp đỡ. Họ không đi đánh giặc theo lệnh vua mà tự mình đi tìm giặc để đánh, với khẩu hiệu được thêu trên lá cờ của mình gồm sáu chữ “Phá cường địch báo hoàng ân”. Họ đi tìm giặc vượt qua núi, qua sông, qua rừng, cuối cùng cũng thấy động tĩnh giặc đang tới gần tại dãy núi Ma Lục. Ở đây họ phục kích và xông lên, rồi bắt sống được tướng giặc, đây là trận đánh đầu tiên của Hoài Văn cùng đội quân của mình nhưng đã dành được chiến thắng lớn nhờ vào sự tài trí của Hoài Văn và sự đoàn kết, dũng mãnh của toàn quân. Ngoài lập được chiến công, Hoài Văn còn hóa giải hiểu nhầm được với Thế Lộc và hai người kết làm anh em. Tiếp đó, Hoài Văn lại cứu được chú mình là Chiêu Thành Vương đang đuổi bắt tên bán nước Trần Ích Tắc thì bị mai phục và gần như thua trận. Cầm cự đến khi chỉ còn lại vài người, Chiêu Thành Vương nghĩ mình sẽ bỏ mạng nơi xa trường thì đội quân của Hoài Văn xuất hiện, phá bỏ vòng vây và giải cứu chú mình. Thấy được cháu trai mình tuy tuổi nhỏ nhưng tài cao, Chiêu Thành Vương tự hào và mãn nguyện vô cùng. 

Tóm tắt Viên tướng trẻ và con ngựa trắng

Tóm tắt Viên tướng trẻ và con ngựa trắng – Mẫu 2

      Sau khi Hoài Văn từ thuyền trở ra, rất tức giận và buồn bã vì mình không được coi trọng do tuổi còn nhỏ và cha mất sớm. Trở về nhà, Hoài Văn đã tự luyện tập và chiêu mộ binh mã, lập thành một đội quân thiện chiến gồm những thanh niên trai tráng hơn sáu trăm người và được một viên tướng già theo giúp đỡ. Đội quân của Hoài Văn có cờ hiệu gồm sáu chữ được thêu chỉ vàng “Phá cường địch báo hoàng ân”, đây là khẩu hiệu thể hiện sự dũng mãnh và trung thành tuyệt đối với Trần Hưng Đạo. Hoài Văn không đánh giặc theo lệnh vua mà dẫn quân tự đi tìm giặc để đánh, vì biết trước rằng nếu hỏi vua, vua cũng sẽ đuổi họ về, nên đánh giặc trước, lập chiến công để Trần Hưng Đạo tin tưởng vào tài trí của mình. Họ đi mãi, vượt qua bao cung đường, bao ngọn núi, vào tận rừng sâu, cuối cùng cũng thấy giặc ở dãy núi Ma Lục đang di chuyển tới. 

Tóm tắt Viên tướng trẻ và con ngựa trắng

Tại đây Hoài Văn dùng tài trí của mình chỉ huy quân đội, cùng với sự thiện chiến của lực lượng trai tráng đi theo nên đã dành được chiến thắng lớn, bắt tướng giặc phải quỳ gối đầu hàng. Cũng qua lần đánh này, Hoài Văn còn kết nghĩa anh em cùng với Thế Lộc, hai người kề vai tác chiến trong lần đánh tiếp theo để giải cứu Chiêu Thành Vương, chú ruột của Hoài Văn. Chiêu Thành Vương theo lệnh vua bắt Trần Ích Tắc do hắn chủ trương do giặc mượn đường và đem cả nhà đầu hàng quân Nguyên. Nhưng không may ông bị mai phục và rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, đội quân với cờ hiệu thêu sáu chữ vàng của Hoài Văn xuất hiện đánh tan quân địch giải cứu chú. Lúc này, Chiêu Thành Vương mới biết vị tướng trẻ với lá cờ đó nổi danh thiên hạ lại là cháu ruột của mình. Chiêu Thành Vương nhìn thấy cháu trai của mình đã trưởng thành lại tài giỏi như vậy thì hết sức vui sướng và tự hào. Từ đây Hoài Văn trở thành vị tướng trẻ tuổi tài cao trong lòng người dân và được vua trọng dụng, lập được nhiều chiến công lớn.

>>> Tham khảo: Tóm tắt Bồng chanh đỏ

-------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn bài Tóm tắt Viên tướng trẻ và con ngựa trắng. Đây là một đoạn trích nằm trong tập truyện Lá cờ thêu sáu chữ vàng của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng kể về cuộc đời của vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn hay còn gọi là Hoài Văn.

icon-date
Xuất bản : 21/02/2023 - Cập nhật : 21/02/2023

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads