Câu hỏi: Tóm tắt truyện Cái Tết Của Mèo Con
Trả lời:
Mèo con mới về nhà, đêm đầu tiên đã giáp mặt lão Chuột cống dữ dằn cùng lũ chuột nhắt hung hăng. Mèo con khiếp sợ, nhưng vốn là một chú mèo dũng cảm, Mèo con bắt đầu học hỏi, can đảm đánh nhau với rắn hổ mang. Không những thế, Mèo con còn truyền lòng quả cảm của mình cho cả bác Nồi đồng và chị Chổi. Họ đã cùng nhau đánh bại lão Chuột cống hung ác và đám chuột nhắt.
Cái Tết của Mèo con là bài học về lòng quả cảm và tinh thần đoàn kết. Câu chuyện mang đến thông điệp cho các bạn nhỏ của chúng ta: Lòng dũng là một phẩm chất, được hình thành khi ta rèn luyện mỗi ngày. Ra đời cách nay hơn nửa thế kỉ, tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đình Thi đã chinh phục bao thế hệ độc giả nhỏ tuổi.
Cùng Top lời giải hiểu thêm về tác giả cũng như ý nghĩa đằng sau câu chuyện nhé!
Nguyễn Đình Thi (1924 – 2003), quê ở làng Vũ Thạch, nay là phố Bà Triệu, Hà Nội, thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Ông hoạt động trên nhiều lĩnh vực văn nghệ: làm thơ, viết truyện, kịch, soạn nhạc, viết phê bình lý luận văn học…
Năm 1996, Nguyễn Đình Thi được nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt I)
Các tác phẩm nổi tiếng, gồm:
– Tiểu thuyết: Xung kích, Vỡ bờ.
– Tập thơ: Người chiến sĩ, Bài thơ Hắc Hải, Dòng sông xanh, Tia nắng
– Ca khúc: Diệt phát xít, Người Hà Nội
Cái Tết của Mèo con là bài học về lòng quả cảm và tinh thần đoàn kết. Câu chuyện mang đến thông điệp cho các bạn nhỏ của chúng ta: Lòng dũng là một phẩm chất, được hình thành khi ta rèn luyện mỗi ngày. Ra đời cách nay hơn nửa thế kỉ, tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đình Thi đã chinh phục bao thế hệ độc giả nhỏ tuổi.
Ý nghĩa: Giản dị nhưng trong trẻo và đầy cảm xúc, Cái Tết của mèo con là tác phẩm duy nhất mà cố nhà văn Nguyễn Đình Thi viết tặng thiếu nhi trong suốt cuộc đời cầm bút của mình. Ít ai biết, câu chuyện này đã lấy “nguyên mẫu” từ một chú mèo thật, với những con người thật...
Hiện nay, do việc hội nhập quốc tế dẫn đến sự du nhập ồ ạt của dòng văn học nước ngoài vào Việt Nam, nên hầu hết mọi người dễ dàng tiếp cận với văn hóa thế giới. Điều đó không xấu nhưng vô tình lại làm giảm sức hấp dẫn của văn học trong nước và khiến những câu chuyện cổ, những tác phẩm rất hay của dân tộc dần bị lãng quên. Dù rất hay và dễ thương, nhưng những quyển sách như “Cái Tết của Mèo con” đang dần vắng bóng trên kệ sách của mọi nhà, điều đó thật đáng tiếc. Quyển sách là những câu chuyện rất đáng yêu và thú vị về loài vật, cây cối ở quanh ta, nó giúp ta hiểu thêm về cuộc sống, về thiên nhiên và rèn luyện cho ta những đức tính tốt như dũng cảm, vị tha, kiên nhẫn, tình yêu thương, … Đây là một quyển sách rất thích hợp cho trẻ em, và thậm chí là cả người lớn, vừa để giải trí, vừa để nghiền ngẫm và học tập. Hi vọng trong tương lai sẽ được đọc thêm nhiều tác phẩm bổ ích như thế này.