logo

Tóm tắt đoạn trích Những đứa trẻ


Tóm tắt đoạn trích Những đứa trẻ - Bài mẫu 1

Tóm tắt đoạn trích Những đứa trẻ | 3 bài hay nhất

Những đứa trẻ chưa hề biết nhau dù chúng là hàng xóm của nhau. Sau khi cứu đứa ngã xuống giếng, những đứa trẻ con nhà Ốp-xi-an-ni-cốp không ra sân chơi, rồi ít lâu sau chúng cũng xuất hiện và rủ A-li-ô-sa chơi cùng. Chúng tìm thấy niềm vui qua những câu chuyện của bà mà chúng kể lại cho nhau nghe. Một ngày, ngài đại tá bắt gặp những đứa con mình chơi với A-li-ô-sa lão không hề hài lòng, tức giận và đuổi đứa bé ấy ra khỏi nhà, không cho các con chơi với cậu nữa. Dù bị ngăn cấm, chúng vẫn cố tìm cách để được chơi với nhau, tình bạn ngày một gắn kết hơn.


Tóm tắt đoạn trích Những đứa trẻ - Bài mẫu 2

Sau một tuần không thấy ba anh em hàng xóm ra sân chơi, bỗng chúng lại xuất hiện và gọi nhân vật "tôi" chơi cùng. Trong câu chuyện với nhau, nhân vật "tôi" hỏi về mẹ chúng, thấy chúng buồn, nhân vật "tôi" an ủi bằng cách sôi nổi kể những câu chuyện cổ tích của bà. Bỗng bố của ba người bạn hàng xóm xuất hiện, cấm không cho nhân vật "tôi" tiếp tục chơi với con ông. Nhưng những đứa trẻ vẫn chơi với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn.


Tóm tắt đoạn trích Những đứa trẻ - Bài mẫu 3

Nhân vật chính trong tác phẩm là 4 đứa trẻ với gia cảnh khác nhau nhưng chúng có tình bạn gắn bó khăng khít. Sự khác biệt đó thể hiện rõ giữa gia cảnh nhà A-li-ô-sa chỉ là một gia đình bình dân với 3 đứa trẻ nhà Ốp – xi –an –ni –cốp là con cái nhà giàu có, và có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, ở chúng dường như chưa hề tồn tại những bức tường ngăn trong xã hội, ngày ngày chúng cùng chơi đùa với nhau, kể chuyện cho nhau nghe và trở nên ngày càng thân thiết.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021