Tìm hiểu về tác giả Trương Trọng Nghĩa bao gồm tiểu sử, sự nghiệp, các tác phẩm, đặc điểm phong cách sáng tác và các nhận định bình luận về ông.
- Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa sinh năm 1983.
- Quê quán: Ông sinh ra tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
- Ông tốt nghiệp đại học báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đã có 10 năm làm Phó Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang kiêm Tổng Biên tập tạp chí Văn Nghệ Tiền Giang.
- Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa bắt đầu sáng tác thơ từ khi còn học trung học phổ thông và trưởng thành từ phong trào sáng tác văn học trẻ của tỉnh Tiền Giang.
- Giải thưởng thơ đầu tiên do Báo Mực Tím trao tặng trong cuộc thi “Thế kỷ mới, sáng tác mới” năm 2000.
- Ngoài ra, anh còn tham gia viết báo và sáng tác vọng cổ. Anh đã in riêng hai tập thơ: “Những mảnh ghép không logic” (NXB Văn nghệ, 2006) và “Bay lên từ cánh đồng” (NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2019).
- Năm 2019, anh vinh dự được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam và hiện là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Tiền Giang.
- Những mảnh ghép không logic (thơ, 2006).
- Bay lên từ cánh đồng (thơ, 2019).
- Giải Nhì cuộc thi Thơ Trẻ tỉnh Tiền Giang lần thứ I – năm 2000.
- Giải Nhất cuộc thi Thơ Trẻ tỉnh Tiền Giang lần thứ II – năm 2006.
- Giải B, cuộc vận động sáng tác Tập đoàn Cao su VN năm 2013.
- Giải Ba, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Tiền Giang năm 2015
- Giải Nhất, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Tiền Giang năm 2018.
Phong cách sáng tác của ông gắn liền và mang dấu ấn ruộng đồng, quê kiểng, sự bình dị, hồn hậu, trong trẻo, chân thành nhưng đầy hào sảng, nhiều trăn trở và đầy nỗi suy tư, hoài niệm. Đó chính là tiếng lòng tha thiết của người viết trẻ vốn nặng tình với mảnh đất quê hương. Nơi đã ghi dấu biết bao kỷ niệm của quá khứ đã qua và cả những gì của hiện tại hôm nay.
- Theo Quỳnh Nga nhận xét: " Đọc thơ của Nghĩa, với tôi, cảm nhận một nỗi nhớ rất lạ, những ký ức một thời cứ ùa về, thổn thức. Những chuyến xe đò ngược xuôi trên con đường bụi đỏ. Những đợt sóng âm ỉ cháy lòng người ra đi và trở về. Cứ như cơn áp thấp dội vào ký ức, miên man những chuyến phà đầy ắp hoài niệm xưa. Một miền sông nước đặc trưng và quyến luyến người đi, kẻ đến".