Tìm hiểu về tác giả Lê Thanh Huệ bao gồm tiểu sử, sự nghiệp, các tác phẩm, đặc điểm phong cách sáng tác và các nhận định bình luận về ông.
- Lê Thanh Huệ sinh ngày 01 - 10- 1961.
- Quê quán: Ông sinh ra Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị.
- Ông đã từng làm Kỹ sư xây dựng.
- Sau đó trở thành Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
- Hiện nay ông Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.
- Truyện ngắn đầu tay in năm 1984. Có nhiều truyện ngắn, bút ký, kịch, phê bình văn học, tạp văn... in trên các báo trung ương và địa phương: Tuần Báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Sông Hương, Báo Văn nghệ Long An, Báo Văn nghệ Hậu Giang, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Tuổi trẻ...
- Để sống bình yên” - Tập truyện, NXB Phụ nữ, 1994.
- “Mẹ” - Tập truyện, NXB Bản Công an Nhân dân, 1997.
- “Điều còn lại” - Tập truyện, NXB Thanh niên, 2018.
- “Hai người mẹ” - Tập truyện, NXBThanh niên, năm 2019.
- “Mẹ”- Truyện ngắn - giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1988.
- “Tìm cha” - Truyện ngắn - giải Ba cuộc thi truyện rất ngắn của Tạp chí Thế giới mới tổ chức năm 1994 và được Đài Truyền hình Việt Nam sử dụng làm kịch bản văn học cho phim truyện truyền hình “Tìm cha”.
- “Mộ tổ” - Truyện ngắn - giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Sông Hương tổ chức năm 1994.
- “Gắng sống” - Truyện ngắn - giải Nhất cuộc thi văn học lần thứ nhất của Hội Văn học Nghệ Thuật Long An tổ chức năm 1991.
- “Vị ngọt của đường” - Truyện ngắn - giải Ba cuộc vận động sáng tác về đề tài công nhân do Liên hiệp Công đoàn phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Long An tổ chức năm 1988.
- Lê Thanh Huệ luôn đề cao giá trị nhân văn trong tác phẩm của mình. Ông khám phá tâm hồn con người, đặc biệt là tình yêu thương, sự tha thứ, và những mối quan hệ gia đình, xã hội, từ đó truyền tải thông điệp về sự gắn kết và thấu hiểu.
- Một trong những đặc điểm nổi bật trong phong cách sáng tác của ông là ngôn ngữ sử dụng rất tinh tế nhưng lại rất gần gũi, dễ hiểu, không quá phức tạp. Ông có khả năng sử dụng ngôn từ giản dị nhưng lại sâu sắc và giàu hình ảnh.