Tìm hiểu tác giả Trần Quốc Minh bao gồm tiểu sử, sự nghiệp, các tác phẩm, đặc điểm phong cách sáng tác và các nhận định bình luận về ông.
- Trần Quốc Minh (23/08/1943).
- Quê quán: Hải Phòng.
- Khi chưa tròn 1 tuổi sau cơn sốt ác tính thì ông đã bị liệt hai chân, teo cơ tay, khiến gia đình vô cùng bàng hoàng và đau đớn, nhưng ông vẫn nỗ lực sống và vượt qua.
- Năm lên 4 tuổi, ông bập bẹ đọc được báo, vào Đại Học Tổng hợp văn năm 1962. Từ đó, cuộc đấu tranh để tồn tại và để ông khẳng định lại bản thân của ông bắt đầu.
- Sau khi bị liệt môn văn, thời gian sau đó ông đã chăm chỉ đọc nhiều cuốn sách nổi tiếng, thuộc rất nhiều bài thơ điểu đó cho thấy sự nỗ lực của ông.
- Ông bắt đầu làm thơ từ năm 1962.
- Sáng tác ra nhiều thể loại khác nhau như: Ca dao, vần vè,...
- Đến năm 1965, ông rất hạnh phúc khi gặp được nhà thơ Vân Long, đây là một niềm vui và Vân Long đã truyền động lực cho ông tự tin bước vào Đại Học.
- Ông từng giữ chức vụ Kế toán trưởng của Hợp tác xã May mặc Hữu Nghị ở Quận Hồng Bàng.
- Mẹ (1972, đã được đưa vào chương trình SGK lớp 2, NXB Giáo Dục, 2002);
- Thành phố con tàu (1974);
- Trồng nụ trồng hoa (1986);
- Bắc cầu (2000);
- Tuần hoàn của đất (2003);
- Gió thổi từ biển (2006);
- Tôi chỉ mong (1995).
- Năm 1996, đạt được Giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam với tập thơ "Tôi chỉ mong".
- Giải thưởng Văn nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 1994 -1995 truyện ngắn Áo đỏ và năm 1996 -1997 bài thơ "Từ nay mỗi tháng năm".
- Năm 1999, ông giành được Giải Nhất cuộc thi thơ của người tàn tật Hải Phòng với bài thơ "Bắc Cầu".
- Giải Ba truyện mini của tạp chí Tài Hoa Trẻ – truyện "Cây gậy” vào năm 2002.
- Tặng thưởng viết kỉ niệm sâu sắc Đài TNVN năm 2005.
- Giải A về thơ của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng năm 2011.
- Giải Ba cuộc thi thơ về đề tài Hoa phượng của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng 2012.
- Chủ đề sáng tác ông lấy cảm hứng từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống hàng ngày, từ những điều nhỏ bé, có lẽ đối với ông cảnh vật quen thuộc là thứ tươi đẹp nhất.
- Ngôn ngữ trong các tác phẩm của ông giản dị, đậm chất ngôn ngữ thường ngày nhưng lại rất đỗi sâu sắc, truyền cảm cho người đọc thấy được những điều tốt đẹp của cuộc sống hàng ngày.
- Giọng văn, thơ của ông uyển chuyển, tinh tế, đậm chất trữ tình điều đó càng lôi cuốn độc giả.
- Hồn thơ của ông kết hợp hài hoà giữa cái duyên dáng, trữ tình, cảm xúc trong tác phẩm lúc trầm, lúc bổng theo nhịp đồ của từng tác phẩm.