logo

Kể chuyện. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia


Cánh chim hòa bình - Tuần 6


Tiếng Việt lớp 5: Kể chuyện. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Câu 1 (trang 57 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Chọn một trong hai đề bài sau đây:

1. Kể lại một câu chuyện em đã chứng kiến hoặc một việc em đã làm để thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước.

2. Nói về một nước mà em được biết qua truyền hình, phim ảnh, …

Lời giải

1. Kể chuyện mình đã giúp đỡ một vị khách nước ngoài không biết tiếng Việt tìm đường về khách sạn.

Bài tham khảo

Vừa đặt chiếc cặp sách xuống ghế, em vội chạy đi tìm mẹ. Em gặp một chuyện rất thú vị muốn kể cho mẹ nghe. Vừa thấy mẹ, em xòa vào lòng mẹ:

- Con chào mẹ ạ!

Mẹ xoa đầu âu yếm và nói:

- Mẹ chào con gái, con mẹ sao hôm nay về muộn vây?

- Mẹ ơi hôm nay con gặp chuyện thú vị lắm mẹ ạ, con kể cho mẹ nghe nhé!

Em bắt đầu tíu tít kể cho mẹ nghe câu chuyện em gặp sáng nay:

Sáng nay trên đường đến trường con và bạn Yến gặp một người nước ngoài. Cô ấy cao, da trắng, mái tóc dài màu vàng và đôi mắt xanh biếc. Cô ấy cứ nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhìn đồng hồ như có vẻ đang rất sốt ruột. Ban đầu bọn con lo lắm, sợ vốn tiếng Anh không đủ để giúp đỡ cô ấy, nhưng vẫn đánh liều lại gần.

Dựa vào tiếng Anh đã học trên lớp, bọn con biết được cô ấy tên là Lucy bị va quệt xe, xe bị hỏng mà lại đang có công việc gấp. Chúng con bèn chạy tới trạm xá gần đó xin dụng cụ y tế, sát trùng và băng bó vết thương cho cô. Sau đó bọn con dẫn cô ấy vào quán sửa xe ở gần đó . Cô ấy mừng quá, cứ nắm tay bọn con cảm ơn rối rít

Đến khi vào lớp học thì bọn con còn bất ngờ hơn, mẹ có biết chuyện gì không ạ?Em háo hức nói với mẹ.

Mẹ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em rồi nói:

- Con kể tiếp đi

- Người nước ngoài mà chúng con giúp đỡ lúc trước hóa ra là cô giáo dạy tiếng Anh mới của lớp con mẹ ạ. Cô ấy sẽ bắt đầu dạy chúng con từ kì này. Con bất ngờ quá. Hết giờ học, cô trò gặp nhau, cười vui vẻ, cô cứ khen chúng con ngoan và cảm ơn chúng con mãi.

Nghe em kể chuyện, mẹ mỉm cười, ôm em vào lòng và âu yếm nói:

- Mẹ rất tự hào về con, việc làm của các con hôm nay đã thể hiện được lòng thương người và tình hữu nghị của dân tộc ta với bạn bè trên thế giới đó. 

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 5

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 23/03/2021