logo

Kể chuyện đã nghe, đã đọc


Vì hạnh phúc con người – Tuần 15


Tiếng Việt lớp 5: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Đề bài

Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lời giải

Ông bà ngoại em sinh được bốn người con, tất cả đều đi làm ăn xa, chỉ có chú Út ở nhà. Trước đây, nhà ông bà có ít ruộng nên thóc gạo không đủ ăn, mọi người đều phải làm thuê kiếm sống. Sau khi học hết lớp 12 chú Út đã quyết định ở lại quê hương để lập nghiệp. Chú đến xin làm ở xưởng khắc gỗ nổi tiếng làng bên. Nhờ chăm chỉ chịu khó nên chú được ông chủ tin tưởng và truyền cho nghề. Sau vài năm vất vả, chú đã thành thạo nghề, được ông chủ cho về quê để tạo dựng cơ nghiệp.

Chú Út cùng với mấy người bạn lập một xưởng chuyên sản xuất đồ gỗ thủ công mĩ nghệ.

Hôm về thăm ông bà ngoại, bước vào sân, em đã thấy những khúc gỗ đủ kích cỡ xếp la liệt khắp nơi. Trong sân, chú Út đang say mê tạc tượng em bé cưỡi trâu thổi sáo.

Lúc đó, em thực sự bị cuốn hút với công việc tỉ mỉ, nghệ thuật nhưng đầy thú vị này. Chú Út một tay cầm đục, tay kia cầm chiếc dùi gỗ, chú thận trọng gõ từng nhát một. Chỉ một loáng sau, hình thù cậu bé và con trâu đã dần hiện ra. Chú út lấy một con dao nhỏ sắc, gọt tỉa từng đường cong mềm mại cho bức tượng. Từng động tác của chú đều toát lên trông thật tài hoa lạ lùng.

Đến chiều, bức tượng đã hoàn thành. Chú lấy giấy nhám đánh cho nhẵn rồi để cho khô. Từng hàng vân gỗ nổi lên thật đẹp. Chú nâng bức tượng ngang tầm mắt, ngắm nghía cẩn thận và đôi môi chú nở nụ cười hài lòng.

Chú bảo em muốn thành công trong bất cứ việc gì, phải có sự say mê và chịu khó.

Nhìn bức tượng em càng mến phục tài nghệ của chú và những người nghệ nhân có bàn tay vàng như chú đang góp phần làm đẹp cho đời.

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 5

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 23/03/2021