logo

Kể chuyện đã nghe, đã đọc


Giữ lấy màu xanh – Tuần 12


Tiếng Việt lớp 5: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Đề bài

Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.

Lời giải

Bài tham khảo 1

Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, em cùng với Lan rủ nhau ra công viên hóng mát. Thật tình cờ chúng em gặp bốn bạn nam cùng lớp đang chơi ở đây. Đó là Tuyển, Bích, Nam, Long. Sau khi đi dạo một vòng quanh công viên, chúng em ra hàng ghế đá ngồi, trò chuyện, ngắm nhìn xe cộ qua lại trên đường và kể cho nhau nghe những chuyện cười trong lớp tuần qua. Cả bọn đang cười nói rôm rả. Bỗng, Tuyển phát hiện thấy dưới ghế đá có mấy ông kim tiêm. Tuyển lấy que hất ra ngoài rồi nói: “Chắc là ống chích của mấy người ghiền ma túy đây”. Em suy nghĩ một lát rồi đề nghị các bạn: “Hay là tụi mình về nhà lấy que ra gắp, rồi đi quanh công viên gom lại bỏ vào thùng rác nhé. Để thế này nguy hiểm lắm! Các bạn đều đồng ý. Sáng đó, chúng em gom được một bọc, chừng khoảng vài chục ống kim tiêm, đem bỏ vào thùng rác. Làm xong việc chúng em thấy rất vui, vì mình đã làm được một việc có ích, góp phần bảo vệ môi trường sống.

Bài tham khảo 2

Sáng hôm ấy, mọi người trong khu phố nhỏ không hiểu sao tụi trẻ con lại ra đường sớm vậy. Trên tay đứa nào cũng cầm chổi và que gắp tập trung ở đầu ngõ. Bác Đăng, tổ trưởng khu phố đi ngang qua hỏi: “Các cháu đang làm gì thế?” Em nhanh nhẹn trả lời bác: “Dạ, chúng cháu hẹn nhau sáng sớm ở đây để làm vệ sinh khu phố ạ!” “Ồ, các cháu ngoan quá! Bác có lời khen. Nhưng phải thật cẩn thận đừng để xảy ra tai nạn nhé!” Trên con đường trong khu phố của chúng em dài chừng 200m, đứa thì dùng que nhặt các bịch ni lông, đứa cầm chổi quét rác vun rác lại từng đống một, bỏ vào thùng rác, cả nhóm vừa làm vừa nói chuyện rất rôm rả. Chỉ một loáng sau, con đường khu phố đã sạch sẽ. Các cô chú đi ngang qua, ai cũng tấm tắc khen: “Mấy đứa nhỏ giỏi thật!” Cả lũ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 5

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 23/03/2021