logo

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

icon_facebook

Người công dân – Tuần 20


Tiếng Việt lớp 5: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Đề bài

Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.

Lời giải

Một đất nước muốn phát triển ổn định và hòa bình thì người dân phải sống và làm việc theo pháp luật. Tấm gương của Bác Hồ về đạo đức, nếp sống văn minh khiến em vô cùng cảm phục và thêm kính yêu Người.

Câu chuyện em đã đọc trong cuốn “Những mẩu chuyện đạo đức của Bác Hồ” khiến em luôn nhớ mãi về Bác. Hàng ngày, Bác luôn căn dặn các chú cảnh vệ phải có ý thức tổ chức, kỷ luật, tôn trọng nội quy chung. Một hôm, Bác và các chú đến thăm một ngôi chùa lớn. Ngày lễ, nên các du khách nước ngoài và người dân đi lễ, tham quan rất đông. Bác vừa đến chùa, các vị sư ra đón Bác và khẩn khoản xin Bác đừng cởi dép, nhưng Người không đồng ý. Đến thềm chùa, Bác dừng lại rồi để dép ở ngoài như mọi người, xong mới bước vào trong và giữ đúng những nghi thức như bao người đến lễ chùa.

Trên đường trở về nhà, chiếc xe chở Bác vừa đi đến một ngã tư đèn đỏ. Đường phố lúc này rất đông người và phương tiện giao thông qua lại. Chiếc xe dừng lại. Các chú cảnh vệ lo lắng, nếu mọi người trông thấy Bác sợ rằng họ sẽ ùa ra đông kín đường. Vì vậy, sau khi bàn bạc mọi người định cử một đồng chí cảnh vệ chạy đến bục để yêu cầu công an giao thông bật đèn xanh cho xe Bác qua. Nhưng Bác hiểu ý và ngăn lại, từ tốn nói: “Các chú không được làm như vậy. Phải gương mẫu chấp hành luật giao thông, không nên bắt người khác phải nhường quyền ưu tiên cho mình.”

Nghe xong câu nói của Bác, mọi người đều xúc động trước tinh thần gương mẫu của Người. Dù bận trăm công ngàn việc nhưng Bác vẫn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 5

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads