Viết một bức thư ngắn cho người thân
: Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2010
Ngọc Thảo thân mến!
Dạo này cậu và gia đình vẫn mạnh khoẻ chứ? Thi học kỳ I vừa qua cậu có được học sinh giỏi không?
Viết một bức thư ngắn cho bạn ở nước ngoài
: Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2008
Bạn Ga-rô-nê thân mến!
Tôi viết thư cho bạn vì sáng nay cô giáo tôi đã kể cho tôi và các bạn trong lớp nghe câu chuyện: “Người bảo vệ Nen-li.” Khâm phục vì lòng hào hiệp và tốt bụng của bạn nên tôi đã viết thư làm quen với bạn.
Viết thư cho cô giáo nhân ngày 20/11 lớp 3
: Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018
Cô Thiên Minh kính mến!
Hôm nay, em viết thư cho cô để thăm hỏi và chúc mừng cô nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam.