logo

Tả một loại trái cây mà em thích lớp 5

Tuyển tập seri Tập làm văn 5 với hơn 90 bài chọn lọc từ các bài dự thi của các bạn học sinh và thầy cô trên cả nước. Dưới đây là 2 bài tả một loại trái cây mà em thích hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo


Bài mẫu 1: Tả quả thị

Tả một loại trái cây mà em thích | Tập làm văn 5 hay nhất

“Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,

 Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,

Thấy chú bé đi hài bảy dặm,

Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền.”

(Nói với em – Vũ Quần Phương)

        Có lẽ cô Tấm, quả thị đã đi vào cả tâm hồn, trái tim và cuộc sống với những hình ảnh thân thương nhất của tuổi thơ qua câu chuyện cổ tích bà thường hay kể. Bởi thế mà quả thị vàng óng ánh luôn là kỉ niệm tuyệt vời nhất.

        Bước ra từ cổ tích, quả thị đã hòa mình vào cuộc đời đầy giản dị, mộc mạc trong hình dáng của trái quả nông thôn. Những ngày chớm thu, sương chùng chình qua ngõ, hương thị theo gió se qua gánh hàng rong mà len lỏi khắp đường thôn ngõ xóm. Cứ mỗi khi mùi hương ấy ngào ngạt là cảm xúc trỗi dậy vừa bâng khuâng, vừa xao xuyến đến lạ thường. Mùa thị lại chín, những quả vàng rọi lại lấp ló dưới tán lá xanh như những chú đom đóm thoát ẩn thoát hiện. Qủa thị có khi tròn vo như nắm tay, khi dẹt. Khi chín, quả ấy khoác lên lớp áo váng óng ánh, vừa rực rỡ, vừa kiêu kỳ lại rất mê hoặc. Từng quả mọng nước thường có 6 đến 8 múi nhỏ và tỏa hương thơm ngát. Từng quả chín mọng, tròn căng, phúng phính như đôi má em thơ. Khi áp vào má là lớp vỏ mịn màng, mát rượt, hít hà mãi không chán hương thơm dịu dàng, ngây ngất.  Hương thơm ấy khiến người ta vừa dễ chịu vừa như say sưa, mê đắm trong men tình. 

       Mùa thị luôn đem đến cảm xúc những ngày xưa. Những ngày cùng lũ trẻ ngồi dưới gốc cây đợi mẹ đi chợ về, chọc chọc quả thị rụng để rồi vừa thích thú vừa xuýt xoa. Cũng mùa quả ấy khiến người ta nhớ bóng dáng bà hiền từ, hết mực bao dung, yêu thương, gói gém từng quả thị cho cháu như món quà tuyệt vời nhất của tuổi thơ. Có lẽ với nhiều người, mùa thị còn là mùa của nhớ thương. Mùi hương trái quả ấy khiến những người con xa quê nhớ nhà, những người con nhớ mẹ, những người cháu nhớ bà. Bởi vậy người ta vẫn nói mùa thị là mùa của yêu thương.

       Trời sắp độ lập thu, từ trong gió lại thoảng về hương thơm mát lạ thường. Chỉ thoáng qua thôi đã say đắm mùi thị chín. Những ngày không quên.


Bài mẫu 2: Tả quả dứa

Tả một loại trái cây mà em thích | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 2)

        Ai đó từng nói “Hãy sống như trái dứa, đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang. Bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào.” Có lẽ đó là châm ngôn sống của nhiều người và riêng tôi, tôi lựa chọn trái dứa ngọt ngào và gai góc để yêu thương.

        Trong mắt tôi trái dứa như nữ hoàng của các loại quả. Chúng được biết đến với những cái tên khác nhau như khóm, thơm hay huyền nương. Tên gọi nào cũng đầy mĩ miều, kiêu kỳ. Mùa dứa chín là những ngày hè nắng oi, khi nắng nhuộm vàng trên đường thôn, ngõ xóm. Từng quả dứa hình trụ tròn khoác trên mình tấm áo vừa gai góc vừa ngọt ngào. Nếu như từng say mê quả thông rụng quanh gốc thì không khó để bạn hình dung đến quả dứa. Mỗi trái dứa dường như là phiên bản phóng đại của trái thông. Từng mắt nhỏ xinh cùng hòa vào nhau để làm nên trái mọng nước. Khi còn non trái dứa xanh xanh một màu, thịt quả hao hao màu trắng sữa mà không có hương thơm. Từng ngày được thân mẹ nuôi dưỡng, tắm mình trong nắng mai, vỏ dần ánh vàng, hương thơm thoang thoảng. Ở độ chín nhất, từng mắt vàng ươm, cả trái ánh lên sắc màu rực rỡ, thịt quả vàng tươi, mọng nước với mùi hương khiến người ta mê mẩn. Người ta nói trái dứa đội vương miện bởi từng lá như lưỡi liềm với viền răng cưa đan vào nhau. Từng lá xanh xanh phủ lớp phấn trắng mỏng manh.

        Mẹ vẫn hay nói hãy sống như trái dứa, dáng đứng hiên ngang bởi lẽ loại quả này dù trong hoàn cảnh nào cũng mọc thẳng đứng, không ngả nghiêng, không xô đẩy. Cũng như con người Việt Nam luôn thẳng thắn, cứng cỏi, gan góc và kiên cường. Và cũng chính nó xấu xí vỏ ngoài mà thanh mát bên trong, chỉ khi lột bỏ lớp vỏ ấy ta mới được thưởng thức những thơm ngon, mát lành. Muốn gặt hái thành quả phải kiên nhẫn, những điều quý giá chỉ dành cho người xứng đáng.

        Dứa không chỉ là trái quả để giải khát mà còn được chế biến thành vô vàn món ăn đầy hấp dẫn. Các sản phẩm đồ hộp, sấy khô, nước ép không chỉ được ưa chuộng trong nước mà còn có giá trị xuất khẩu. Bổ dưỡng và nhiều công dụng nhưng ta nên sử dụng vừa phải, hợp lý để tránh những trường hợp không mong muốn như dị ứng.

        Việt Nam hoa quả bốn mùa đều phong phú, đa dạng, trái nào cũng ngọt, trái nào cũng thơm nhưng với tôi dứa luôn là loại quả tuyệt vời nhất.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 07/04/2021

Tham khảo các bài học khác