logo

Tả con vật mà em yêu thích lớp 5

Tuyển tập seri Tập làm văn 5 với hơn 90 bài chọn lọc từ các bài dự thi của các bạn học sinh và thầy cô trên cả nước. Dưới đây là 2 bài tả con vật mà em yêu thích hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo


Bài mẫu 1: Tả gấu trúc

Tả con vật mà em yêu thích | Tập làm văn 5 hay nhất

         Nhà thơ Nguyễn Duy từng viết “Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”. Qủa đúng, tâm hồn con người lớn lên và được tắm mát bởi thơ, ca, nhạc, họa. Từ thơ bé tôi đã đắm mình trong những câu chuyện ngày xửa ngày xưa bà thường hay kể và đi đến miền đất truyền thuyết của những người Tây Tạng để rồi say sưa với câu chuyện cảm động nhất, truyền thuyết đẹp nhất về loài vật đáng yêu mang tên gấu trúc.

         Nếu ai đó hỏi tôi đâu là loài động vật đáng yêu nhất hành tinh, tôi sẽ không ngần ngại mà gọi tên gấu trúc. Gấu trúc được biết đến là loài động vật đặc trưng nhất đến từ Trung Quốc và trở thành đề tài nghiên cứu đặc biệt hấp dẫn với các nhà khoa học. Không chỉ vậy loài vật này còn nhận được tình cảm đặc biệt từ các bé thiếu nhi. Ở Trung Quốc, chúng được gọi với cái tên đầy âu yếm “da xiong mao” có nghĩa là gấu mèo khổng lồ. Cái tên ẩn chứa đầy những dễ thương.

        Tại Việt Nam, ta chỉ có thể nhìn ngắm những chú gấu trong sở thú. Gía mà được ôm chúng- những con gấu khổng lồ trong giấc ngủ thì thật ấm áp và thích thú biết mấy. Màu lông trắng như bông như bộ áo giáp để chú gấu thích nghi đặc biệt với thời tiết lạnh căm của mùa đông và dễ dàng ẩn mình trong làn tuyết trắng. Những đốm đen điểm xuyết vừa như tạo điểm nhấn cho bộ áo thêm nổi bật vừa giúp gấu trúc hòa mình trong mảng sáng tối trong rừng sâu. Gấu trúc có đôi mắt tròn đen láy e ngại mà ẩn mình trong đốm lông đen. Bởi thế mà nhìn đôi mắt sâu và như đầy trầm tư. Đôi khi, hai mắt trùng xuống, đôi tay buông thả, nhìn chú gấu như nặng trĩu nỗi buồn. Đôi tai bé xinh ánh lên trong lớp lông đen lúc nào cũng vểnh ra như thể đang nghe ngóng. Gấu trúc có khuôn mặt tròn tròn như vầng trăng đêm rằm. Chúng có tay và chân bụ bẫm. Đôi tay tròn xoe như những búp măng.

         Chúng chỉ ăn lá tre hoặc trúc. Vì đặc trưng của thức ăn không tích năng lượng lâu nên gấu trúc không thể ngủ đông. Vì vậy, chúng di chuyển quanh năm tìm kiếm thức ăn. Bởi vậy người ta hay gọi đó là những chú gấu miệt mài như những chị ong nâu.

        Tôi đồng ý con người là bậc cao nhất nhưng dường như vì thế mà ta quên rằng mình cũng chỉ đang sống nhờ trên Trái Đất. Xin đừng cho mình là thượng đẳng mà đứng lên tất cả, dẫm đạp muôn loài. Bởi vậy tôi luôn hy vọng mỗi chúng ta hãy trân trọng và làm mọi thứ để bảo vệ loài vật đáng yêu này.          


Bài mẫu 2: Tả chú chó

Tả con vật mà em yêu thích | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 2)

        Nếu như cả thế giới gọi Donald Trump là Tổng thống Mỹ thì tôi gọi Trump- chú chó cưng của tôi là “tổng thống” của riêng mình. Chúng ta biết đến chị Dậu phải bán chó chuộc con, biết Cậu Vàng được lão Hạc hết lòng thương yêu và hôm nay còn biết đến Trump được tôi đặc biệt quý mến.

        Có thể bạn chưa biết trong văn hóa Á Đông nói chung chó được xếp làm một trong số loài vật thuộc 12 con giáp, với một số dân tộc nói riêng chúng còn là nét quan trọng trong đời sống văn hóa và tâm linh. Chúng còn ghi dấu tên tuổi với những chòm sao mệnh Tiểu Khuyển, Đại Khuyển và Lạp Khuyển. Ta không thể phủ nhận loài chó đã tiến bước gần với đời sống, trở thành một phần thân thuộc, gần gũi và có cả những thương yêu.

       Có lẽ, chúng ta không hề xa lạ với hình ảnh những chú chó trong thơ, ca, nhạc, họa, văn chương hay những bộ phim hoạt hình nổi tiếng như Chú chó thám tử, Chó Puto, 101 chú chó đốm…. Chú chó của tôi khoác lên mình bộ áo phủ một màu xám đẹp, độc, lạ. Bộ lông lúc nào cũng xù lên như chú gấu bông, đưa tay vuốt sẽ thấy mềm, mịn như bông. Mặt nó tràn đầy như trái bơ căng tròn. Đôi mắt to, long lanh như nắng mai, lúc nào cũng sáng lên những tia của hạnh phúc. Mỗi khi buồn, đôi hàng mi cụp xuống, mắt lơ đễnh khiến người ta thoáng nhìn mà ngậm ngùi thương. Đôi tai lúc nào cũng vểnh cao như hai chiếc lá đang rung rinh. Tôi thường cười mà nói rằng chiếc đuôi nó đang làm quạt gió. Mỗi khi Trump giận dỗi là đuôi ngoe nguẩy liên tục như thể cất lời hờn trách. Trump có 4 chân dài, bởi vậy mà nó như mang chiều cao siêu mẫu.

      Tôi gọi chú là Trump bởi nó như mang dáng dấp của một tổng thống. Trump lúc nào kiên định với lựa chọn của mình. Nó thích ăn gà, phomai và những món khác dù hấp dẫn đến bao nhiêu cũng không lọt vào mắt xanh của Trump. Nó có dáng đi khi thì chạy vội vã, sà vào lòng chủ, khi thì thong thả, chậm rãi, khoan thai như bước đi của một nhà lãnh đạo tài ba. Trump biết cười, biết khóc, hòa chung nỗi vui và thấm cả nỗi buồn của chủ. Khi buồn, nó thường vịn chân tôi mà leo, mà nhảy, khi vui nó chạy đến mà ngả vào lòng.

       Tôi hiểu nỗi đau đớn tận cùng của lão Hạc khi phải tận tay bán đi chú chó mình thương yêu nhất. Bởi vậy mà mỗi ngày còn được gắn bó với Trump tôi luôn sống hết mình và yêu thương hết mực. Tôi trân trọng vô cùng tình bạn với chú chó đáng yêu này.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 07/04/2021

Tham khảo các bài học khác