logo

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (siêu ngắn)


Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

a, Em đánh vỡ một lọ hoa đẹp.

Sau một tuần học tập, ngày cuối tuần em mới có nhiều thời gian giúp mẹ làm việc nhà. Hôm đó là chủ nhật, em dậy thật sớm quét dọn nhà cửa và lau bàn ghế. Sau khi lau dọn phòng bếp sạch sẽ, em bước ra phòng khách để dọn. Đang lúi húi lau ghế thì bỗng một tiếng : “Choang” phát lên bất ngờ. Ôi ! Chiếc bình hoa vừa vỡ, chiếc bình hoa mà mẹ chăm chút mỗi sớm với những bông hoa hướng dương xinh đẹp và rực rỡ, vì không cẩn thận mà em đã lỡ va vào nó. Phải làm sao đây? Em vừa lo vừa sợ. Nhưng rồi cố trấn tĩnh lại, em biết là mẹ rất thương em và mẹ sẽ không la mắng em đâu. Nhưng chút gì đó tội lỗi từ trong tâm khiến em chẳng thể nào nguôi ngoai được.

b, Em giúp một bà cụ qua đường vào lúc đông người và nhiều xe cộ đi lại.

Giữa trưa hè, những tia nắng vàng vọt mang theo hơi nóng chiếu xuống trần gian, ngoài đường, đúng giờ cao điểm nên xe cộ qua lại đông nghịt. Tôi đang vội vã trên vỉa hè nhanh chân về nhà ăn kịp bữa trưa để chiều còn đến lớp. Bỗng phía xa xa, một bà cụ người gầy, đầu đội chiếc khăn đen, tay đang chống gậy cố mò mẫm qua đường giữa dòng xe tấp nập, thấy thê, tôi chạy lại gần bà, nắm lấy tay bà cùng lời thủ thỉ:

- Bà ơi ! Để cháu giúp bà qua đường nhé

Nghe tôi nói vậy, bà nở một nụ cười rất đỗi ấm áp:

- Bà cảm ơn cháu nhé

Rồi tôi cần thận giơ tay xin đường để giúp bà qua. Tôi vui lắm, vì dù là việc nhỏ bé thôi nhưng cũng thấy việc làm của mình thật có ích và ý nghĩa.

c, Em nhận được một món quà bất ngờ nhân ngày sinh nhật hay ngày lễ, tết

Hôm nay là một ngày đặc biệt của em, ngày mà em chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình, mới đó mà cũng tròn 13 tuổi rồi. Cả nhà tổ chức cho em một buổi sinh nhật nhỏ đầy ấm áp. Em rất hạnh phúc và càng hạnh phúc hơn khi nhận được món quà từ Mai Phương- một người bạn ở xa đã lâu chúng tôi không gặp nhau. Em háo hức mở hộp quà của bạn, ôi, đó là cuốn sách xinh xắn với tựa đề “ Cảm ơn người lớn” của bác Nguyễn Nhật Ánh được thắt một chiếc nơ nhỏ kèm lời chúc đầy dễ thương. Em vui lắm, Phương luôn hiểu sở thích của em, em thầm cảm ơn bạn ấy vẫn luôn nhớ và dành cho em nhiều yêu thương đến vậy.


LUYỆN TẬP

Câu 1 (trang 84 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

Tôi đang lúi húi bắc nồi khoai trong bếp thì lão Hạc chạy sang đầy vôi vã, thấy tôi, lão bèn nói

- Ông giáo ạ, cậu Vàng đi đời mất rồi

Tôi vừa bất ngờ nhưng rồi nghe lão kể tôi mới biết được rằng lão đã quyết định bán đi con chó mà lão vốn yêu quý vì đói, vì không thể nào nuôi nổi nó. Lòng lão xúc động, vừa dằn vặt lại vừa khổ đau, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nhúm của lão rồi dần nức nở. Nhìn lão tôi vừa thương vừa xót xa biết bao nhưng chẳng thể nào giúp gì được lão.

Câu 2 (trang 84 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): 

  - Đoạn văn Nam Cao có sự kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm, ngôn ngữ được tinh chọn phù hợp để miêu tả cảm xúc nhân vật.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác