Gia đình là tổ ấm cho mỗi người đi để trở về, cha mẹ chính là những nguồn động lực lớn nhất cho chúng ta nhưng đôi khi tình yêu thương đó cũng chính là áp lực cho những người con. Hãy cùng Toploigiai viết bài Nghị luận Tình yêu thương của cha mẹ có thể là động lực nhưng cũng có thể là áp lực cho con cái nhé!
Trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “ Đi tìm Nemo”( Finding Nemo) chúng ta đã thấy một người cha thương yêu con trai mình hết mực, thậm chí có đôi lúc hơi thái quá, đều đó vô tình đã gây ra áp lực cho cậu bé Nemo khiến cậu bé sinh ra tâm lý chống đối. Bởi vậy, đôi khi tình yêu thương của cha mẹ cũng có thể là động lực nhưng cũng có thể là áp lực cho con cái. Gia đình luôn là mái ấm của mỗi người, cả khi thành công hay thất bại thì gia đình vẫn luôn là nơi chào đón chúng ta trở về. Tình yêu thương của gia đình chính là động lực để chúng ta cố gắng, để ta theo đuổi đam mê, ước mơ và những dự định của bản thân. Khi có gia đình đằng sau cổ vũ đó những là niềm vui, sự an ủi lớn nhất đối với bản thân mỗi người. Chúng ta sẽ tự tin thể hiện, tự tin là chính mình mà không phải e ngại điều gì hết. Nhưng nếu như tình yêu thương trở thành sự bao bọc quá lớn, ngăn đứa trẻ vươn ra để chạm tới những điều mới mẻ ngoài kia thì đó chính là áp lực cho chính những đứa trẻ - những người đáng ra phải hạnh phúc với sự yêu thương của gia đình. Càng bị tình yêu thương ấy kìm hãm, đứa trẻ sẽ càng mong muốn được thoát ra khỏi nó, từ ấy sẽ sinh ra tâm lý chống đối chính sự yêu thương của gia đình. Trong mắt cha mẹ, lúc nào chúng ta cũng là những đứa trẻ, kể cả khi đã lớn và đi ra ngoài thì chúng ta vẫn là những đứa con bé bỏng của cha mẹ: “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Thế nhưng, đôi khi những sự hy vọng, sự yêu thương lại tạo nên những áp lực vô hình cho con cái. Chúng ta vẫn nhớ sự việc đau lòng khi cậu học sinh giỏi trường Ams đã chọn cách đau đớn nhất để giải thoát mình khỏi những áp lực của gia đình. Đó như một sự cảnh tỉnh cho các vị phụ huynh khi nhận ra rằng những mong muốn, yêu thương của mình cho tương lai của con cái cũng chính là áp lực nghẹt thở cho những đứa trẻ. Gia đình là nơi vỗ về mỗi người, đừng để nơi đó trở thành nơi khiến chúng ta cảm thấy áp lực và sợ hãi. Mỗi người chúng ta đều phải học cách yêu thương, vun đáp, và để tình yêu thương của gia đình trở thành động lực lớn mạnh nhất cho chính chúng ta. Em xin mượn những câu thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ để kết lại vấn đề trên:
" Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?"