logo

Nghị luận: “Im lặng trước cái đẹp là gián tiếp phi nhận nó. Im lặng trước điều xấu là ngấm ngầm cho phép nó lộng hành”

Một xã hội phát triển ở mọi lĩnh vực, kéo theo sự phát triển cả của con người nhưng cùng với sự phát triển đó thì kéo theo nhân cách của con người bị suy thoái, sự ích kỉ, lòng trắc ẩn, mời các bạn cùng Toploigiai đến với Nghị luận: “Im lặng trước cái đẹp là gián tiếp phi nhận nó. Im lặng trước điều xấu là ngấm ngầm cho phép nó lộng hành”


Dàn ý nghị luận: “Im lặng trước cái đẹp là gián tiếp phi nhận nó. Im lặng trước điều xấu là ngấm ngầm cho phép nó lộng hành”

* Mở bài 

- Đặt vấn đề nghị luận

- Dẫn vào vấn đề nghị luận: “Im lặng trước cái đẹp là gián tiếp phi nhận nó. Im lặng trước điều xấu là ngấm ngầm cho phép nó lộng hành”

* Thân bài 

- Quan điểm ban đầu về câu nói trên

- Giải thích: “Im lặng là gì?”

- Nhận định về im lặng trước cái đẹp,…

- Im lặng trước cái xấu và hậu quả

=> Nhận xét chung về quan điểm

* Kết bài 

- Cảm nhận của em và liên hệ với  bài học cuộc sống

Nghị luận: “Im lặng trước cái đẹp là gián tiếp phi nhận nó. Im lặng trước điều xấu là ngấm ngầm cho phép nó lộng hành”

Bài văn nghị luận: “Im lặng trước cái đẹp là gián tiếp phi nhận nó. Im lặng trước điều xấu là ngấm ngầm cho phép nó lộng hành”

      Sự phát triển của thế giới đầy rẫy những cái bẫy của cuộc sống đối với cuộc sống con người, phát triển về kinh tế, về xã hội, về các mặt khác của cuộc sống, con người cũng vậy, sự phát triển không ngừng khiến họ bị thoái hóa về nhân cách con người. Nhân cách suy giảm khiến con người ích kỉ và xấu tính hơn bao giờ hết, họ vô tâm và sự tham lam ngày càng cao. Ấy thế, tôi đã đọc được câu nói như thế này: “Im lặng trước cái đẹp là gián tiếp phi nhận nó. Im lặng trước điều xấu là ngấm ngầm cho phép nó lộng hành”. Sự im lặng thật sự có đáng sợ đến như vậy không? Đó là còn do cách nhìn nhận của mỗi con người. 

Nghị luận: “Im lặng trước cái đẹp là gián tiếp phi nhận nó. Im lặng trước điều xấu là ngấm ngầm cho phép nó lộng hành”

      Để hiểu được ý nghĩa của câu nói, trước hết ta cần hiểu khái niệm Im lặng, vậy im lặng là gì? “Im lặng” là một trạng thái của con người, biểu hiện là không nói gì, cũng không lên tiếng về bất cứ điều gì. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều dửng dưng bỏ qua, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, không quan tâm đến mọi người xung quanh. Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng đều có khái niệm về người tốt, người xấu, sự im lặng của người tốt có thể hiểu là sự không phản ứng, sự thờ ơ và không thể hiện bất cứ điều gì về những hành vi tốt và hành vi xấu trong cuộc sống, dễ dàng bỏ qua mọi hoạt động đó. Đơn giản như, một bạn học sinh bị tấn công nói xấu trên mạng xã hội, các bạn thân của bạn ấy đều biết nhưng không lên tiếng bảo vệ bạn, không báo cáo với các cơ quan chức năng, khiến bạn bị lún sâu vào đó, và dẫn đến bị trầm cảm nặng, đó là tác hại của những người không dám lên tiếng, thờ ơ với con người trong cuộc sống. Ngược lại, có những sự việc hành động đẹp, một vụ tai nạn ngay cạnh nhà tôi, chú đó bị ngã khá đau, tất cả đều dửng dưng đi qua nhưng có một cô đứng lại giúp đỡ và dìu chú đó vào lề đường và hỏi han, đó là những người có hành động đẹp, đáng ghi nhận.

      Sự im lặng của con người trước những tình huống đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có thể do suy nghĩ về tâm lí của họ, họ quan ngại rằng sẽ bị vạ lây, hoặc có thể nhiều lần họ hành động nhưng không có hiệu quả nên họ không làm nữa, dần suy nghĩ rằng im lặng là tốt nhất. Có thể cũng là do bản thân của mỗi người sống trong một xã hội quá xô bồ, quá nhanh nên họ không quan tâm và để ý đến những người xung quanh mình, những hoạt động diễn ra ngày một phức tạp hơn nên họ không có thời gian quan tâm đến. Hoặc họ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, nghĩ đến bản thân có được gì không khi mà làm những điều đó ảnh hưởng đến bản thân như thế nào. Chính vì vậy, hãy làm người tốt dù ở bất kì trường hợp nào, cái tôi hãy hạ thấp xuống một chút để con người phát triển hơn. 

       Mỗi người đều có thể chọn cho mình cách hành xử khác nhau, nhưng sự im lặng của con người chính là rào cản lớn để con người không thể gần gũi nhau, đó là điều vô cùng đáng tiếc, vậy nên mỗi người hãy yêu thương và cảm thông cho nhau nhiều hơn để xã hội con người ngày càng phát triển.

---------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang đến cho các bạn bài văn Nghị luận: “Im lặng trước cái đẹp là gián tiếp phi nhận nó. Im lặng trước điều xấu là ngấm ngầm cho phép nó lộng hành”. Hi vọng bài viết này hữu ích với các bạn, mời các bạn cùng đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 14/03/2023 - Cập nhật : 03/07/2023

Tham khảo các bài học khác

/* */ /* */
/*
*/