Cùng Top lời giải trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi: “Lý trí là gì” và đọc thêm phần kiến thức tham khảo giúp các bạn học sinh ôn tập và tích lũy kiến thức bộ môn……
Trả lời:
Lý trí là khả năng của ý thức để hiểu các sự việc, sử dụng logic, kiểm định và khám phá những sự kiện; thay đổi và kiểm định hành động, kinh nghiệm và niềm tin dựa trên những thông tin mới hay có sẵn. Lý trí thường được sử dụng trong các hoạt động trí tuệ của con người như triết học, khoa học, ngôn ngữ, toán học và nghệ thuật và được cho là quan năng tinh vi nhất của con người .Khái niệm lý trí đôi khi được gọi là Quan năng lý trí (rationality) hay Lý trí suy luận (discursive reason), đối lập với Bản năng lý trí (intuitive reason).
Lý trí cũng có thể gắn với suy nghĩ, nhận thức, phán đoán. Lý trí, như là một quan năng, là cách mà từ một phán đoán dẫn đến một phán đoán khác có liên quan. Ví dụ, suy nghĩ về nguyên nhân, kết quả; lời nói thật hay nói dối; hay những gì là tốt hay xấu. Vì vậy giúp ta được tự quyết định và tự do.
Những người lý trí có cách sống bao dung vì họ thấu hiểu được những nỗi khổ và tâm tư của người khác. Gặp được những hoàn cảnh thuận lợi họ vẫn không chủ quan ngay cả khi khó khăn vẫn luôn giữ được bình tĩnh tìm hướng suy nghĩ thấu đáo rồi từ đó có cách giải quyết vấn đề. Lý trí giúp con người nhận định được rõ vấn đề, giải quyết được vấn đề theo cách có lợi nhất. Dùng cái tâm để nghe, ta mới có thể thấu hiểu người khác hơn, có thể đặt bản thân mình vào hoàn cảnh người khác để mà suy nghĩ, thấu hiểu. Bởi vậy, có thể nói rằng trí tuệ của con người tượng trưng cho lý trí, còn tình cảm thì là đại diện cho cảm xúc. Nếu như chúng ta quá lý trí thì sẽ khiến bản thân trở nên khô cứng, còn quá tình cảm thì lại không đem đến kết quả gì. Có thể nói lý trí và cảm xúc phải luôn đi liền với nhau, nếu như chúng không thống nhất sẽ khiến chúng ta dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm, phải đối mặt với những hiểu lầm không đáng có lâu dần còn có thể dẫn đến những sự khủng hoảng trong cuộc sống.
LÝ TRÍ LÀ CÁCH THỨC CỰC TỐT NHẤT MỞ RA CÁNH CỬA TRỰC GIÁC
Hiểu được nỗi khổ của những người khác là phải chú ý lắng nghe. Mà chú ý lắng nghe không phải chỉ là sử dụng tai để nghe mà càng phải sử dụng tâm để nghe, thậm chí sử dụng toàn bộ những giác quan của cơ thể để nghe. Khi ấy, người ta sẽ tỏa ra một loại năng lượng mạnh mẽ hơn, thấu hiểu người khác hơn.Một người có lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn thiển cận thường quá nghiêm khắc với người khác bởi lẽ các xung đột mâu thuẫn trong nội tâm của những người này vĩnh viễn không đc giải thoát, làm cho mối quan hệ giữa người and người cũng trở nên áp suất, cách thức xử sự tùy tiện, rối loạn, mất lý trí, đồng thời cũng khiến bản thân sống trong u buồn.Vì vậy, học đc cách thức hiểu nỗi khổ của những người khác có lẽ là cách thức xử sự cao thượng nhất trong cuộc đời nhưng cũng gian nan nhất. Người có thể hiểu đc nỗi khổ của người khác trước tiền cần cần là người có tu dưỡng, lương thiện and lý trí thanh tỉnh.
NGƯỜI LÝ TRÍ CÓ THỂ ĐỐI ĐÃI ĐÚNG CHUẨN VỚI NHỮNG LOẠI CẢNH NGỘ NHÂN SINH
Người lý trí “thắng không kiêu, bại không nản”, gặp thuận cảnh, đắc ý mà không kiêu căng, gặp nghịch cảnh, hay bị người đời khinh bỉ mà vẫn duy trì đc sự bình tĩnh. Trái lại, người không có lý trí gặp cảnh bất thường là quên toàn bộ, khi thất bại là mất niềm tin, hoặc phẫn nộ đến mức độ mất phương hướng.Người lý trí khi gặp việc đều suy nghĩ thấu đáo mới hành xử. Chính là bởi lẽ khi làm việc, họ có thể duy trì đc tâm thái bình thản and đầu não thanh tỉnh. Điều đó cứu họ thoát khỏi tự tư tự lợi and chứa một ý chí khoan dung rộng lượng. Trái lại, người không lý trí gặp chuyện sẽ nổi trận lôi đình, nóng giận mà làm ra một số việc hại người hại mình. Chính là bởi lẽ người không lý trí có tri thức and kinh nghiệm không đủ. Điều ấy đặc điểm xảy ra ở các người trẻ tuổi nôn nóng, dễ dàng bị kích động.Vậy làm sao để có thể lý trí làm người, làm việc? Một người chỉ có thoát khỏi nô dịch của dục vọng, của lòng tham mới có thể lý trí, thanh tỉnh and thực sự tự do. Khi đã hết làm nô dịch cho dục vọng, người ta mới có thể không vị tư vị lợi mà làm việc một cách thức có lý trí, hữu ích cho người cho mình.
NGƯỜI LÝ TRÍ DỄ DÀNG HỌC ĐƯỢC CÁCH THỨC BAO DUNG NGƯỜI KHÁC
Trong đường đời sinh mệnh, mỗi một bước đi đều không ai có thể né khỏi các sự tình không như ý, các chuyện khiến người ta phiền não là rất đông. Các bạn có thể bỗng nhiên bị người khác chỉ trích, bịa đặt vô căn cứ, thậm chí tạo nên các lời đồn không hay… Khi ấy, nếu các bạn không còn khoan dung mà luôn lo đc mất của bản thân thì sống sẽ rất mệt mỏi, cuộc đời cũng bởi vậy mà mất đi rất đông điều cực tốt xinh, nhẹ nhõm.Một số người cho rằng, bao dung là nuông chiều sai lầm, là thể hiện của kẻ yếu thế. Kỳ thực không phải như thế mà trái lại, bao dung là thể hiện của những người lý trí and có tình yêu thương lớn mạnh, là một loại trí tuệ “hóa giận thành vui”, là “đại trí giả ngu” đứng ngoài cuộc tranh đấu.Nhường nhịn người khác, lấy đức báo thù không phải sợ người mà là một loại phong độ khiêm cung and cảnh giới cao thượng. Chỉ người có lòng dạ hẹp hòi, kẻ yếu, mất lý trí mới khó bao dung người khác. Chỉ người có lý trí mới lý giải đc nỗi khổ riêng của những người khác mà bao dung họ
Trường hợp bạn nghe theo trái tim
Có rất nhiều người mù quáng nghe theo trái tim của mình. Họ theo đuổi lý tưởng mà chính trái tim họ đặt ra: sẵn sàng đưa ra quyết định một cách nhanh chóng chỉ vì cảm xúc dẫn lối. Họ sẽ chết nếu như sống không có cảm xúc, đối với họ tình yêu là sự cho đi không hề tính toán. Thật sự những người như vậy rất đáng nể bởi họ sống không hề tính toán cho bản thân quá nhiều mà luôn đặt việc làm hài lòng người khác là điều tiên quyết.
Tuy nhiên sự thật là sống theo ý thích và thuận theo trái tim của bạn là điều có lợi khi bạn chưa bị tổn thương. Thường những người sống theo trái tim là một tâm hồn đa sầu đa cảm và không phải ai xung quanh họ cũng đều như vậy. Rủi ro lớn nhất khi sống quá cảm xúc chính là việc phải đối mặt với những tiêu cực ảnh hưởng đến tình cảm của bạn. Sau những sự lựa chọn sai lầm, một mối quan hệ tồi tệ hay đơn giản là những cuộc cãi vã sẽ khiến họ cảm thấy mất đi sự tin tưởng vào tình yêu và đôi khi là chính bản thân mình. Tuy vậy vẫn có những người nhìn nhận được vấn đề nhưng bất chấp việc nhận lấy hậu quả, họ biết rằng trái tim mình bị trầy xước, nhưng như vậy còn hơn là phải kìm nén cảm xúc của chính mình.
Vậy nếu lựa chọn lý trí thì sao?
Ắt hẳn bạn sẽ đủ tỉnh táo để phân tích điều mình cần là gì. Suy nghĩ về quá khứ và tương lai, dùng kinh nghiệm của bản thân để đánh giá. Tất cả các mối quan hệ đều có thể được chúng ta nhận định theo cách đánh giá này bởi khi bạn bắt đầu sa vào lưới tình, bộ não của bạn sẽ nhường chỗ cho con tim lên tiếng.
Thực tế là chúng ta có thể nắm bắt được các cơ hội và làm đúng nếu như chúng ta phân tích đúng tình hình theo cả cách khách quan và chủ quan. Bạn có quyền nhận được những gì tốt nhất bởi bạn xứng đáng, vậy tại sao lại không ngồi xuống và suy nghĩ một cách thấu đáo sự việc để đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong mọi trường hợp. Rất có thể đôi khi vì lí trí quá bạn sẽ đánh mất bản thân mình nhưng điều bạn nhận sẽ là sự hối tiếc chứ không phải một vết thương dài hằn sâu trong tim
Không có câu trả lời chắc chắn nào cho câu hỏi này cả. Chúng ta cần phải biết cân bằng giữa tình và lý, bởi chúng luôn gắn liền với nhau. Sự kết hợp giữa lý trí và cảm xúc sẽ tạo nên lối sống, cách ứng xử tạo nên tác động tốt vào cuộc sống mà ta đang sống. Nếu như quyết định một vấn đề chỉ dựa trên lý trí bạn sẽ trở thành người vô tình dễ làm mất lòng người khác. Còn nếu chỉ dựa trên tình cảm thì khi đó bạn sẽ không thể đưa ra quyết định đúng đắn, không thể giải quyết được vấn đề. Cần phải biết kết hợp đầy đủ cả hai thì mọi việc mới được giải quyết một cách tốt đẹp.
Bởi vậy khi đứng trước một vấn đề cần phải đưa ra quyết định, ta không nên đắn đo lựa chọn giữa tình cảm và lý trí, mà hãy xem tính quan trọng của vấn đề từ đó đưa ra được một quyết định phù hợp nhất.