Hoạt động 4 trang 16 HĐTN lớp 11: Thiết kế và trình bày sản phẩm giới thiệu đặc điểm riêng của bản thân.
Lựa chọn và thiết kế một sản phẩm thể hiện những đặc điểm riêng của bản thân (bài viết, hình ảnh, tranh tự họa, sơ đồ tư duy, đọc rap…)
Xin chào, mình là Hải Anh, hiện tại mình là học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 1. Dưới đây là đôi nét về bản thân mình:
1. Tính cách
Mình là một người có tính cách năng động và hòa đồng, dễ dàng kết bạn và làm quen với mọi người. Mình luôn cố gắng duy trì một tinh thần lạc quan và kiên nhẫn, nhất là khi đối mặt với thử thách trong học tập. Ngoài ra, mình cũng rất tỉ mỉ và cầu toàn trong công việc, luôn mong muốn hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất.
2. Năng khiếu
Một trong những năng khiếu nổi bật của mình là khả năng viết lách và sáng tạo nội dung. Mình rất thích tham gia các cuộc thi viết văn và đã từng giành được vài giải thưởng nhỏ ở trường. Ngoài ra, mình cũng có niềm đam mê với hội họa, đặc biệt là vẽ tranh bằng màu nước.
3. Mục tiêu
Mục tiêu lớn nhất hiện tại của mình là thi đỗ vào một trường đại học có chuyên ngành truyền thông hoặc ngôn ngữ. Mình muốn trau dồi khả năng viết lách và sử dụng ngôn ngữ để sau này có thể trở thành một nhà báo hoặc biên tập viên.
4. Gia đình
Gia đình mình có bốn người: bố, mẹ, mình và em trai. Bố mẹ mình luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mình trong việc học tập và phát triển bản thân. Em trai mình cũng là nguồn động lực lớn vì mình luôn muốn làm gương cho em noi theo.
5. Sở thích
Mình có sở thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về triết học và tâm lý học. Mình cũng thích đi du lịch và khám phá những địa điểm mới để mở rộng tầm nhìn và hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau. Khi rảnh rỗi, mình thường tập vẽ và sáng tác truyện ngắn.
6. Các giải thưởng
Trong quá trình học tập, mình đã đạt được một số thành tích nổi bật. Mình đã giành giải Nhì trong cuộc thi viết văn cấp trường và giải Ba trong cuộc thi tranh luận về các vấn đề xã hội. Những giải thưởng này là động lực để mình tiếp tục cố gắng và phát triển bản thân.
Mình tin rằng với sự nỗ lực và quyết tâm, mình sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra trong tương lai.
Yo, yo, check it out! Đây là Hải Anh,
Lớp 11, nhưng tâm trí rộng hơn bầu trời xanh.
Tính cách của mình thì chẳng có gì lạ,
Năng động, hòa đồng, như là vầng mặt trời sáng tỏ, không xa.
Bên cạnh viết lách, mình còn thích vẽ tranh,
Màu nước lên giấy, làm nghệ thuật thật nhanh.
Sách là bạn thân, triết học tâm lý,
Mỗi trang lật ra, mình khám phá cuộc sống kỳ bí.
Gia đình mình nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương,
Bố mẹ và em trai, luôn đồng hành trên chặng đường.
Mình cố gắng học tốt, là gương cho em theo,
Mỗi ngày một thử thách, nhưng chẳng hề e dè đâu!
Mục tiêu là đại học, truyền thông làm biên tập,
Tương lai mình xây, bằng từng dòng chữ chất.
Tham gia nhiều cuộc thi, văn chương không ngán,
Giải thưởng về tay, như là bắt được ánh sáng.
Yo, sở thích là du lịch, khám phá khắp nơi,
Mở rộng tầm nhìn, cho cuộc sống thêm tươi.
Giải Nhì viết văn, giải Ba tranh luận,
Những thành tích ấy mình không bao giờ quên được!
Rap này mình viết, chỉ là lời giới thiệu,
Hải Anh chính mình, bước lên đường và yêu đời thật nhiều!
Peace!