logo

Lập dàn ý trong vai anh Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Tác phẩm Tắt đèn là một tác phẩm nổi tiếng của nền văn học Việt Nam, cũng là tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp văn học của nhà văn Ngô Tất Tố. Trong tác phẩm đoạn trích Tức nước vỡ bờ nằm trong chương XVIII. Để giúp các bạn hiểu hơn về đoạn trích dưới góc nhìn của anh Dậu, chúng tôi đã mang tới bài viết dưới đây. Mời các bạn tham khảo.


Lập dàn ý trong vai anh Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ - Mẫu 1

Lập dàn ý trong vai anh Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ

a. Mở bài:

- Giới thiệu chung về sự việc trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ: 

+ Mùa sưu thuế là thời gian đáng sợ nhất với dân nghèo như chúng tôi

+ Nhớ lại lần nộp sưu thuế vừa rồi tôi càng căm hận bọn quan tham bóc lột dân chúng.

b. Thân bài:

- Giới thiệu về hoàn cảnh gia đình mình:

+ Thuộc hạng bần cùng của xã hội, cố gắng cùng vợ ngày ngày làm lụng để nuôi ba đứa con

+ Năm nay lại đến lúc phải nộp sưu thuế, tôi và vợ phải chạy vạy đi khắp nơi vay tiền mà vẫn mãi không đủ tiền nộp => Tôi bị bắt ra đình làng để chúng hành hạ, bao giờ nộp đủ sưu mới thả tôi về

- Nói khái quát về cảnh mình bị bắt ra đình làng:

+ Ở đình làng tôi bị bọn cai lệ đánh đập dã man, chúng đánh cho tôi thừa chết thiếu sống, trong lúc mê man  tôi đã nghĩ đến vợ con tôi, nếu như không có tôi, không biết vợ con tôi còn sống khốn khổ đến nhường nào nữa => Tôi đã sẵn sàng cho cái chết, chỉ biết trách cái xã hội thối nát này, đày đọa những con người nghèo khổ như tôi tới không thể ngóc đầu dậy được

+ Không biết làm cách nào mà vợ tôi kiếm đủ tiền đóng sưu thuế cho tôi, nhưng bọn chúng lại càng độc ác và tham lam hơn trước, chúng bắt nhà tôi phải đóng thêm cả suất sưu của em trai đã chết của tôi mới thả tôi về. Vợ tôi khóc lóc thương tôi mà không làm gì được nên đành đi về để nghĩ cách tiếp. Bọn chúng đánh tôi đến khi tôi ngất hẳn, tưởng tôi sắp chết, chúng trả tôi về nhà.

- Khi tôi được mang về tới nhà:

+ Về tới nhà, tôi không biết gì hết, lúc tỉnh dậy nghe vợ tôi nói nãy về tưởng tôi đi thật rồi, vợ tôi sợ lắm. Lúc sau vợ tôi mang bát cháo nóng lên cho tôi ăn, bảo rằng gạo nấu cháo là do bà cụ nhà bên tốt bụng cho vay.

+ Nhìn thằng Tèo nhà tôi đang xăm xăm bát cháo và bế cái Sửu, tôi mới ngạc nhiên hỏi vợ cái Tí đâu. Đau thay, ra cái suất sưu của tôi là do vợ tôi phải bán cả cái Tí cả đàn chó con mới đủ. Tôi thấy đau đớn vô cùng, sao nhà tôi lại khổ tới như vậy

+ Vợ tôi vừa bê bát cháo lên để cho tôi ăn, chưa kịp húp được miếng nào để lấy lại sức thì bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đã lại xông vào nhà tôi, tiếng chúng vang vọng từ ngoài xa.

+ Vứa bước vào nhà tôi, tên cai lệ đã quát “Thằng kia, ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp nốt tiền sưu! Mau!”

+ Tôi hoảng sợ quá lại thêm vừa tỉnh chưa được miếng gì vào bụng nên đã ngã nằm lại phản.

+ Vợ tôi phải quỳ xuống van xin, xưng cả con với bọn chúng nhưng bọn chúng vẫn không chịu tha cho tôi. Chúng còn lấy chân đạp vào ngực vợ tôi, lúc í tôi chỉ muốn ngồi dậy đánh lại chúng, sao chúng dám đánh vợ tôi. Nhưng tôi yếu sức, đến ngồi dậy cũng không ngồi được

+ Rồi tên cai lệ xông đến phản tôi đang nằm, định dùng roi quật tôi và đưa tôi ra đình tiếp cho tới khi nộp đủ suất sưu thuế của em trai tôi

+ Trong lúc hắn tiến đến chỗ tôi nằm, nhanh như chớp, vợ tôi lại lao đến cản nên bị hắn tát cho ngã ra đất. Tôi thấy vô cùng bất lực vì không bảo vệ được vợ mình

+ Nhưng tôi nào ngờ, vợ tôi vùng lên, đánh lại tên cai lệ và người nhà lí trưởng, vừa đánh vợ tôi vừa chửi chúng. Sức của những người nghiện không thể thắng được người phụ nữ lam lũ như vợ tôi

+ Thấy vợ tôi đánh chúng, tôi ngạc nhiên quá, một lúc sau mới sợ hãi mà cố thều thào bảo vợ dừng lại, không lại vạ vào người mất thì vợ tôi mới thôi

+ Bọn cai lệ vội chạy ra khỏi nhà tôi, vừa chạy chúng vừa quay đầu lại chửi và đe dọa

+ Vợ tôi nói có thể chịu đựng chúng ức hiếp mình nhưng quyết không để chúng động vào tôi nữa, vợ tôi thương tôi quá. Tôi cũng thương vợ tôi và các con vô cùng nhưng vẫn chưa biết làm sao để đưa vợ con thoát khỏi cái khổ.

c. Kết bài:

- Sau hồi vợ tôi ra cho tôi ăn cháo để tôi nghỉ lấy sức

- Không biết ngày mai sẽ lại có chuyện gì xảy ra với nhà tôi, với cả những người dân nghèo bị áp bức khác nữa

- Tôi ước sao xã hội thay đổi, đời sống của người dân có thể yên bình, đủ ăn và không còn bọn quan tham hại nước hại dân nữa.


Lập dàn ý trong vai anh Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ - Mẫu 2

a. Mở bài:

- Giới thiệu chung về bản thân mình (Tôi tên là Dậu)

- Hôm nay tôi vừa trải qua một chuyện mà tôi không bao giờ ngờ tới vợ tôi có thể mạnh mẽ tới như vậy

- Nhớ lại tôi càng thương vợ con mình và hận bọn quan tham bóc lột dân nghèo

b. Thân bài:

- Giới thiệu về hoàn cảnh gia đình mình: Nhà nghèo, thuộc hạng cùng bần. Năm nay đến lúc nộp sưu thuế, nhà tôi không có tiền nộp nên tôi bị bắt ra đình để bọn quan tham hành hạ.

- Bị chúng đánh đập đau đớn, tôi mơ màng nghe thấy tiếng vợ mình gào khóc

- Tỉnh lại tôi mới biết tôi bị chúng đánh đến ngất đi, chúng tưởng tôi chuẩn bị chết nên trả tôi về và vợ tôi vừa đóng cho tôi một suất sưu nhưng bọn chúng lại bắt đóng thêm cả suất của em trai tôi đã chết năm ngoái. Tôi không kiềm chế được mà muốn chửi thề bọn chúng.

- Tôi nhìn quanh nhà thấy thằng Tèo đang bế cái Sửu nhưng không thấy cái Tí đâu, vợ tôi mới khóc bảo phải bán nó cho nhà nghị quế mới đủ tiền đóng sưu cho tôi. Lòng tôi như vỡ ra vì thương con, thương vợ, khổ thân con tôi quá.

- Vợ tôi nén đau thương xuống bê nồi cháo lên cho tôi ăn lại sức. Chưa húp được ít cháo nào, tôi đã nghe thấy tiếng chó sủa khắp xóm, tiếng quát tháo ồn ào

- Lúc sau, tên cai lệ và người nhà lí trưởng bước vào nhà tôi, hoảng quá, lại còn đang đói, tôi ngã nằm ra phản.

- Vừa vào đến nơi chúng đã quát rồi bắt nhà tôi nộp suất sưu kia, không sẽ bắt tôi ra đình đánh tiếp

- Vợ tôi phải quỳ xuống van xin, xưng con với chúng mà chúng quyết không tha cho, chúng còn dám đánh vợ tôi. Tôi nhìn vợ mà thương lắm nhưng không thể dậy được.

- Tên cai lệ định lên bắt tôi đi, vợ tôi bất ngờ vùng lên, đẩy ngã hắn rồi vừa đánh vừa chửi, vợ tôi đánh luôn cả tên người nhà lí trưởng, cho bọn chúng ra bã.

- Tôi ngạc nhiên quá, tôi không ngờ vợ tôi thường ngày hiền lành nay lại dám đánh cả bọn quan trên. Sợ vợ bị vạ, tôi có nói bảo vợ dừng tay vợ tôi mới thôi

- Bọn chúng vừa chạy vừa quay đầu chửi và dọa nhà tôi

c. Kết bài:

- Không biết qua hôm nay nhà tôi có bị bọn chúng bắt vạ không, tôi lo lắng cho vợ tới không ngủ được.

- Mong sao xã hội thay đổi, để dân nghèo như tôi có cuộc sống ổn định hơn.

>>> Tham khảo: Dàn ý đóng vai chị Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ

--------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn bài viết Lập dàn ý trong vai anh Dậu kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ. Qua đó, chúng ta có thể thấy được sự khó khăn, khổ sở của người nông dân trong xã hội phong kiến xưa và đồng cảm với họ, cũng như thấy được bộ mặt thật của xã hội phong kiến mục nát.

icon-date
Xuất bản : 28/12/2022 - Cập nhật : 15/07/2023