logo

Kể về gia đình của em lớp 5

        Điều thiêng liêng và vô giá trong cuộc đời này mà mỗi chúng ta có được chính là gia đình. Dù bạn có tất cả mọi thứ mà không có gia đình kề cạnh thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, đơn giản chỉ là cùng cười khi ta vui, cùng khóc khi ta buồn cũng đủ hạnh phúc. Tình cảm cha mẹ, anh chị em ruột thịt luôn là tình yêu thương vô điều kiện, quý giá hơn tất thẩy mọi thứ trên đời. Hãy luôn dành thời gian cho gia đình dù là bạn có đang là ai, như thế nào.


Bài mẫu 1: Gia đình là điều tuyệt vời nhất

Kể về gia đình của em | Tập làm văn 5 hay nhất       Bạn có thể bôn ba khắp nơi, mải mê rong ruổi tìm kiếm những điều bản thân cho là quý nhưng rồi ở cuối cuộc hành trình, gia đình luôn là điểm tựa, là tổ ấm, là nơi với tình yêu thương vô điều khiện, là nơi luôn có những người thân yêu dang rộng vòng tay chào đón chúng ta, mọi vậ chất, của cải sẽ chẳng là gì trên đời này, không có gì có thể thay thế được gia đình trong lòng mỗi người.

       Gia đình của em gồm có bốn người, dưới mái nhà này luôn chứa đựng tình yêu thương vô điều kiện, muôn vàn những kí ức, kỉ niệm đẹp chẳng đâu có thể tìm, tiếng cười cùng sựchia sẻ không bao giờ giới hạn, dập tắt đi. Người đàng ông vững chai trong gia đình em không ai khác chính là ba, năm nay ba ngoài 45 tuổi, hiện đang là một bác tài xế xe khách. Người thứ hai không thể thiếu trong gia đình chính là mẹ, mẹ đã trải qua 40 mùa xuân xanh nhưng vẫn rất sắc sảo, tươi trẻ, ở ngoài xã hội thì mẹ là một kế toán tài năng nhưng khi về nhà mẹ luôn chu toàn, chăm lo mọi thứ cho gia đình với vai trò là một người vợ đảm đang, thấu hiểu, một người mẹ dọi dàng, thương yêu con. Và một người luôn bên cạnh chia sẻ mọi buồn vui, bên em tận tình dành thời gian để giải đáp từng bài toán, bài văn mà em không làm được chính là chị hai, năm nay chị 17 tuổi hiện đang học tại trường THPT Pleiku. Và cô con gái út trong nhà chính là em. Gia đình em với bốn người, luôn đủ đầy tình cảm đong đầy dành cho nhau, quan tâm, bên nhau mọi lúc mọi nơi.

        Tổ ấm của em là một căn nhà nho nhỏ, ấm áp cùng những người thân yêu với hai phòng ngủ cho ba mẹ và hai chị em. Mỗi buổi sáng, mẹ luôn là người dậy sớm nhất trong nhà, từ ngày trước mẹ đã chu toàn chuẩn bị sẵn mọi thực phẩm để sang có thể chuẩn bị cho gia đình bữa ăn sáng trước khi đi làm, đi học. Em thì được ngủ nướng thêm được một xíu, mọi thứ quần áo của em đều do một tay chị hai chuẩn bị, chị hai dậy sửa soạn mọi thứ rồi gọi em dậy. Cứ đúng 6 giờ 30 phút là gia đình em cùng ngồi vào bàn ăn sáng cùng nhau, có ngày thì mẹ nấu phở, nuôi, bánh mì ốp la, các món ăn của mẹ luôn thay đổi và rất ngon. Buổi tối đến là thời gian mọi người dành cho nhau, khgoảng thời gian mà em luôn trân trọng chính là những buổi ăn tối cùng nhau, bên nhau xem những chuwng trình truyền hình, phim ảnh rồi bàn luận rôm rả, sau nửa tiếng thì hai chị em bắt đầu đi học bài. Khi học xong bài của mình thì chị hai quay sang giảng giải cùng em những bài tập khó mà em chưa tìm ra được cách làm. Và cứ thế gia đình em cứ dịu dàng, bình yên bên nhau, cùng ăn những bữa cơm, kể cho nhau nghe về mọi thứ.

        Gia đình em chỉ đơn giản thế thôi, không ồn ào nhưng lúc nào cũng đầy ắp niềm vui, tình yêu thương ấm áp. Dù có mệt mỏi, buồn phiền thì gia đình luôn là nơi em trở về trong sự bình yên, đầy ấm áp, vì nơi đó luôn có ba, có mẹ và chị hai thân yêu.


Bài mẫu 2: Gia đình là vô giá

Kể về gia đình của em | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 2)        Bạn có thể kiếm được thật nhiều tiền mua bất kể thứ gì nhưng không thể mua được một tổ ấm đúng nghĩa. Không có một thứ gì có thể đem ra để so sánh với gia đình khi nhà là nơi ấm áp, cho nhau mọi thứ tốt đẹp, vô giá, nơi hoàn hảo với đầy đủ các thành viên cùng bên nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Gia đình em là nơi bình yên, an toàn và tuyệt vời nhất với em.

        Gia đình! Tiếng gọi thiêng liêng mà chỉ cất tiếng lên thôi đã trào dâng niềm tự hào, yêu thương chan chứa đến nhường nào. Tổ ấm của em luôn có bốn thành viên bên nhau, đó là: ba, mẹ, anh trai và em. Ba và anh trai là hai người đàn ông vững chãi của gia đình, luôn tiên phong mọi thứ. Bác sĩ là công việc của ba, dù vất vả phải thường xuyên trực đêm nhưng ba vẫn luôn dành quỹ thời gian hiếm hoi của mình bên gia đình. Mẹ em thì năm nay đã được 47 tuổi, mẹ là một cô giáo cấp một ở trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Và không thể không kể đến người anh cũng là người bạn mà em luôn tự hào, thương yêu đang là sinh viên năm ba trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng là em, luôn là cô bé được mọi người cưng chiều, dành tình cảm yêu thương nhiều nhất vì là con út

         Những chuyến đi du lịch cùng nhau của gia đình luôn được bắt đầu vào mỗi dịp hè hằng năm, mỗi năm là một địa điểm. Những bữa cơm gia đình cùng nhau luôn là lúc để các thành viên trong gia đình cùng nhau sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn và hiểu về nhau hơn, mọi bận rộn đều được mọi người tạm gác sang một bên để cùng ngồi vào ăn bữa cơm tối gia đình. Vì anh hai phải đi học xa nên tối nào em cũng gọi điện thoại để nói chuyện với anh, còn nhớ những ngày anh còn ở nhà, nhờ có anh em nhảy nhót, đùa giỡn mà nhà luôn rộn ràng tiếng cười nói, những buổi hẹn bạn đi chơi anh hai cũng đèo em theo cùng. Anh luôn bên em, sẵn sang tận tình chỉ dạy cho em những cách giải toán hay, cách học bài nhanh thuộc mà không bao giờ la mắng em bất cứ điều gì. Vì đã quen có anh cạnh bên nên những ngày anh hai đi học em rất nhớ anh.

        Từng ngày trôi qua với em luôn ý nghĩa, tràn đầy niềm vui khi luôn có những thành viên trong gia đình bên cạnh yêu thương vô điều kiện. Gia đình em là thế, đong đầy bao cảm xúc, mọi người luôn chân thành dành cho nhau những tình cảm, sự yêu thương. Dù ở đâu, đến đâu thì gia đình vẫn luôn là điểm dừng chân cuối của cuộc hành trình để ta tìm


Bài mẫu 3: Gia đình – chặng cuối của hành trình

Kể về gia đình của em | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 3)        Em đã từng đọc ở đâu đó rằng: “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc”. Vâng, gia đình luôn là số một, là tất cả đối trong em, nó luôn tuyệt vời và khác biệt theo một cách rất riêng.

        Như những mái nhà khác, tổ ấm của em luôn ngập tràn tình yêu thương của năm thành viên, đó là: ba, mẹ, anh hai, em và em gái. Chính vì đông thành viên nên gia đình lúc nào cũng rôm rả, tràn ngập tiếng nói cười.Ba của em năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, tóc của ba cũng bắt đầu có điểm những sợi tóc bạc. Mẹ thì năm nay vừa tròn  bốn bảy tuổi, mẹ hy sinh, dành cả tuổi xuân cho gia đình. Em rất thích nhìn mẹ trong tà áo dài mỗi khi thứ hai đến, giáo viên là công việc của mẹ.Anh hai của em hiện đang là sinh viên đại học trường Kinh tế ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Đứa em gái út thì đang học lớp 1 tại trường tiểu học Chu Văn An cũng là nơi mẹ em đang dạy.

        Gia đình em ai cũng có sở thích đam mê đi du lịch nên cứ mỗi năm hè đến là gia đình lại đi đến một nơi nào đó nghỉ dưỡng, vui chơi.Tết là khoảng thời gian gia đình dành để trở về bên cạnh ông bà nội, ngoại. Gia đình em đơn giản sống trong một căn nhà hai tầng với bốn phòng ngủ. Ngày anh hai còn ở nhà, anh luôn chỉ dẫn cho em những công việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và chơi với hai chị em, nhưng nay anh hai đi học xa nhà lại thiếu vắng một  người thêm buồn. Em gái út của em thì khá là bướng bỉnh nên em phải ở bên cạnh kèm cặp, hướng dẫn học tập.Vì công việc của ba mẹ thường rất bận rộn, đi sớm về khuya nên buổi tối chính là buổi ăn cơm để mọi người cùng bên nhau chia sẻ về một ngày làm việc, học tập như thế nào.

       Gia đình em luôn là tuyệt vời nhất, nơi đây luôn ấm áp tình thương để em trở về trong sự đón chào của ba, mẹ, anh, và em gái thân yêu. Mỗi người dù có những công việc riêng, đi những nơi khác nhau, gặp gỡ nhiều người ngoài kia nhưng luôn hướng về nhau và dành thời gian bên nhau. Em luôn trân quý và tự hào về gia đình của em rất nhiều.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác