logo

Kể về bạn Hoa trong câu chuyện Búp bê biết khóc cho người thân nghe

Câu chuyện “Búp bê biết khóc” cho ta thấy được một bài học ý nghĩa về tình người. Dưới đây là một số mẫu kể về bạn Hoa trong câu chuyện “Búp bê biết khóc” cho người thân nghe, mời các bạn tham khảo nhé!


Mẫu số 1

Kể về bạn Hoa trong câu chuyện Búp bê biết khóc cho người thân nghe

Khi tròn 6 tuổi, Hoa được tặng sinh nhật một con búp bê. Cô bé rất thích, đi đâu làm gì cũng mang búp bê theo. Cô bé còn nhờ mẹ may quần áo cho búp bê. Khi tròn 7 tuổi, hoa được tặng một chú chó bông màu trắng rất xinh. Từ ngày có chó bông, hoa chẳng ngó ngàng gì tới búp bê nữa và để nó ở trong góc tủ. Hoa nằm mơ thấy búp bê khóc và nói “Chị Hoa quên em rồi…hu…hu…”Hoa giới thiệu búp bê với chó bông và cả 3 chơi thân thiết vui vẻ, không bỏ quên bạn nào.


Mẫu số 2

Nhân dịp sinh nhật tròn 6 tuổi, Hoa được bố mẹ tặng cho con búp bê mà cô bé rất thích. Đi đâu, làm gì, cô bé cũng mang búp bê theo. Hoa nhờ mẹ may nhiều quần áo đẹp cho búp bê. Sau một năm, khi Hoa tròn 7 tuổi, bố mẹ tặng cho cô bé một món quà mới. Đó là một chú chó bông màu trắng rất xinh. Từ ngày có chó bông, Hoa chẳng ngó ngàng tới bé búp bê nữa. Hoa mang chó bông đi ngủ, đi chơi, quên hẳn cô bé búp bê ở góc tủ tối tăm. Một hôm, Hoa nằm mơ thấy em búp bê nhỏ của mình khóc thút thít:

- Chị Hoa quên em rồi sao? Em nhớ chị lắm. Hu...hu...

Nghe búp bê khóc, Hoa bật khóc theo. Khi tỉnh giấc, Hoa liền lục tìm búp bê ngay. Cô bé mừng rỡ khi thấy búp bê còn trong góc tủ, Hoa ôm búp bê vào lòng và nói khẽ:

- Tha lỗi cho chị nhé, chúng ta sẽ mãi là bạn!

Hoa giới thiệu búp bê với em chó bông. Từ đó, Hoa chơi với búp bê và chó bông rất vui vẻ, không bỏ quên bạn nào.


Mẫu số 3

Khi tròn 6 tuổi, Hoa được tặng sinh nhật một con búp bê. Cô bé rất thích, đi đâu làm gì cũng mang búp bê theo. Cô bé còn nhờ mẹ may quần áo đẹp cho búp bê. Khi tròn 7 tuổi, Hoa được tặng một chú chó bông màu trắng rất xinh. Từ ngày có chó bông, hoa chẳng ngó ngàng gì tới búp bê nữa và để nó ở trong góc tủ. Một hôm, Hoa nằm mơ thấy búp bê khóc thút thít và nói “Chị Hoa quên em rồi. Em nhớ chị lắm…hu…hu…”. Nghe búp bê khóc, Hoa bật khóc theo. Khi tỉnh giấc Hoa liên tục tìm búp bê và mừng rỡ khi thấy búp bê trong góc tủ. Hoa ôm búp bê vào lòng và nói khẽ: - Tha lỗi cho chị nhé, chúng ta sẽ mãi là bạn. Hoa giới thiệu búp bê với chó bông và cả 3 chơi thân thiết vui vẻ, không bỏ quên bạn nào.


Mẫu số 4

Khi Hoa tròn 6 tuổi, cô bé được tặng quà là một cô búp bê xinh xắn. Búp bê mặc váy và được tết tóc hai bên. Hoa yêu búp bê lắm. Đi đâu, làm gì Hoa cũng đem theo búp bê. Tối đến đi ngủ, Hoa lại ôm búp bê ngủ. Khi tròn 7 tuổi, Hoa lại được tặng một món quà sinh nhật khác. Đó là một chú chó bằng bông. Hoa yêu chó bông lắm. Lúc chơi, lúc ngủ Hoa đều đem chó bông bên mình. Từ ngày có chó bông, Hoa quên hẳn búp bê. Búp bê bị bỏ quên xó tủ tối tăm. Một tối, Hoa nằm mơ thấy búp bê. Trong giấc mơ, búp bê khóc thút thít và nói với Hoa rằng:
- Chị Hoa quên em rồi sao? Em nhớ chị lắm! Huhu

Thấy búp bê khóc, Hoa cũng bật khóc theo. Cô bé tỉnh dậy, lật đật đi tìm búp bê. Hoa tìm thấy búp bê ở một góc tủ, ôm búp bê vào lòng, Hoa nói:

- Chị xin lỗi! Sau này chị sẽ đối xử tốt với em hơn. Chúng ta vẫn là bạn nhé!

Hoa giới thiệu búp bê với chó bông. Từ đó, Hoa chơi thân thiết với cả búp bê và chó bông, không bỏ quên bạn nào nữa cả.


Mẫu số 5

Vào sinh nhật tròn 6 tuổi, Hoa được tặng một cô búp bê đáng yêu và xinh xắn. Búp bê có chiếc váy rực rỡ với hai bím tóc tết xinh xinh và đôi giày nhỏ nhắn. Hoa thích món quà này lắm. Đi đâu, làm gì, Hoa cũng mang búp bê theo cùng. Hoa còn cho búp bê ngủ cùng mình nữa. Đến sinh nhật tròn 7 tuổi, Hoa được tặng một chú cún nhồi bông dễ thương. Hoa yêu quý, nâng niu từng chút một chú Gấu bông này mà quên đi cô búp bê. Vào một tối nọ, Hoa nằm mơ búp bê khóc thút thít kêu với Hoa rằng: Em nhớ chị lắm, chị quên em rồi! Huhu. Thấy búp bê khóc, Hoa choàng tỉnh dậy chạy ra ôm chầm lấy búp bê và xin lỗi búp bê bé nhỏ. Từ đó Hoa chơi vui vẻ, thân thiết với cả cún nhồi bông và cô búp bê.


Mẫu số 6

Nhân dịp sinh nhật tròn 6 tuổi của mình, Hoa được tặng một cô búp bê xinh xắn với hai bím tóc tết dễ thương và chiếc váy xòe rực rỡ. Từ khi có búp bê, Hoa yêu quý búp bê này lắm, làm gì cũng có búp bê bên mình. Cho đến khi tròn 7 tuổi, Hoa được tặng thêm một chú cún nhồi bông đáng yêu với lớp lông mịn màng. Hoa thích chú gấu bông này lắm, Hoa quấn quýt bên chú gấu bông cả ngày mà lãng quên đi cô búp bê, để cô búp bê một mình trong góc nhà. Một tối nọ khi Hoa đang ngủ, Hoa mơ thấy cô búp bê ngồi trong góc khóc tu tu rằng: Chị Hoa đã quên em rồi sao? Em nhớ chị lắm! Thấy búp bê khóc như vậy, Hoa bừng tỉnh và chạy ra chỗ búp bê ôm lấy cô bé xin lỗi và làm hòa rằng: Chị xin lỗi em nhiều lắm, Chúng ta vẫn là bạn nhé!. Từ sau giấc mơ đó, Hoa chơi vui vẻ với cả hai bạn cún nhồi bông và búp bê mà không bỏ quên đi bạn nào.


Mẫu số 7

Khi tròn 6 tuổi, Hoa có một bữa tiệc sinh nhật và được tặng một con búp bê xinh xắn với đôi môi chúm chím, đôi má ửng hồng và hai bím tóc tết xinh xinh. Hoa thích cô búp bê này lắm,Hoa chơi với cô búp bê hằng ngày, Hoa còn ôm cô búp bê đi ngủ. Đến khi tròn 7 tuổi, Hoa lại được tặng một chú cún nhồi bông đáng yêu, Hoa thích chú cún nhồi bông này lắm, Hoa chơi với chú cún cả ngày không chán. Từ khi có chú cún nhồi bông, Hoa quên mất đi cô búp bê bé nhỏ. Một đêm nọ, Hoa mơ thấy cô búp bê ngồi trong góc tối tăm khóc thút thít, cô búp bê nói với Hoa rằng: Em nhớ chị lắm, chị quên em rồi sao? Huhu!. Thấy búp bê khóc như vậy, Hoa chợt tỉnh và chạy ra lấy cô búp bê ôm vào lòng và xin lỗi, Hoa nói rằng: Chị xin lỗi em nhiều! Sau này chị sẽ đối xử tốt với em. Chúng ta vẫn mãi là bạn nhé!. Từ sau hôm đó, Hoa chơi với cả hai bạn rất vui vẻ mà không lãng quên đi bạn nào.

-----------------------------

Nội dung trên là một số mẫu kể về bạn Hoa trong câu chuyện Búp bê biết khóc cho người thân nghe. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 01/12/2022 - Cập nhật : 28/08/2023