logo

Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của cô con gái út (vợ Sọ Dừa)

Sọ Dừa là truyện cổ tích nổi tiếng của Việt Nam. Truyện giáo dục cho người đọc về lòng thương người và cái ác sẽ luôn bị bài bỏ, nhận lại hậu quả khôn lường. Dưới đây là bài văn kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của cô con gái út do Toploigiai biên soạn, mời các bạn tham khảo.


Dàn ý Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của cô con gái út (vợ Sọ Dừa)

* Mở bài

- Giới thiệu về truyện Sọ Dừa qua lời kể của cô con gái út

* Thân bài

- Hoàn cảnh khó khăn của cha mẹ Sợ Dừa

- Sự ra đời kì lạ của Sọ Dừa

- Sọ Dừa ngoan ngoãn giúp đỡ cha mẹ 

- Sọ Dừa xin cưới cô gái út và được chấp thuận

- Dã tâm ác độc của hai người chị và sự trở lại của gái út

* Kết bài

Nêu ý nghĩa của truyện cổ tích Sọ Dừa

Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của cô con gái út (vợ Sọ Dừa)

Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của cô con gái út (vợ Sọ Dừa)

Gia đình tôi có ba người con gái và tôi chính là cô gái út. May mắn sao tôi đã gặp và bằng một mối lương duyên nào đó đã lấy được một chàng trai khôi ngô, tài giỏi. Vào một lần đi sứ, tôi cùng các phu nhân ngồi uống trà với nhau trong lúc đợi các quan trạng trong đó có chồng tôi bàn công chuyện. Mọi nhau thay nhau kể về chuyện sống và mối lương duyên giữa họ và người chồng của mình, tôi cũng không ngoại lệ, cũng kể về câu chuyện tình yêu dài của mình và Sọ Dừa

Từ xưa gia đình tôi đã có của ăn của để, giàu có, được gọi là bậc phú quý vì vậy nhà tôi luôn có người ở, người làm rất đông. Trong đó có một gia đình tôi rất để ý, yêu quý đó là đôi vợ chồng đã ngoài năm mươi mà chưa thể có một người con. Họ luôn sống hiền lành, chăm chỉ mà không thể hiểu sao ông trời lại không dịu dàng với họ. Mãi đến một ngày, người vợ sinh ra được một đứa trẻ nhưng lại không có tay hay có chân, đứa trẻ trắng trẻo tròn trịa không khác gì quả dừa. Mọi người kể rằng khi bà vợ vào rừng kiếm củi, trong lúc khát nước đã uống tạm nước trong một cái sọ dừa và về nhà đã mang thai. Vì lí do đó và ngoại hình của đứa trẻ nên cậu đã được cha mẹ đặt cho cái tên là Sọ Dừa. Ban đầu người mẹ đã vứt cậu đi vì cậu không có hình hài giống như một con người nhưng cậu đã cất tiếng cầu xin mẹ rằng: “Mẹ ơi! Mẹ hãy cho con sống cùng mẹ, con cũng là con người. Mẹ vứt con thì tội con lắm”. Người mẹ đã giữ lại cậu.

Sau bao nhiêu năm, Sọ Dừa vẫn mãi chỉ là cậu bé chỉ có nguyên chiếc đầu tròn, hàng ngày lăn lông lốc theo mẹ khiến cho mẹ rất phiền lòng. Nhìn thấy được nỗi buồn trong mắt mẹ, Sọ Dùa xin mẹ hãy cho cậu đi chăn bò cho nhà tôi. Ban đầu người cha không đồng ý nhưng nhìn thấy thỉnh cầu của người con mình nên vẫn đành đồng ý. Sọ Dừa rất giỏi chăn bò trước sự nghi hoặc của cả cha lẫn mẹ. Từ ngày đàn bò được giao phó cho cậu, lúc nào cũng về nhà đúng giờ và no căng bung. Cha mẹ rất hài lòng, vui về cậu và gia đình tôi cũng rất bất ngờ. 

Đến ngày mùa, ba chị em nhà tôi phải thay phiên nhau mang cơm đến cho Sọ Dừa tại vùng đồi chăn bò. Chị Hai tôi luôn khinh thường, hắt hủi Sọ Dừa nhưng tôi rất thương Sọ Dừa vì cậu ngoan ngoãn, hiền lành. Tôi luôn là người mang cơm đến cho cậu. Vào một hôm, trên đường mang cơm đến cho Sọ Dừa tôi có nghe được thoang thoảng đến tiếng sáo véo von. Tôi khá tò mò vì quanh khu đồi rộng lớn này làm gì có ai mà cất tiếng sáo, để khỏa mãn cơn tò mò tôi đã rình xem liền thấy có một chàng trai cao to, tuấn tú đang ngồi thổi sáo trên chiếc võng. Bỗng tôi lỡ phát ra tiếng động, chàng trai khôi ngô đang ngồi thổi sáo liền biến thành Sọ Dừa và lại lăn lông lốc. Những lần đưa cơm khác tôi vẫn tiếp tục rình xem và chắc chắn chàng trai đó là Sọ Dừa. Sau nhiều lần được nhìn thấy vẻ đẹp đó của chàng, tôi đã đem lòng yêu từ khi nào không biết.

Sau một thời gian, dường như Sọ Dừa cũng hiểu được tình cảm của tôi. Đến một hôm tự dưng cha tôi gắt gỏng với cả ba chị em tôi về chuyện của Sọ Dừa. Lúc đầu chúng tôi đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cha tôi liền nói rằng Sọ Dừa đã đến vừa thưa chuyện rằng muốn xin cưới. Cha tôi thách gia đình Sọ Dừa mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm và một chĩnh vàng cốm. Tất cả mọi người đều nghĩ với hoàn cảnh như vậy Sọ Dừa sẽ không thể đem sính lễ đến nhưng Sọ Dừa đã tạo một bất ngờ cho mọi người. Đúng ngày, đúng giờ tất cả sính lế được Sợ Dừa mang tới nhà tôi, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O mà ngơ ngác nhìn dàn gia nhân khiêng lễ tới. Cha tôi liền thay đổi thái độ, hỏi rằng ai sẽ chịu lấy Sọ Dừa và tất nhiên các chị tôi đều sẽ từ chối. Tôi cười mỉm và chấp nhận.

Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của cô con gái út (vợ Sọ Dừa)

Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức rất linh đình. Đến lúc rước dâu, mọi người đều đi tìm kiếm Sọ Dừa bỗng có một chàng trai khôi ngô tuấn tí ước vào và chỉ mình tôi biết rằng đó chính là người chồng của tôi. Mọi người thấy tôi sánh vai cùng Sọ Dừa với một hình hài hoàn toàn khác đều rất sửng sốt, mừng rỡ nhưng hai người chị của tôi lại ghen tị và tỏ rõ thái độ bực tức. Vợ chồng chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, ngày qua ngày đều rất bình yên. Chồng tôi ngày đêm miệt mài đèn sách và trời đã không phụ lòng người, giúp cho chồng tôi đỗ trạng nguyên. Nhưng từ ngày thành tài, thành quan chồng tôi luôn phải đi sứ theo lệnh vua nên chúng tôi thường xuyên phải chia tay nhau. Trước khi đi, chồng đưa cho tôi một con dao, một hòn đá lửa và thêm hai quả trứng gà, dặn tôi luôn phải mang theo người. 

Từ ngày lấy chồng, hai chị luôn đối xử tệ bạc với tôi, có một lần hai chị rủ tôi đi chèo thuyền ngoài biển xa. Hôm đó tôi bị ngã xuống biển rồi bị một con cá kình nuốt chửng. Trong bụng cá, tôi liền rút con dao mà chồng đưa ra để đâm cá, cá chết liền nổi lên và trôi dạt vào một bờ hòn đảo hoang vu. Tôi liền chui ra khỏi bụng cá, lấy hai hòn đá nhóm lửa rồi lấy thịt cá ăn để chống đói, sống qua ngày. Hai quả trứng chồng cho mang theo cũng đã đến lúc nở và trở thành một đôi gà. Chúng làm bạn với tôi trên hòn đảo hoang vu này, giúp tôi vơi đi được nỗi buồn, sự cô đơn. 

Đến một ngày, chợt tiếng gà trống gáy rất to và từ xa tôi đã thấy một chiếc thuyền trạng đến tiến đến hòn đảo. Trên thuyền bước xuống đó là chồng tôi, tôi vui mừng khôn xiết, chàng đưa tôi về nhà và mở tiệc ăn mừng. Hai người chị cũng đến, tỏ lòng thương xót khi thấy tôi ngã xuống biển nhưng tôi đã xuất hiện và kể hết mọi chuyện. Từ đó không thấy sự xuất hiện của hai người chị đó nữa.

-----------------------------------------

Trên đây là các bài mẫu dàn ý và bài văn kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của cô con gái út (vợ Sọ Dừa) Toploigiai biên soạn. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Cảm ơn các bạn

icon-date
Xuất bản : 19/11/2022 - Cập nhật : 04/09/2023