7741 điểm
QueNgocHai
phuongtran
02:10:18 18-Oct-2022
Tuấn Ngọc
02:11:23 05-Nov-2021
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Trang Trần
04:09:43 03-Sep-2021
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
lập dàn ý nghị luận chứng minh về câu nói của nhà văn Vic-to Hu–gô cho rằng: “Con người sống không có tình thương cũng giống như vườn hoa không có ánh nắng mặt trời: không có gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được”.
Tìm trạng ngữ trong câu dưới đây và cho biết tác dụng của chúng? Hôm qua và hôm kia, u bán hai gánh khoai lang được năm hào mà đã tiêu gì đâu. (Ngô Tất Tố)
Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra. (Lí Lan, Cổng trường mở ra) Em hiểu như thế nào về lời nói trên của người mẹ?
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
5