logo

Hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè 

Bài làm


Đoạn văn mẫu 1

        Hết tháng ba, tiết trời bắt đầu nóng dần lên. Ngày nào ông mặt trời cũng cứ vãi nắng xuống vạn vật, hun nóng mặt đất. Hàng phượng vĩ trước sân trường mới ngày nào còn lợp một màu xanh sẫm, nay bỗng dưng như có ai đem một tấm vải đỏ màu cờ trùm xuông. Nhìn từ xa, hàng phượng không khác gì những đốm lửa hồng khống lồ trong đêm lửa trại. Tiếng ve sầu râm ran khắp mọi nơi báo hiệu mùa hè đã đến. Năm học sắp kết thúc.


Đoạn văn mẫu 2

        Mùa hè bắt đầu từ tháng tư, đúng vào dịp chúng em đang nỗ lực hoàn thành chương trình học tập. Mặt trời chói chang, làm cho bầu không khí chuyển dần từ dịu mát sang oi nồng. Trước sân trường, hàng phượng vĩ đã đâm bông đỏ rực. Từ trong vườn, những trái vú sữa tròn xoe, căng mọng cứ đung đưa theo chiều gió. Vậy là chỉ còn hai tuần nữa thôi, một kì nghỉ hè sôi động, đầy mong chờ sẽ đến với chúng em.


Đoạn văn mẫu 3

        Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông mùa nào cũng đáng yêu, nhưng em thích nhất vẫn là mùa Hạ. Mùa Hè về mang theo những tiếng ve làm vui nhộn cả phố phường. Trong vườn nhà em các loại hoa và trái cây đua nhau khoe sắc. Cây Phượng vĩ ở sân trường em cũng nở đỏ rực. Mùa Hè, mặt trời lên từ rất sớm, những tia nắng đã gắt vào buổi sáng sớm. Mặt trời dần tắt, nắng bớt dần vào cuối buổi chiều. Em rất thích mùa hè mặc dù mùa này nóng nhất trong các mùa nhưng nó có rất nhiều điều thú vị. Em còn thích mùa hè vì em sẽ được vui chơi và nghỉ ngơi cùng gia đình.

Hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè ngắn gọn, hay nhất

Đoạn văn mẫu 4

        Đến hẹn lại lên, vào tháng 4 hằng năm, màu hè lại về trong thành phố. Những hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rực, nóng cháy như ánh nắng. Bầy ve thi nhau kêu ve… ve… ve… suốt cả ngày. Chúng em được nghỉ ở nhà sau cả một năm học vất vả. Cùng nhau đi chơi, đi thăm ông bà và ăn những loại quả ngon lành. Tuy vậy, chúng em vẫn dành thời gian để chuẩn bị sách vở đón năm học mới. Mùa hè thật là tuyệt vời các bạn nhỉ!


Đoạn văn mẫu 5

        Ôi! Những bông hoa Phượng đã nở đỏ rực trên những cành cây rồi! Thế là mùa hè đã đến thật rồi! Mùa hè bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 6. Mặt trời mùa hè tỏa những tia nắng chói chang xuống mặt đất làm cho không khí vô cùng oi ả và nóng bức. Những bông hoa trong vườn nhà em đã thi nhau đua sắc. Mùa hè đến, hoa bằng lăng nở tím cả con đường đến trường của em. Những ao sen cũng bắt đầu hé nụ, chờ đến ngày nở hoa. Tất cả tạo nên bức tranh đầy màu sắc những gam màu nóng của mùa hè. Em rất thích ngắm bình minh khi mùa hè đến. Thích tất cả những gì mà mùa hè có!


Đoạn văn mẫu 6

        Không còn những cơn mưa xuân ấm áp ấy là lúc ta biết nàng Xuân duyên dáng, dịu dàng đã đi qua, thay vào đó là nàng Hạ nhí nhảnh, tươi vui. Hạ đến từ tháng 4 và sẽ nhường chỗ cho nàng Thu qua tháng 6. Mùa hạ về với bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng trong và những tia nắng mặt trời vàng tươi rực rỡ, mang lại nguồn sống dồi dào căng tràn cho muôn loài. Khắp các phố phường, hoa phượng nở đỏ rực, ve kêu râm ran hòa tấu những giai điệu vui tươi, rộn rã. Bức tranh mùa hè thật đẹp và rực rỡ!


Đoạn văn mẫu 7

        Ôi! Những bông hoa phượng nở đỏ rực trên cành cây. Thế là mùa hè đã đến. Mặt trời mùa hè tỏa những tia nắng chói chang xuống mặt đất làm cho thời tiết vô cùng nóng rực và oi nóng. Vào những ngày hè ấy, mọi người ai cũng thấy khó chịu. Nhưng cây trái, hoa lá trong vườn lại đua nhau kết trái, đua nhau khoe sắc. Mặc dù vậy em vẫn thích nhất là những kì nghỉ hè được đi du lịch cùng với gia đình. Sau chín tháng phải học hành căng thẳng, có lẽ mùa hè là mùa để lại nhiều ấn tượng nhất trong năm.


Đoạn văn mẫu 8

        Khi tiếng ve râm ran trên các con phố là em biết rằng mùa hè đã về rồi. Từng hàng cây xanh mướt, che bóng mát trên đường em đi. Bầu trời trong xanh cao vời vợi. Ánh nắng gay gắt, nóng bức vào những buổi trưa. Mùa hè có rất nhiều các loại quả ngon, như dưa hấu, vải thiều, nhãn, chôm chôm… Và chúng em còn được nghỉ học và vui chơi thật nhiều nữa. Mùa hè thật là tuyệt vời.


Đoạn văn mẫu 9

        Vậy là một mùa hè nữa lại đến. Em nhận biết mùa hè đã về thông qua những chùm hoa phượng vĩ đỏ rực giữa sân trường. Tiếng ve cùng nhau cất tiếng kêu râm ran tạo thành bản nhạc sôi động. Em rất yêu thích mùa hè, vì hè về cũng là khi em được bố mẹ đưa về quê thăm ông bà.


Đoạn văn mẫu 10

        Mùa hè đến cũng là khi học sinh chúng em bước vào kì nghỉ hè, em và các bạn ai cũng náo nức đón chờ mùa hè. Mùa hè mang theo những tiếng ve râm ran từ đầu phố đến cuối phố. Cây phượng vĩ đầu khu phố em ở cũng nở đỏ rực. Thời tiết mùa hè cũng nóng bức hơn các mùa trong năm, cũng có những cơn mưa rào bất chợt.

icon-date
Xuất bản : 14/08/2021 - Cập nhật : 14/08/2021