logo

Hãy cho biết vì sao trong đoạn kết nhà thơ lại viết: Đêm nay Bác không ngủ Vì một lẽ thường tình Bác là Hồ Chí Minh | Câu 4 trang 67 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Đêm nay Bác không ngủ (soạn 3 cách)

Câu 4 (trang 67 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

Hãy cho biết vì sao trong đoạn kết nhà thơ lại viết:

"Đêm nay Bác không ngủ

Vì một lẽ thường tình

Bác là Hồ Chí Minh"

Soạn cách 1

Ý nghĩa khổ thơ cuối:

            Khổ thơ cuối: “Đêm nay bác không ngủ

                                 Vì một lẽ thường tình

                                  Bác là Hồ Chí Minh.”

Đó một chân lý tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại mang giá trị to lớn. Nó như một điều hiển nhiên, vốn có, cái đêm mà Bác không ngủ trong bài thơ dường như chỉ là một đêm trong vô vàn những đêm Bác không ngủ. Cả cuộc đời của Bác đều dành trọn cho công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Điều đó luôn được dân tộc Việt Nam trân trọng và biết ơn.

Soạn cách 2

Đêm nay Bác không ngủ

Vì một lẽ thường tình

Bác là Hồ Chí Minh.

Nhà thơ viết như vậy không hề sai. Vì bác là Hồ Chí Minh, là người lo lắng cho chiến sĩ, cho nhân dân đến mất ngủ. Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, chỉ Bác mới có tấm lòng bao bọc, ấm áp với những người con đang chiến đấu, phải chịu đói rét ngoài rừng vì một nền độc lập.

Soạn cách 3

 Đêm nay Bác không ngủ

                        Vì một lẽ thường tình

                        Bác là Hồ Chí Minh.

   Đó là do:

- Đó như sự đúc kết của anh qua đêm không ngủ của Bác. Bác dù thế nào vẫn luôn dành tình cảm tới những người con của đất nước ta.

- Cuộc đời của người đâu chỉ đêm nay, đã nhiều lần người không ngủ được :

+ Thời kì bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam cầm: “ Một canh… hai canh… lại ba canh” ( nhiều bài thơ được Bác viết lên)

+ Khi tham gia chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông: “ Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ/ Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà” ( bài Cảnh Khuya)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021