logo

Dựa theo bài thơ, em hãy viết bài văn ngắn bằng lời của người chiến sĩ kể về kỉ niệm một đêm được ở bên Bác Hồ khi đi chiến dịch | Bài 2 trang 68 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Đêm nay Bác không ngủ (soạn 3 cách)

Bài 2 (trang 68 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Dựa theo bài thơ, em hãy viết bài văn ngắn bằng lời của người chiến sĩ kể về kỉ niệm một đêm được ở bên Bác Hồ khi đi chiến dịch.

Soạn cách 1

Thu đông năm 1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch biên giới nhằm phá vỡ phòng tuyến bao vây căn cứ Việt Bắc của thực dân Pháp, mở đường liên lạc của nước ta với các nước xã hội chủ nghĩa. Trước ngày chiến dịch nổ ra, tôi vẫn còn nhớ như in đêm hôm đấy. Chúng tôi những người bộ đội vừa rời quê hương vào chiến trường, nghỉ ngơi dưới một túp lều sơ sài dựng giữa rừng Tây Bắc cùng với lãnh tụ vĩ đại – Hồ Chí Minh. Ai cũng mệt mỏi sau những ngày dài hành quân vượt núi lội đèo, mọi người dù cho thời tiết khắc nghiệt, hoàn cảnh khó khăn nhưng ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, khi giật mình tỉnh giấc tôi thấy Bác vẫn ngồi đó, trầm ngâm bên bếp lửa hồng. Rồi bác rón chân nhẹ nhàng đi dém chăn cho người một. Lo lắng cho Bác tôi khẽ cất tiếng: Bác ơi! Bác chưa ngủ? Bác có lạnh lắm không? Bác nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhỏ giọng đáp: Chú cứ việc ngủ ngon ngày mai còn đi đánh giặc. Vâng lời Bác tôi đi ngủ nhưng vẫn còn lo lắng không biết bác có đi ngủ không. Đến lần thứ ba khi tỉnh dậy bác vẫn ngồi đó. Tôi nằng nặc mời Bác đi ngủ nhưng bác không đi, Bác bảo bác lo cho đoàn dân công họ phải ngủ ngoài kia lấy lá làm chiếu lấy manh áo làm chăn, trời thì mưa rả rích không biết họ có chịu được không. Lúc đó tôi mới hiểu ra nỗi lòng của Bác, mới thấy được sự vĩ đại của người. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào, chỉ muốn trời thật nhanh sáng, muốn đánh thật nhanh lũ giặc kia, lòng yêu nước như đang hừng hực trong tôi. Tôi và Bác cùng nhau thức chờ trời sáng, để mong được san sẻ gánh nặng với bác.

Soạn cách 2

Gợi ý:

- Nêu lí do nhân vật đội viên được tham gia chiến dịch cùng với Bác.

- Khung cảnh đêm đó như thế nào?

- Anh đội viên đã được nói chuyện với Bác những lúc nào: Vừa thức giấc, mới đi tuần về,...

- Bác đã nói điều gì với anh? (hoặc anh đã được quan sát Bác quan tâm đến những chiến sĩ khác ra sao?).

- Cảm nhận của anh về hình tượng của Bác.

Soạn cách 3

Gợi ý làm bài:

   Về khuya, trời mưa rả rích. Tôi chợt thức giấc và thấy Bác vẫn chưa ngủ. Từ ngạc nhiên tôi dần xúc động nghẹn ngào khi thấy Băc chăm sóc cho các chiến sĩ , đốt lửa sưởi ấm cho họ.Tôi dường như nhầm tưởng lúc này Bác như người Cha của các chiến sĩ.

   Tôi nghẹn ngào, dường như quên đi nghĩa vụ lớn lao trong ngày mai, bình yên thiếp đi trong sự ấm áp của ngọn lửa tình thương.

   Lần tiếp theo thức dậy, Bác vẫn ngồi đó, chẳng mảy may nghĩ về việc chợp mắt mà nghĩ tới nỗi nước nhà . Rồi miên man rồi lặng lẽ đi vào giấc ngủ.

   Lần thứ ba thức dậy, tôi thực sự không kìm nổi cảm xúc trong mình mà mời Bác ngủ . Bác lại là người khuyên tôi đi ngủ sớm. Bác nói Bác không ngủ được vì vẫn có những nỗi niềm phải lo toan.

   Tôi cứ thế lặng lẽ thức cùng Bác. Quên cả trận đánh khốc liệt ngày mai, tôi nhẹ nhàng trôi vào giấc ngủ như thuở nào nằm yên trong lòng mẹ.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021