logo

Đọc hiểu Yêu màu áo lính chúng tôi lên đường: Hôm nay ngày 16-2, trong 3.800 tân binh

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Yêu màu áo lính chúng tôi lên đường: Hôm nay ngày 16-2, trong 3.800 tân binh: Theo văn bản 1, những điều ấn tượng của bà Liễn khi gia nhập Đoàn 559 là gì? Xác định một phép liên kết có trong đoạn đầu văn bản 2.

Đọc hai văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Văn bản 1:

Năm 1967, theo tiếng gọi của non sông đất nước, cô gái 18 tuổi ấy đã hăm hở cùng bạn bẻ viết đơn tình nguyện gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong. Nhưng vốn dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh nên khi khám sức khỏe cô đã không đạt tiêu chuẩn do thiếu cân. Không nỡ nhìn bạn bè lên đường mà không có mình, cô đã xin với ban tuyển quân để cùng đi bằng được. “Ngày ấy, đất nước đang sục sôi đánh Mỹ, được lên đường ra hỏa tuyến góp sức cho ngày toàn thắng của dân tộc là niềm vui, niềm tự hào của mỗi chúng tôi”, bà Nguyễn Thị Liễn, người nữ Thanh niên xung phong của Đoàn 559, tâm sự.

Được gia nhập Đoàn 559 và làm nhiệm vụ cùng rất nhiều người con anh dũng khác của mọi miền Tổ quốc càng thôi thúc bà cố gắng trong mọi công việc được giao, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ấn tượng với bà lúc ấy chính là những tiếng kẻng báo hiệu, tiếng bom nổ và tiếng nói cười của đồng đội. Khi kẻng báo hiệu làm nhiệm vụ, dù đang ăn hay đang ngủ cả tiểu đội của bà nhất loạt bật dậy, nhanh chóng mang theo dụng cụ để lên đường. Bom nổ ở đâu, đường hỏng ở đâu đã có các cô chạy đến san lấp, khắc phục. Những chiếc cuốc, xẻng mang sức trẻ của tuổi mười tám đôi mươi ấy đã san lấp không biết bao nhiêu đoạn đường, vận chuyển không biết bao nhiêu m3 đất đá.

(Trích Những nữ thanh niên xung phong giữa đời thường, theo http://www.dangcongsan.vn, ngày 16/07/2010)

Văn bản 2: 

Hôm nay ngày 16-2, trong 3.800 tân binh lên đường tòng quân có rất nhiều bạn trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những bạn trẻ ấy yêu màu áo người lính, mong được cống hiến và rèn luyện trong môi trường quân đội. Họ đã sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên.

Đỗ Lê Tuấn Anh, sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Cán bộ TP.HCM, hiện làm cán bộ Đoàn phường 3, quận 4, chia sẻ: "Tôi nghĩ hai năm nhập ngũ chắc chắn sẽ học được rất nhiều điều, sẽ có nhiều kỹ năng và được tôi luyện trưởng thành hơn bất cứ trường lớp nào". Và chính từ mong muốn được gắn bó lâu dài trong môi trường quân đội, Tuấn Anh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đợt này.

Là đứa con duy nhất trong nhà, ba mẹ đã nghỉ hưu nhưng Tuấn Anh khẳng khái thuyết phục ba mẹ cho mình tình nguyện nhập ngũ đợt này. "Ba mẹ tôi vừa chuyển từ TP.HCM về sống tại Khánh Hòa. Khi quyết định viết đơn nhập ngũ, tôi chia sẻ nguyện vọng của bản thân với ba mẹ và đã được cả ba mẹ đều ủng hộ" - Tuấn Anh khoe.

(Kim Anh, Yêu màu áo lính, chúng tôi lên đường, theo http://www.tuoitre.vn, ngày 16/2/2022)

Đọc hiểu Yêu màu áo lính chúng tôi lên đường: Hôm nay ngày 16-2, trong 3.800 tân binh

Đọc hiểu Yêu màu áo lính chúng tôi lên đường: Hôm nay ngày 16-2, trong 3.800 tân binh

Câu 1: Theo văn bản 1, những điều ấn tượng của bà Liễn khi gia nhập Đoàn 559 là gì?

Câu 2: Xác định một phép liên kết có trong đoạn đầu văn bản 2.

Câu 3: Cho biết điểm khác nhau về nội dung giữa hai văn bản trên.

Câu 4: Từ hai văn bản trên, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của người trẻ với quê hương, đất nước? (Trình bày từ 3 - 5 câu) 


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1:

Ấn tượng của bà Liễn khi tham giá nhập Đoàn 559 là những tiếng báo hiệu, tiếng bom nổ, tiếng nói cười của đồng đội.

 - Kẻng báo hiệu => nhanh chóng mang dụng cụ lên đường dù đang làm gì

Câu 2: 

Phép liên kết: Hôm nay ngày 16-2, trong 3.800 tân binh lên đường tòng quân có rất nhiều bạn trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những bạn trẻ ấy yêu màu áo người lính, mong được cống hiến và rèn luyện trong môi trường quân đội. Họ đã sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên.

Câu 3:

Điểm khác nhau về nội dung là thời điểm tham gia nhập ngũ. Bà Liễn tham gia nhập ngũ khi đất nước đang ở trong giai đoạn chiến tranh, rất cần những người thanh niên xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Văn bản có nội dung về những người thanh niên tình nguyện tham gia nhập ngũ nhưng trong thời bình, khi đất nước đã hòa bình, đang phát triển.

Câu 4:

Người trẻ được coi là mầm non tương lai của đất nước, là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Trong thời chiến, người trẻ mang trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, gìn giữ non sông đất nước mà ông cha đã để lại. Trong thời bình, người trẻ có trách nhiệm bảo vệ sự hòa bình, độc lập dân tộc đồng thời xây dựng và phát triển đất nước. Thời nào cũng vậy, dù là khi chiến tranh hay hòa bình người trẻ đều cần có trách nhiệm với quê hương, với Tổ quốc. Trách nhiệm của mỗi giai đoạn là khác nhau, nhưng tựu chung đều xuất phát từ tấm lòng yêu nước. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, ở độ tuổi nào, người trẻ cũng có thể cống hiến cho quê hương bằng cách nỗ lực học tập, lao động để xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển.

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Yêu màu áo lính chúng tôi lên đường: Hôm nay ngày 16-2, trong 3.800 tân binh. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

icon-date
Xuất bản : 06/05/2023 - Cập nhật : 29/06/2023